1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ới pác "đầy tớ" ơi là pác "đầy tớ" ơi......
    iem rất thần tượng những câu nói bất hủ của pác pác mà lên huyện thì lấy ai quản lý quán này pác ơi.... thôi pác cứ ở lại Làng phụ trách quán đi, iem sẽ đi maketing cho pác...... chớ pác đi thì iem nhớ nắm hu hu......
  2. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cô LAM ơi, chả nói giấu gì cô là tôi máu chuyển lên huyện lắm rồi, nhưng quảng cáo cả tuần nay mà chả có ma nào hỏi, hôm nay nghe cô gạ ở lại làm tôi thấy siêu lòng, thôi thì cứ ở lại ít bữa nữa xem sao. Mà cô cũng đi đâu bặt vôi âm tín lâu vậy?
    Hàng họ dạo này ế quá bà con ạ. Cụt hết cả vốn rồi, còn tí vốn còm mua mấy cái kẹo lạc bán chơi cho trẻ con với mấy gói thuốc lào phục vụ các cụ già. Nhớ cái thủa sơn hào hải vị, tấp nập thực khách vào ra mà xót hết cả ruột.
    - Mọi việc trong đời đều có nguyên do, những đứa ngực to, không có tay xoa thì cũng phải có tay bóp.
    - Không ai đáng thương hại bằng người làm việc gì cũng do dự. Không ai đáng hối tiếc bằng người cứ trù tính mãi mà chẳng dám biến bạn gái thành đàn bà.
    - Người đàn ông có bản lĩnh không để khó khăn đánh gục và cũng không bao giờ để đàn bà qui phục. (Chết mẹ, thành danh ngôn thật à!?).
    - Người có đủ hạnh phúc thường dịu dàng, gái bán hoa đắt hàng thường hay lên mặt với má mì.
    - Con cá mất là con cá to, con bé tán hụt được gán cho biết bao nhiêu là phẩm hạnh.
    - Trứng chọi với đá khác nào gái goá định cướp chồng của hoa hậu.
    - Không có người đàn bà nào phạm tội phản bội chồng cho đến khi họ tìm thấy một người đàn ông họ thích và họ dâng hiến.
    - Tay không bắt giặc, túi không có một cắc đòi cặp với Marilyn.
    - Người phụ nữ đức hạnh đánh ghen bằng nước mắt, con đàn bà đanh đá đánh ghen bằng xã hội đen.
    - Một em gái bao thường chỉ cần tiền của bạn, nhưng nếu một khi nó đã thích bạn thì tiền bạc không còn là vấn đề nữa. Nhưng vợ bạn thì dù có thích bạn thế nào đi chăng nữa vẫn cứ đòi tiền của bạn. Kết luận đứa nào tốt hơn đứa nào là tuỳ ở nhận thức của bạn.

  3. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Chào bác đầy tớ! Kể từ ngày bác Quy tiên... ý lộn quy y em cũng buồn quá chả thiết tha gì với quán xá nhà mình nữa. Nay thấy bác bình yên trở về em cũng vui. Mong sẽ tiếp tục đối ẩm như ngày nào. Hàng sưu tầm nè:
    - Thằng Mỹ nó bảo: Tao sợ nhất là dân Nhật vì tụi Nhật đã nói là làm.
    - Thằng Nhật bảo: Tao sợ nhất là tụi Trung Quốc, vì Trung Quốc chưa nói đã làm.
    - Thằng Trung Quốc thì rụt rè nói: Mỗ sợ nhất là mấy bác Việt Nam, vì tụi Việt Nam nói một đằng làm một nẻo
    Được khongtheyeuemhon sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 25/06/2007
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Tiết mục chế biến từ một vế (một câu) nói có sẵn lâu nay mất đi đâu rồi ấy bác.
  5. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ờ ... chí ní chí ní.... chú Xờ mó nói đúng đấy Bác đầy tớ khai quật lại cái trò tạo thêm một vế cho câu nói bất hủ đi, chứ bắt iem nghĩ thì iem chịu vì ..............chíp iem đọc chậm nắm ạ Bác mở màn vài câu đi để iem thêm vế cho ạ
  6. tuthan8x

    tuthan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ăn một miếng
    tiếng cả đời
    nhặt của rơi
    xời luôn nhớ
    nằm với vợ
    nhớ con bồ
    cố mà phơ
    phờ ra đấy
    ấy ấy ấy
    ..........................................
    để các chiến hữu sáng tác tiếp
  7. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bà con đã wan tâm trở lại. Đầy tớ tôi cảm kích vô cùng. Từ buổi hôm nay tôi sẽ lại tiếp túc mời bà con chương trình phụ như trước đây.

    - Người đàn ông bộc lộ bản lĩnh rõ nhất khi gặp hoạn nạn, bộc tính thông minh trong công việc và bộc lộ rõ nhất năng lực đàm phán trong việc giải quyết trận đánh ghen giữa vợ và gái bao.
    - Đây đẩy như gái rẫy* chồng ôm. Tíu tít vây quanh như **** gặp xếp to sành điệu. (Từ cổ: đẩy ra, ẩy ra)
    - Người nào biết nhìn vào tương lai sẽ không hối hận về quá khứ. Người nào chỉ quan tâm đến những em mình sẽ cua đổ ngày mai sẽ không phải áy náy về những đứa mình đã cho leo cây.
    - Khôn ngoan vào cửa quan mới biết. còn trinh tiết cứ phải fờ ắc mới hay.
    - Chỉ có một thứ tình yêu nhưng có hàng ngàn bản sao khác nhau. Chỉ có một việc making people, nhưng có hàng ngàn tư thế khác nhau.
    - Biết không phải là khó, tán đổ được mới là khó. Lột được đồ không phải là khó, mà ăn được thoả thuê mới là khó.
    - Dao sắc không bằng chắc kê. Thuốc chích không phê là thuốc dỏm.
    - Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng những nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt. ******** cũng có những giai đoạn như vậy nhưng theo trình tự ngược lại.
    - Mâu thuẫn không thể nào lý giải nổi ở đàn ông là khinh thường những người phụ nữ đàng hoàng tự dâng hiến nhưng lại tôn trọng một ả ******* mất công chinh phục.
    - Gái làng chơi miễn phí khó kiếm nhưng dễ giữ, gái làng chơi không miễn phí thì dễ kiếm nhưng khó giữ.
    - Chân lý thuộc về kẻ mạnh, gái đẹp thuộc về kẻ lắm tiền.

    Chương trình phụ:
    Chủ đề nông thôn tí bà con nhé. "Đông đồng, vắng chợ ..."
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đông đồng, vắng chợ. Lắm thầy, ít thợ.
    Đông đồng, vắng chợ. Đã vợ, vẫn bồ.
  9. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bác xờ mó. Cảm ơn bác hưởng ứng. Giả dụ câu của bác mà là "Đông đồng, vắng chợ. Lắm vợ, ít bồ" thì tuyệt cú mèo. Bác biết vì sao rồi chứ, hai trạng thái của đồng và chợ là tỉ lệ nghịch với nhau cho nên nếu số lượng vợ và bồ mà tỉ lệ nghịch với nhau thỉ quả là đăng đối trong phép chế biến nhỉ.
    Bận quá không tán dóc với bà con nhiều được cũng tiếc, thôi mời bà con món mới vậy.
    - Kiến chết vì bát nước đường, gái ngoan hư hỏng âu cũng do đua đòi.
    - Đốn cây ai nỡ chặt dứt chồi, đã trót bầu rồi ai nỡ nạo đi.
    - Trâu buộc thì ghét trâu ăn, **** phòng hát luôn căm *******.
    - Đông cây gió lay không đổ, đông tiếp viên công an cũng chả sợ.
    - Gần chùa gọi bụt bằng anh, ôsin trẻ quá dễ thành dì hai.
    - Làm nghề chài phải theo đuôi cá, mở nhà nghỉ phải có mối điều ?ohàng?.
    - Đểnh đoảng như canh cần nấu xuông, hớ hênh như H. Nhung để cho nó chụp ảnh.
    - Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng, một đêm gặp thằng xếp xộp bằng cả tháng bòn mấy thằng suziki.
    - Ăn cây táo rào cây sung, chồng mới ?onộp thuế? xong đã mò sang nhà thằng hàng xóm.
    - Đừng có địch với vua, đừng có đua với trời, đừng có chơi với nghiện, đừng có bịn rịn với mấy con ****, đừng có ti toe với mấy con đứng đường.

    Chương trình phụ:
    - Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu.
  10. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu, nước hoa Tầu của mấy ả ...

Chia sẻ trang này