1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuthan8x

    tuthan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của dân cơ bạc:
    Đã đen thì đèn cũng lôn
    Được tuthan8x sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 28/06/2007
  2. tuthan8x

    tuthan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cao to đẹp trai thi hài đẹp
  3. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Đầy tớ nhá, iem nghiện món ăn của bác ròai đấy iem nấu thử món này xem nào
    Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu, áo của Tầu, "cần câu" thằng bụng phệ [:D]
  4. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cô lam à, câu của cô được phết đấy. Nhưng vẫn chưa chuẩn lắm. Cô biết rồi cái đấu của thằng hàng xáo và cái gáo của thằng hàng dầu thì ôi thôi rồi là điêu. Giống cái kiểu cái cân của bọn hay bán trái cây dọc đường ấy, một cân còn có 8 lạng. Vậy nên tôi thấy cái áo của tầu.
    Thực ra tôi cũng chưa có phương án hay cho câu này. Tạm để sau vậy. Bây giờ mời bà con món hôm nay.
    - Lấy con xem nạ, lấy gái goá xem đời chồng xưa, cưới **** chỉ cần thử máu là được.
    - Chơi với vua như chơi với hổ. Cặp với gái đú như bù khú với nghiện.
    - Đâm lao phải theo lao, đã trót lột đồ chẳng nhẽ thôi không đi tiếp.
    - May váy phòng khi cả dạ, thửa rượu quí phòng tiểu tiện ướt giày.
    - Muốn trở nên giầu có việc đầu tiên bạn phải là bạn phải biết đếm tiền.
    - Lớn bùi, bé mềm, gái tuổi teen ngọt nước nhất.
    - Mỗi ngày trôi qua là một cuộc sống thu nhỏ, mỗi em gái qua tay là một cuộc tình thu nhỏ.

    Chương trình phụ:
    Đồng tiền như miếng thịt chín
  5. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền như miếng thịt chín, gái nuy như bát phở đã bê đến tận bàn[/size=3]
  6. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
  7. tuthan8x

    tuthan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm bia đá còn mòn, bia chai cũng vỡ chỉ còn bia ôm
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hay! Khá thật! Em tâm đắc nhất câu này của bác
    Cũng góp vài câu khéo lại bảo spam
    Đồng tiền như miếng thịt chín, gái tơ như mỡ đến miệng mèo
  9. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi......đến đây nghỉ chân vậy, mà chắc phải nghỉ dài dài. Thật tiếc bây giờ mới gặp bác Đầy tớ
    Mở hàng phát nào: " Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu, đi qua cầu cũng phải cẩn thận! ( Thanh Trì) hehe, hơi có tí châm biếm nhẩy.
    - Em tuổi gì? em tuổi Tý...anh thì tuổi Mùi... Mùi dùi Tý, Tý dí Mùi.
    - Ăn cháo đá bát, đi hát thì phải gọi đào.
  10. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh các đồng chí sau đã có những đóng góp quá tuyệt.
    Lam: Đồng tiền như miếng thịt chín, gái nuy như bát phở đã bê đến tận bàn
    Khongtheyeuemhon: Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu, cầu, đường của mấy pác P...18 (Tôi khoái nhất câu này đấy)
    Sweetlove: Đồng tiền như miếng thịt chín, gái tơ như mỡ đến miệng mèo
    Hoangtutrongmua: Ăn cháo đá bát, đi hát thì phải gọi đào
    Món cuối tuần để bà con có đồ nhậu lai rai.
    - Lá rụng về cội, ******* tụ về vũ trường, tai nạn tụ về nhà thương, nạo hút tụ về viện sản.
    - Được mùa chớ phụ ngô khoai, cặp được chân dài cũng đừng phụ vợ con.
    - Sách hay có vạn pho, không bằng bố làm to trong BCT.
    - Đức hạnh của phụ nữ giống như một cánh cửa khép hờ, kẻ nào muốn vào bằng cách mở toang ra sẽ thất bại, kẻ nào khéo léo lách qua mà vào thì thành công (Ơ kìa, thành danh ngôn thật sao?!).
    - Rất đơn giản để biết đó có phải là một tiếp viên mới vào nghề hay không chính là việc nó có kể lể hoàn cảnh khó khăn cá nhân và nói xấu những đứa tiếp viên khác hay không.
    - Đẹp ở mắt người nhìn, sạch do ở đầu người nghĩ.
    - Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh, bật đèn nhà tranh dễ cháy hơn nhà ngói.
    - Dũng phu khó làm nên đại nghiệp, vợ quá đẹp khó tạo được gia thất thái bình.
    - Dạy đĩ vén váy, dạy con nghiện chat lập nick.
    - Thật không khó để bạn có tên trong sổ địa chỉ của một người, nhưng không dễ để bạn có tên trong danh sách những người được mời nhậu.
    - Thằng hâm hấp sẽ là vua trong thế giới toàn những thằng điên. Nếu bạn bình thường bạn có thể làm thượng đế trong thế giới này.

    Chương trình phụ.
    - Bỏ đường quang đâm quàng vào bụi rậm

Chia sẻ trang này