1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ben_Franklin

    Ben_Franklin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh em vì tui chen ngang tìm bác Benjiamin 1982 một chút.
    Bác Ben đâu rùi? Nếu bác sinh năm 1982 thì chúng ta ko những cùng thích "100USD" mà còn cùng tuổi nữa đấy. Nếu tiên sinh ko chê tại hạ tài hèn sức mọn xin được kết giao bằng hữu. Hiiiiii
  2. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    xin góp một câu đã nghe đâu đó:
    Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chạy từ túi thằng này sang túi thằng khác.
  3. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ben, sao cậu không đổi chữ đến trong vế thứ hai là chữ thành, nghe vần hơn không. Nhưng thôi, tuỳ cậu.
    Thưa bà con, kể từ hôm nay, tôi xin mở thêm phụ đề nhỏ nữa cho cuộc thi. Đó là ngoài những câu chúng ta tự sáng tác, đóng góp hoàn chỉnh, tôi sẽ gợi ý bằng một câu ở phần đầu, bà kon sẽ tiếp tục chế biến ở phần sau, bà con có bằng lòng không?
    Hàng hôm nay đây thưa bà con.
    - Lấy vợ cũng giống như chơi xổ số, đó là việc phải thực hiện một lựa chọn mà không biết trước kết quả của nó.
    - Cách khen một người đàn bà hay nhất là hãy nói xấu một người đàn bà khác trước mặt họ. Cách cai trị vợ hay nhất là khen hết lời vợ thằng bạn trước mặt vợ.

    Và đây là chương trình phụ hôm nay.
    "- Dao càng dùng nhiều càng sắc .............."
    Xin mời pà kon.
  4. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Dao càng dùng nhiều càng sắc, gái càng "fax" nhiều càng trơ
    Hehe Kết chủ đề nủa bác dayto từ lâu rồi hôm nay mới góp được 1 câu Tôi thấy cái gọi là chương trình phụ này hay đấy keke
  5. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    bậy
  6. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Hic hic, anh PS nhanh chân thế. Em thấy chữ " sắc " có cái âm "ắc", cũng đang định táng ông bạn " Phắc" vào, ko ngờ anh nhanh quá.
    Thôi, em làm phát dị bản
    Dao càng dùng nhiều càng sắc, chơi càng lắc thì càng sung.
    Em có 2 câu nữa góp vui : Học thì dốt, điểm tốt thì thích
    Đã yếu còn đòi ra gió, đã méo mó lại không chịu nằm ngang
    @bác daytonhandan : Cái chương trình phụ của bác hay đấy
  7. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ha ... ha ... tư tưởng nhớn gặp nhau phê quá phải không các cậu. Tôi chắc chắn sẽ vốt cho cả PS và FYM rồi. Rất tâm đắc với câu của PS, vế đối chỉnh chu, vần điệu êm ru, nghe sướng cả (chưa tìm được trạng từ nào phù hợp).
    Trước khi đưa ra chương trình phụ hôm nay, tôi cũng đã có phương án rồi, nhưng lại cứ thiên kiến về cái gì nó tương tự dao, ví dụ nó cũng có kích thước như dao, có công dụng dùng để đâm như dao, chẳng hạn "Dao càng dùng nhiều càng sắc, tsym càng dùng nhiều càng mềm". Đối nhau chan chát, các cậu thấy không DAO đối với TSYM, SẮC đối với MỀM. Nhưng xét về ý nghĩa thực tiễn lại thấy không đúng lắm, tsym đôi khi dùng nhiều lại không mềm mà có khi lại càng rắn. Hay PS cho tôi mượn một nửa phương án của cậu để chế thành câu "Dao càng dùng nhiều càng sắc, Tsym càng fờ ăk nhiều càng trơ" được chăng?
  8. caychuoi

    caychuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    làm nhà và cưới vợ là 2 việc trọng đại của đời người nhưng có điều 2 việc nay có điểm khác nhau.
    làm nhà thì trăm thằng kiến trúc sư cũng nói không lại một thằng thầy bói.cưới vợ thì trăm thằng thầy bói cũng nói ko lại một thằng bác sỹ.
  9. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Xin chào caychuoi, tôi đã vote cho cậu về câu này. Ý tưởng cực hay, nhưng câu chữ thì có vẻ hơi khuyềnh khoàng, trong khi tôi cũng chưa biết phải góp ý thế nào cho nó gọn gàng hơn mà vẫn bảo lưu đúng được ý của cậu. Cậu xem thử chỉnh lại được không?
    Hàng vừa ra lò hôm nay đây:
    - Đối với một người phụ nữ bình thường, không được yêu là một bất hạnh, đối với một em **** chuyên nghiệp, không được yêu là một may mắn. Đối với người phụ nữ bình thường, không được yêu nữa là một nỗi nhục, đối với một em **** chuyên nghiệp không được yêu nữa là trút được gánh nặng.
    - Công tử lên bàn nhậu không say cũng no, tráng sĩ ra trận không chết cũng bị thương, quân tử đi Đồ Sơn, không thuê phòng thì cũng phải, thuê chiếu.

    Còn đây là chương trình ăn theo hôm nay, mời bà con.
    "Kẻ chăm lo việc Chúa, sẽ được lên thiên đàng, kẻ......"
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    "Kẻ chăm lo việc Chúa, sẽ được lên thiên đàng, kẻ chỉ lo việc làng, hỏi về nhà sao vợ nó không đánh..."

Chia sẻ trang này