1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Nếu có người yêu em say đắm đến nỗi sẳn sàng hy sinh tất cả vì em không kể mạng sống...thì anh xin thề với em rằng thằng ngu đóa...chắc chắn không phải là anh.
    - Sai lầm lớn nhất của đàn bà là tưởng rằng mình đã thay đổi được đàn ông. Sai lầm lớn nhất của đàn ông là tưởng rằng mình đã hiểu được đàn bà.

  2. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bà con nhiều, bận tối mắt từ sáng tới giờ! Chừ mới vô được thấy bà con ăn nhậu rôm rả quá mà mát cả ruột. Các bác chiến hay quá nhiều câu đặc sắc, rồi đây, có thời gian rỗi tôi sẽ "làm thịt" - à wên cảm tạ từng bác một.
    Trước khi dọn món hôm nay nhắc các bác cái câu hôm trước là ĐẤU (Tức là cái đấu để đong thóc đong gạo ấy các bác nhé chứ không phải cái ĐẦU đâu, các bác đừng nhầm!).
    Món hôm nay nì các bác, dọn xong là em phải có việc, các bác cứ tự nhiên cho.
    - Một nghề cho chín, hơn chín mười nghề. Một vợ là người mẫu, hơn chín mười vợ.
    - Cuộc sống vì người khác là cuộc sống đáng quí những cũng có thể là cuộc sống lãng phí.
    - Cho đến khi cưới người ta còn chưa chắc là thuộc về nhau mãi mãi, huống hồ khi yêu. Khi yêu người ta bắt nhau thề thốt là bởi vì chả đứa nào chịu tin đứa nào.
    - Nếu có thằng nào nói với con là nó xin hiến dâng trái tim nó cho con thì hãy hỏi xem nó lấy gì mà sống.
    - Không có khát vọng thì không có thiên tài, không có chân dài đừng mơ thành người mẫu.
    - Nói trước bước không qua. Bước không qua rồi nói sau thì cũng vô ích.
    - Người xưa muốn biết thế nào là ********, trước hết phải biết thế nào là tình yêu. Người nay, thích biết cái nào trước cũng được.
    - Dụng nhân như dụng mộc, chọn vợ đừng nên chọn lúc nó còn đang đi học.

    Chương trình phụ:
    - Đàn bà cạn lòng như đĩa, đàn ông cạn nghĩa như vôi (Đề nghị chế biến cả câu thành câu mới)
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    - Đàn bà cạn lòng như đĩa, đàn ông cạn nghĩa như vôi.
    -> Với vợ thì "làm" vì nghĩa, với bồ thì "nghĩa" trả bằng đô.

    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 02/07/2007
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà cạn "dầu" vì đẻ - Đàn ông bị "ghẻ"(AIDS) vì ****
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 02/07/2007
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà cạn tiền(mặt) còn thẻ(ATM), đàn ông vợ đẻ còn ****
    Bác sơn với bác wawe tàu có thế không
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG!
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Bia ôm đâu move sang bốc phét chứ còn giề
    **** cạn "mầu" mở quán, Khách chơi cạn ví về nhà
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà cạn lòng vì tiền, Đàn ông cạn tiền vì đàn bà.
  9. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp một câu cho vui vậy!
    Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm thương luôn chồng người.
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đây ko phải topic bốc phét bác nhớ!
    Góp một câu
    Chồng già cạn sức như sên, vợ già cạn "máu" như chùa thiếu sư

Chia sẻ trang này