1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Làm trai cho đáng nên trai - Đi đâu cũng phải 1 vài cái b..
  2. lusciouzx_babii

    lusciouzx_babii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp 1 câu . Nếu Có rồi phiền bác xoá đi cho em .
    Tiền không quan trọng Quan trọng là chỗ đựng tiền
    Thiếu tiền thì vay . Vay rồi không trả
  3. lusciouzx_babii

    lusciouzx_babii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp 1 câu . Nếu Có rồi phiền bác xoá đi cho em .
    Tiền không quan trọng Quan trọng là chỗ đựng tiền
    Thiếu tiền thì vay . Vay rồi không trả
    Vợ mình là chả . Vợ bạn là nem . Không ăn chả thì ăn nem
    Có lớn có khôn khôn rồi mới dại
    Vợ không có nhà ta đi ăn phở .
  4. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con ạ!
    Tui xin kính cáo lỗi cùng bà con, vì bận rộn quá. Tạm làm một cái tổng kết sơ sơ, để cảm ơn các đại thực khách, đã có hàng đỉnh góp thêm vào danh sách món ngon của tệ quán.
    Món 1: ?oBỏ đường quang đâm quàng bụi rậm, bỏ thằng chi đậm theo thằng hứa suông? của đại thực khách baby.
    Món 2: ?oĐấu hàng xáo, gáo hàng dầu. Con hàng Trẻ phải lâu, Con hàng giầu phải kỹ? cũng của đại thực khách baby.

    Nhắn đồng chí khongtheyeuemhon! Hồi này đồng chí chế biến món xuống tay quá vậy! Xem lại đi đồng chí!
    Phương án của tệ quán chúng tôi:
    - Bỏ đường quang đâm quàng bụi rậm. Bỏ người yêu trinh trắng, theo má mì làm ma cô
    - Đàn ông cạn tiền vì bồ trẻ, đàn bà phá sản vì giai tơ.

    Nào người đâu, bày cỗ.
    - Người thức thời xưa luôn tầm sư học đạo, người thức thời ngày nay phải là người hỏi địa chỉ, và số điện thoại của lãnh đạo để làm thân.
    - Lửa dùng đẻ thử vàng, vàng dùng để thử đàn bà, đàn bà dùng để thử đàn ông, đàn ông dùng để thử rượu.
    - Người đàn bà thường bắt đàn ông nói câu ?oAnh yêu em? trước khi đồng ý kết hôn với hắn, nhưng họ đâu có ngờ những thằng chịu nói câu đó đều là những thằng ngu. Trong khi hầu hết đàn bà đều thích vậy.
    - Khi một người đàn bàn nổi giận, chỉ cần bốn cái hôn đủ để làm cô ta nguôi giận. Còn khi một em **** nổi giận thì chỉ cần gấp đôi số tiền bo.
    - Khi yêu không bao giờ được nói ?oTiếc? với chữ ?oTiền?.
    - Chỉ có thể công nhận một người phụ nữ có yêu ta hay không, khi cô ta vẫn yêu ta dù ta đang ở trong vòng tay của một người phụ nữ khác.
    - Điều cần phải chuẩn bị trước hết cho tình yêu là kinh phí.
    - Nếu bạn xấu, để lừa được bạn trai hoặc chồng, bạn nên trang điểm thật kỹ, để lừa được những anh chàng mê gái, bạn nên trang điểm vừa phải có thế nó mới nghĩ là bạn ít từng trải.
    - Khi yêu những thằng khôn sẽ dại đi, những thằng dại sẽ khôn ra, và những thằng vừa vừa thì trở nên lú lẫn.

    Bà con thử với phương án cho chương trình phụ này xem nào!
    - Sự đau khổ tô điểm cho trái tim người đàn bà.
    Được daytonhandan sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 05/07/2007
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Sự đau khô? tô điê?m cho trái tim ngươ?i đa?n ba?, sự gia? dặn la?m tăng sự ham muốn với gái tơ
    Sự đau khô? tô điê?m cho trái tim ngươ?i đa?n ba?, con ha?ng gia? la?m xuống cấp động ****
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Sự đau khô? tô điê?m trái tim ngươ?i đa?n ba?, sự gia? dặn la?m nên tú ba?
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Sự đau khô? tô điê?m trái tim ngươ?i đa?n ba?, mỗi con gà làm nên một kì tích cho người đàn ông.
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hay! Đọc câu này mà em cười té ghế mới chết chứ!
    Góp một câu
    Sự đau khổ tô điểm trái tim người đàn bà, sự già dặn nâng cao trình đong hàng (của các quý ông)
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    1. Sự đau khổ tô điểm cho trái tim của người đàn bà. Còn tiền và trang sức thì tô điểm thêm cho những người đàn bà không có trái tim.
    2. Sự đau khổ tô điểm cho trái tim của người đàn bà. Sự hoang lạc lại nạo vét đi nét thanh xuân trên gương mặt họ.
    3. Sự đau khổ tô điểm cho trái tim của người đàn bà...đã thành tinh. Và những thằng đàn ông ngây thơ thường bị họ nuốt chửng.
    4. Sự đau khổ tô điểm cho trái tim của người đàn bà. Nhưng để được gọi là Đàn Bà thì trước hết họ phải nếm mùi "đau sướng" !
    5. Sự đau khổ tô điểm cho trái tim của người đàn bà, còn nước mắt mới chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của họ.

    ________________________________________
    Em chào bác Cán Bộ Huyện, chào cả nhà!
    Lần đầu vào nhà, mạo muội mấy câu làm quen góp vui. Có gì chưa phải mong được chỉ giáo.
    Được ngannammaytrang sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 07/07/2007
  10. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ mà bà con ta chả thấy ra ăn nhậu gì cả vậy? các cụ! Hay các cụ cũng đua đòi theo bọn trẻ đi xem bong đá cả rồi? Nếu thế thì hết trận xin mời các cụ ghé lại nhé.
    Baby, cậu luôn là niềm tự hào lớn của ngành bất hủ manh ngôn xào xáo. Tớ mà có 10* cũng tặng cậu luôn. Cậu có cái chất xào vừa academic vừa funny. Hay thật. Xin cảm ơn và đưa những món sau vào thực đơn của quán để bà con cùng thưởng thức. Cũng xin nhắn bà con là cách chọn lựa này hoàn toàn do ý kiến chủ quan cá nhân, nếu có gì không phải bà con cứ dạy để tệ quán chúng tôi rút kinh nghiệm nhé.

    Tác giả Baby:
    - Sự đau khô? tô điê?m cho trái tim ngươ?i đa?n ba?, sự gia? dặn la?m tăng sự ham muốn với gái tơ.
    - Sự đau khô? tô điê?m trái tim ngươ?i đa?n ba?, sự gia? dặn la?m nên tú ba?
    Tác giả ngàn năm mây trắng:
    - Sự đau khổ tô điểm cho trái tim của người đàn bà. Sự hoang lạc lại nạo vét đi nét thanh xuân trên gương mặt họ.
    - Sự đau khổ tô điểm cho trái tim của người đàn bà. Nhưng để được gọi là Đàn Bà thì trước hết họ phải nếm mùi "đau sướng" !

    Nhắn khongtheyeuemhon. Nhớ cái thủa cậu ví tớ với Chu Du, còn Cậu là Gia Cát Lượng, lại còn độc mồm cho tớ lên nóc tủ ăn oản, mà tớ vẫn còn căm cậu đến tận cùng đáy ruột. Vậy mà hỡi ơi, ?oLượng? ơi là ?oLượng?, mới rút ruột nhả tơ được bấy nhiêu mà đã cạn sạch cả rồi, thử hỏi có xứng danh ?oLượng? không hả ?oLượng?. Có thế mới thấy thấm cái câu của các cụ dạy; ?oĐường dài mới biết ngựa hay?. Thôi thì để cậu khỏi tủi quá mà làm liều thì làng lại tốn vòng hoa, cho nên tớ tặng cậu cái danh là Lượn nhé. Nghe cũng gần với Lượng. Mà thế cũng là xa xỉ quá còn gì!
    Phương án cho chương trình phụ hôm trước:
    - Sự đau khổ tô điểm cho trái tim người đàn bà, vẻ thật thà giúp nâng giá cho những em hang động.
    Món mới ra lò:
    1. Cá không ăn muối cá ươn, con hay đi vũ trường sao nạo kịp con ơi.
    2. Người con gái đứng đắn và không chưng diện được để ý nhiều nhất. Em tiếp viên lẳng lơ và hở hang sẽ được chọn trước nhất.
    3. Yêu nhau lắm ghét nhau nhiều, lâu ?oxuất quân? mới được thán phục.
    4. Con người có dư giả mới đú đởn được.
    5. Có chí thì nên, có công giành ghế xếp có ngày được hưởng bổng lộc.
    6. Răng với lưỡi làm sao tránh được va chạm. Vợ với bồ tránh sao khỏi có lúc gặp nhau.
    7. Đũa cả nắm khó bẻ, **** cả dàn khó chọn.
    8. Tình bạn là hai tâm hồn trong một cơ thể. ******** là hai cơ thể trên một cái giường.
    9. Mặt nạc, đóm dày. Áo hai dây, quần trễ cạp.
    10. Tình yêu đẹp cần có nước mắt, ******** đẹp cần có nước ?orãi?.

    Chương trình phụ: (Lấy luôn câu răn cho khongtheyeuemhon)
    - Đường dài mới biết ngựa hay

Chia sẻ trang này