1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GuitareSV

    GuitareSV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Göi pac 5* nhe
  2. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    KIM ĐÂM VÀO THỊT THÌ ĐAU
    THỊT ĐÂM VÀO THỊT NHỚ NHAU CẢ ĐỜI​
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Chương trình phụ của bác đâu?
  4. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Trước khi về trên huyện, đãi bà con bữa nữa nhé. Lần sau chưa biết bao lâu mới về lại.
    1. Công chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột. Gái ngoan bị lên thớt bằng **** hết đát tiếp 20 em choai choai.
    2. Thịt đâu cho vừa hổ đói, sức đâu cho vừa vợ mới dưới quê lên.
    3. Không có quân tử lấy ai khiến tiểu nhân, không có đàn ông đàn bà sao có thể đẻ.
    4. Hổ chết vì da, người chết vì tiếng, xếp lớn chết vì ham giải xui băng gái non.
    5. Dữ như tê giác, ác như đàn bà lâu không biết mùi đực.
    6. Dốc hiểm phải ghìm cương ngựa, gặp con hàng khoẻ phải biết kìm chế ?oxuất quân?.
    7. Nông như đĩa đèn, đen như gái không ?otóc?.
    8. Đóng cửa đi ăn mày, cất kỹ @ đi đánh giầy.
    9. Khô chân gân mặt đắt tiền cũng mua. Da trằng, chân dài nếu mời cố làm lấy một cái.
    10. Hàng thịt nguýt hàng cá, gái goá nguýt hoa hậu.

    Mời bà con tí chương trình phụ.
    Đồng tiền như miếng thịt chín .....
  5. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Yêu anh mấy núi cũng trèo Mấy sông cũng lội thấy anh nghèo..lại thôi + Xa quê con nhớ mẹ hiê?n Con vê? gặp mẹ?.lấy tiê?n xong con lại xa quê + Râu tôm nấu với ruột bầu, Chồng chan vợ ngó, lắc đầu hổng ăn. + Ta về ta tắm ao ta Sảy chân chết đuối có người nhà vớt lên + Bình tĩnh tự tin không cay cú Âm thầm chịu đựng trả thù sau.
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lạy bác! Cái này làm rồi mà
  7. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    sống là để chờ đến lúc chết .
  8. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Xo dzi pà kon. Cái ni nàm dồi à!! Chết chửa, có tí tuổi rồi nẫn nộn nung tung kả.
    1. Người đàn ông khôn ngoan sẽ lấy một người phụ nữ nhan sắc trung bình để tối thiểu hoá các rắc rối, nhưng sẽ tận hưởng sắc đẹp ở những người phụ nữ khác.
    2. Người phụ nữ không duyên dáng cũng giống như thức ăn không có muối nhưng có thể có bột canh. Còn người phụ nữ vừa không xinh đẹp vừa không duyên dáng thì giống như thức ăn không có cả muối lẫn bột canh nhưng lại có quá nhiều mì chính.
    3. Bạn sẽ không thất bại cho đến khi mình không còn khả năng để thành công nữa.
    4. Ruộng sâu trâu nái không bằng có con gái chân dài
    5. Làm một người tốt khó hơn làm một người đàn bà tốt, làm một người chồng khó hơn làm một người độc thân.
    6. Người ta mất ba giây để nói tiếng YÊU, mất ba giờ để giải thích, mất ba ngày để chấp nhận, và mất cả cuộc đời để thực hiện và ân hận.
    7. Nếu ngày xưa Adam và Eva có quần áo để mặc thì bây giờ chúng ta đã không phải mất công để mặc.
    8. Nếu một người đàn ông rời phòng ngủ của một người đàn bà và đi về nhà mình vào lúc nửa đêm, rất ít khả năng họ là vợ chồng.
    9. Khi người ta cho tiền một người đàn bà vì một chút gần gũi, đó là tiền bo. Khi người ta cho không vì cái đó, nó là tiền làm từ thiện.
    10. Nếu vợ bạn không hỏi tiền lương liền trong ba tháng thì có thể có hai khả năng; một là cô ta rất đảm đang và đang rất yêu bạn, hai là cô ta đang được một thằng giầu khác bao.

    Chương trình phụ mới, thưa pà kon (Cái nì chắc chắn là mới):
    "Đói năm không ai đói bữa ...."
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đói năm ko ai đói bữa, thèm phở ko ai thèm cơm
  10. trainghe

    trainghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn??nhưng số máy và số khung vẫn không đổi!

Chia sẻ trang này