1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em như bác hồ yêu nước, như thịt chó với mắm tôm
  2. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ăn lông ở lỗ đóng khố cởi chuồng
  3. tuongvicfomt

    tuongvicfomt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cười vỡ mật :D
  4. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sweet, cô có câu cho chương trình phụ kỳ trước hay thật đấy. Rồi anh sẽ vót cho cô.
    Mời bà con
    1. Những thằng cố gắng đi tìm tên mình ghi trên bia mộ chắc chắn là những thằng khùng.
    2. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp, không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.
    3. Trước ngày cưới, không có chàng trai nào hỏi người yêu mình ?oem đã đánh răng chưa?? trước khi hôn. Nhưng hầu hết đàn ông đều hỏi câu đó sau ngày cưới. Đó là bằng chứng đàn ông tin người yêu hơn tin vợ.
    4. Nếu phụ nữ phải trừng phạt tất cả đàn ông bội bạc ở trên đời này thì có lẽ chẳng còn ai nữa để tha thứ.
    5. Những người luôn để nợ nần đeo bám là những kẻ bất tài, những kẻ luôn để tai hoạ đeo bám là những kẻ bất trí, những kẻ luôn để nỗi sợ hãi đeo bám là những kẻ bất dũng, những kẻ luôn để vợ con đeo bám là những kẻ bất tín.
    6. Tình yêu rất dễ bị thủ tiêu bởi sự dối trá, nó sẽ bị rửng mỡ nếu no đủ trong sự thật. Người khôn ngoan là người luôn luôn để tình yêu tồn tại trong trạng thái hấp hối.
    7. Nếu bạn chung đụng với một người phụ nữ bình thường mà bạn có cảm giác giống như đang cùng Marilyn Monro, chứng tỏ bạn đã lĩnh hội thành công thuyết tương đối của Albert Einstein.
    8. Cách hành hạ tinh thần một người đàn bà tàn nhẫn nhất là luôn đưa đến trước mặt họ những người đẹp hơn họ. Cách mặc cả tiền bo tinh tế nhất là không đưa tiền bo cho một người đẹp hơn cô ta trước mặt cô ta.
    9. Nếu khoa học chỉ dùng để kiếm sống thôi thì theo tôi cũng chẳng có gì là tuyệt vời cả.
    10. Từ gạo người ta có thể trực tiếp làm ra bánh cuốn, bánh đúc, bún phở ?vv nhưng người không thể trực tiếp làm ra gạo từ bánh cuốn, bánh đúc, bún phở ? mà phải thông qua người ăn những thứ đó. Định nghĩa hay nhất về con người chính là một công cụ trung gian làm ra gạo từ bánh cuốn, bánh đúc, bún phở ? vv.

    Chương trình phụ:
    "Uống nước, uống cả cấn ....."
  5. heomaybm

    heomaybm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chương trình phụ:
    "Uống nước, uống cả cấn ....."
    [/quote]
    Lính mới cho mở hàng nghe bác nhândân:
    Uống nước, uống cả cấn ...ăn tất thì ăn cả đất
    Uống nước, uống cả cặn ...ăn mặn thì khát nước
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Đa tạ bác! Em cũng lại quả cho bác 5* đẹp rạng ngời nhá!
    Vàng 2: Uống nước, uống cả cấn. Đong gái, đong cả ****
    Xin Chúa xá tội cho đầu óc con đen tối
  7. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    ko có chó thì bắt mèo đi thịt ...
  8. heomaybm

    heomaybm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đọc vế 1 toát cả mồ hôi...bùn cười quá
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Có một loại danh ngôn mà người Mỹ rất thích dùng vì nó đúng...dek chịu được , đúng đến nỗi ngay cả trong lúc người đang ở tình trạng thê thảm nhất nghe thấy cũng phải phì cười - Đó là "The Murphy ''s Laws"
    Vậy ''Murphy là ai ? Edward A Murphy là một kỹ sư của căn cứ quân sự North Base năm 1949 - Ông thường hay có những câu phát biểu nghe hết sức khôi hài mà vẫn hết sức đúng . Đúng vì nói trúng phóc, khôi hài vì nói ngay chóc vào một mặt ít người để ý tới : mặt trái của vấn đề .
    Về sau tuy các câu "ranh ngôn" kiểu này do nhiều người làm ra, nhưng đều cùng lấy một tên là "Murphy ''s Laws"
    Một vài thí dụ điển hình :
    Dành cho các nhà nhiếp ảnh
    Everything always works in your home, everything always fails on location
    Ở trong nhà thì lúc nào ngon lành - Ra tới nơi thì y như rằng là ....hỏng
    Dành cho các vi-tính gia
    Any given program, when running, is obsolete
    Bất cứ một chương trình vi tính nào, hễ áp dụng là lỗi thời.
    Dành cho các "hi-tech" chuyen gia
    When all else fails, read the instructions
    Khi mọi sự đều hỏng bét , thì hãy đọc lời chỉ dẫn .
    Dành cho người hay thích sửa chữa
    Any instrument when dropped will roll into the least accessible corner.
    Bất cứ một dụng cụ nào, khi rơi ra khỏi tay là lăn đến đúng chỗ xa nhất mà tay không với tới được.
    Dành cho người đã từng có lúc rượt theo xe bus
    If you''re early the bus is late - If you''re late the bus was early
    Bạn tới sớm , xe đến trễ - Bạn tới trễ, xe đến sớm .
    Dành cho những quí vị có nhóc tì
    The more preparation time for the meal the less likely a child is to eat it.
    Bạn càng chuẩn bị đồ ăn kỹ đến đâu thì nhóc tì càng ỉ eo "hỏng thèm" đến đó .
    Dành cho các ông chủ bự
    People are always available for work in the past tense
    Nhân viên luôn luôn có mặt trong "thì" quá khứ .
    Dành cho những người đang yêu
    There is no remedy for *** but more ***.
    Chỉ có thể chữa bệnh tình bằng nhiều "tình" hơn nữa
    *** is dirty only if it''s done right.
    Chuyện ******** chỉ dơ khi được làm đúng
    Và cuối cùng là những câu nổi tiéng nhất :
    If anything can go wrong, it will
    Nếu điều gì xấu nhất có thể xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra
    Nice guys (girls) finish last
    Đàn ông (đàn bà) tử tế bao giờ cũng "ôm sòng".
    If it seems too good to be true, it probably is.
    Nếu chuyện gì có vẻ đẹp như mơ, thì đúng là chỉ có trong mơ thôi.
    Love is blind. Marriage is an eye opener
    Tình yêu làm mắt mù tối - Hôn nhân sẽ làm sáng mắt ra
    Xin tặng cho mọi người câu thích nhất :
    Smile ! Tomorrow will be worse.
    Cười lên đi em ơi ! Vì nước mắt mai còn nhiều hơn....

  10. mau_lanh1080

    mau_lanh1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Không có việc gì khó, chỉ sợ không làm được.."
    (Câu này chỉ dành cho những người hỉu bít..Kô chấp những câu đại loại như "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiên kô nhìu" nha)...

Chia sẻ trang này