1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cơm ăn không tiêu thì...Cầu Bươu rẽ trái
  2. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Đàn bà là một loài động vật có mái tóc dài nhưng bộ óc thì ngắn ngủi.
  3. littlegiant

    littlegiant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vì gái quên dân, vì thân phục vụ
  4. Dungma71

    Dungma71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Sướng con c..u thì mù con mắt.
  5. ongann

    ongann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    học nhiều mệt quá, vào đây thấy thú vị hơn, có lẽ câu này không bít đụng hàng không, (nếu có bỏ qua nhê?)
    sau bao tháng ngày miệt mài đèn sách em thấy rằng: học, học nữa học mãi học dần dần rồi trở thành những .............thằng đần
  6. freebird_vn

    freebird_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Học học nữa học mãi (VI Lênin)
    Thọc, thọc nữa , thọc mãi ( Slogan của một CLB bi-a sờ nốc cơ mà tờ từng đọc).
    Góp vui cùng các bác
  7. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông giống như socola rất ngọt ngào và có thể làm cho bạn to bụng
  8. tranthesu9x

    tranthesu9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đánh đề ra đê mà ở, đánh lô ra chồ mà ở.
    Đụng hàng chỗ nào mong các bác bỏ qua!
  9. taolachim

    taolachim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    giá cả tăng giảm lên xuống không quan trọng,quan trọng là lương và trym đừng xuống là được
  10. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    - Có một thứ lên mà ai cũng sợ: đó là giá, có một thứ xuống mà ai cũng buồn: đó là.........;
    - Cao nhân hữu tắc cao nhân trị, hầm cầu mà tắc khi đang ị... Hãy gọi ngay cho chúng tôi: Dịch vụ hút hầm cầu - thông bể phốt mọi lúc mọi nơi 24/24. Liên hệ điện thoại số: 113. Nhớ bấm mã vùng trước khi gọi. Chống chỉ định dùng với số máy bàn mà nên dùng số di động.
    - Khoảng cách: Nó làm cho tình yêu trở nên lớn lao, vĩ đại, tuyệt vời. Cũng chính khoảng cách, nó đôi khi cho thấy tình yêu nhỏ nhoi, đáng khinh, hèn hạ. Khoảng cách làm người yêu người hơn, khoảng cách làm người xa người hơn.
    - Từ điển bách khoa toàn thư: **** là danh từ, dịch sát đất sang Tiếng Anh nghĩa là người tiền sử sống trong hang động. Còn tiếng Việt là chỉ người hiện đại ngày nay, sống trong hotel và ăn vận như người tiền sử.
    - Tú bà dặn con gái: "Đừng bao giờ dễ dãi cho đàn ông những gì của con, bởi vì con có thể kiếm được rất nhiều tiền từ những thứ đó".
    - Trả lời vấn đáp của một thí sinh dự thi hoa hậu: "Nếu đoạt giải em sẽ làm gì với số tiền thưởng" - Trả lời: "Dạ em sẽ dùng số tiền thưởng đi vá lại màng... t....a...i". Tất cả các vị giám khảo Nam đều tái mặt. Sao vậy ta?
    Khuya wá roài đi ngủ thôi.

Chia sẻ trang này