1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    đẻ đứa con khôn mát hàng rười rượi
    đẻ đứa con dại thamt hại cái " hàng"
  2. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    chìm ngỉm à? lôi cổ nó lên..
    Nếu chồng bị bệnh tiểu đường thì vợ bị bệnh gì ?........ đó là sún răng !
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    tình yêu như một bông hồng thuỷ tinh . đẹp lonh lanh nhưng dễ vỡ, vì vậy người ta thường sắm thật nhiều để lỡ vỡ còn có cái mà thay.
  4. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà
  5. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Dù em không đẹp nhiều nhưng em cũng đẹp hơi hơi
  6. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Đường saigon vừa dài vừa hẹp - Gái saigon vừa đẹp vừa dê
  7. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7

    "Sự nghiệp là chuyện lớn, vợ con là chuyện nhỏ.
    Ngày xưa bố dạy làm việc k được nóng nảy, cứ từ từ nhỏ rồi tới lớn. Vì vậy cần cưới vợ rồi sự nghiệp sau"
  8. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    ăn thì có thể ăn chay nhưng ngủ thì nhất định phải có thịt !
  9. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Đời buồn như con chuồn chuồn khi nhớ một ai mà k nhớ ta.
    Nhưng cũng chán như một con gián khi chả còn jề để mà nhớ ---> Cứ nhớ cái j có thể nhớ, chả phải delete làm j cho đầy thùng rác
  10. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    tiê?n thi? anh ko thiếu,nhưng anh nói e pha?i ngoan
    tiê?n thi? e câ?n,nhưng e đếu có ngoan

Chia sẻ trang này