1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongms1209

    huongms1209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cái này thì sao :
    còn gì đau hơn khi ra ngoài ăn phở rồi về nhà vợ bắt ăn cơm
  2. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Ngồi từ sáng, đọc mới đcj có hơn 40 trang. em xin góp 1 câu ạ:
    Nhanh như điện, tiện như quần chun!
    Được asahi611 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 23/07/2009
  3. mytamxinhdep

    mytamxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

  4. TTVNOL1992

    TTVNOL1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đen quá các bác ơi ..! hum qua em sịt con đề...:(:(
  5. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    EM văn thơ đều kém, hôm qua đọc topic này thấy vui quá nên cũng nặn ra đc 1 câu: "Lắm mối tối mệt phờ"
  6. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    Không thành công, cũng chẳng thành Nhân
  7. longgia8888

    longgia8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nói hơi tục thì được chứ phạm huý thì không
  8. takeshiCB

    takeshiCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Sự khác nhau giữa bắp và ngô ?
    Đơn giản là bắp thì dành cho heo, ngô thì dành cho lợn.
  9. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko ghé vào đây. Cái này vô tình đọc được, ko rõ nguồn gốc của ai, post vào đây cho mọi người cười chơi:
    1. Chế từ quảng cáo dầu gội clear:
    Tôi thích chạy. Khi tôi chạy mọi người dõi theo từng bước chạy của tôi. Chạy rất lôi cuốn. Lôi cuốn là phải chạy nhanh. Chạy nhanh thì mới thoát tội. Tôi là.... CƯỚP.
    2. Một bản dịch thơ rất chuối:
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh ko đứng lại
    Em bảo anh đứng lại
    Sao anh vẫn bước đi
    I tell you go go
    Why you don''t stop
    I tell you stop
    Why you still go go
    Tinh thần TTVNOL và Quốc Khánh mùng 2/9.... bất diệt.
  10. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Đã xấu xí còn thích gây chú ý

Chia sẻ trang này