1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukoogura

    yukoogura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    1 con ngựa đau, cả tàu.......... ăn hết
  2. xichnhat

    xichnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cây khô không sợ chết héo
  3. NghjaMobile

    NghjaMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Bài viết:
    2.562
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh đẹp zai lắm !Bây giờ .... đỡ đi nhiều rồi
  4. NghjaMobile

    NghjaMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Bài viết:
    2.562
    Đã được thích:
    0

    - Yêu là chuyện nhỏ, học là chuyện lớn. Chuyện nhỏ không làm sao làm chuyện lớn được.
    - Xinh như con hắc tinh tinh nấp trong nhà vệ sinh.
    - Dễ thương là thương không dễ, thương không dễ là dê có thưởng, dê có thưởng là lên giường có thể.
    - Học là để hiểu. Không hiểu thì phải hỏi. Đã hỏi thì phải hiểu. Không hiểu thì ... đừng hỏi!
    - Bọn này đúng là càng lớn càng... nhiều tuổi.
    - Bình tĩnh tự tin không cay cú,âm thầm lặng lẽ trả thù sau
    Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa.
    Đón anh vào và tống cổ anh ra
    Sáng nhặt lá,Trưa đá ống bơ,Chiều làm thơ,Đêm thẫn thờ chờ trời sáng
    Đến 1 ngày Gió bỗng hận Mây.xua Mây đi khắp chân trời.Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không nói.để đêm về lặng lẽ hóa thành Mưa...
    gương kia ngự ở trên tường. ..bao giờ ta gặp đc người thương ta. . .gương cười,gương bảo lại rằng. . .nhà ngươi muốn biết 5000 đưa ra
    Uống rượu chẳng thể giải sầu
    Uống rượu chỉ tổ nhức đầu mà thôi
    có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải tập đôla
    Cứ cho đi mà chẳng cần nhất thiết được nhận lại.
    Cứ hy vọng đi mặc dù có thể sẽ phải thất vọng."
    Chẳng phải "có một việc để làm - có một điều để hi vọng - có một người để chờ đợi" đã là hạnh phúc rồi đó sao.
    Cuộc đời sao lắm éo le nhân sâm thì ít rễ tre thì nhiều
    xin bạn hãy dành ra vài giây để đọc hết câu này, đọc tới đây thì cũng mất vài giây rồi, cảm ơn bạn ^__^
    Lớn phải có lông nách, sống cho nó phong cách.
    Thú vui tao nhã, giặt tã cho con
    "Không nghe phò kể chuyện,không nghe nghiện trình bày,không nghe say chém gió,và không nghe chó sủa lung tung"

Chia sẻ trang này