1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nói bất hủ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daytonhandan, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Hay ăn thì lăn vào bếp, hay lăn vào bếp thì nhanh tăng cân
  2. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Vui quá cho em tham gia với . Lễ vật ra mắt của em đây
    1 ..tiền ko quan trọng ......quan trọng là bao nhiêu
    2 a di đà phật...........................bần tăng chưa hề ngán thằng nào .
    3 ngu ko tiếp thu còn bảo thủ
    4 anh yêu em ...mịa đứa nào nói điêu
    5 trông mày đẹp trai quá ......sắp bằng tao rồi đấy
    vote for me 5*
  3. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Các nhà Sư trong chùa sẽ ko bào giờ thành chính quả được .. bởi đơn giản 1 điều là ... Phật có tóc còn sư trong chùa thì lại ko.
  4. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cái câu hôm nay hơi khó, cái vần ếp bác ra đối khó chuẩn lắm
    Em mạo muội làm thế này
    Hay ăn thì lăn vào bếp, hay sờ thì xếp nằm trên
    Ai hiểu thế nào thì hiểu, ai thấy chuẩn thì xin 5 ***
    Cứu một mạng người bằng xây bảy toà tháp, một đêm thác loạn mang nặng chín tháng giời
    Phật ở trong tâm, tiền ở trong ví, nhà xí lộ thiên
  5. daytonhandan

    daytonhandan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Xin thân tặng các đồng chí sau đây ít sao:
    Beauhomme với câu: ?oHay ăn thì lăn vào bếp, hay nịnh sếp thì nhanh tăng lương?
    Look_at_me với câu: ?oHay ăn thì lăn vào bếp, hay lăn vào bếp thì nhanh tăng cân?
    Kangtakhanh với câu: ?oCứu một mạng người bằng xây bảy toà tháp, một đêm thác loạn mang nặng chín tháng giời?. Riêng với Kangtakhanh, câu ?oPhật ở trong tâm, tiền ở trong ví, nhà xí lộ thiên? đổi thành ?oPhật ở trong tâm, tiền ở trong ví, bồ nhí phải thuê nhà riêng? được không cậu, để nhà xí ở gần Phật với tiền quá tôi áy náy.
    Riêng với Coledakhac, rất oel khăm cậu. Rất mong cậu đóng góp những câu nói không bao giờ cũ, đọc không buồn ngủ, mà chỉ có cười rũ, sau này cậu lên nóc tủ, con cháu vẫn còn phải ngả mũ.
    Phương án của tôi về chương trình phụ hôm qua là: "Hay ăn thì lăn vào bếp, hay hết đạn sớm thì dùng viagra".
    Hàng cực chiến của cuối tuần đây, thưa pà kon:
    - Trước âm nhạc và phụ nữ ngoài phòng hát, thời gian sẽ không có ý nghĩa. Trước âm nhạc và phụ nữ trong phòng hát, thời gian sẽ được tính bằng tiền.
    - Chớ thấy sóng cả đã vội ngã tay chèo. Chớ thấy vợ theo đã sợ không dám hẹn gái.

    Chương trình phụ này pà kon:
    "Qua cầu rút ván, ........."
  6. vungocminh911

    vungocminh911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    "Tôi có thể cưỡng lại tất cả trừ cám dỗ"
  7. cunthanhdo

    cunthanhdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Có những phú làm nên lịch sử
    Có những con người do vô ý sinh ra

  8. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bác date nói phải em tiếp thu
    Tặng bác:
    Qua cầu rút ván, xe cán bẹp xác
    Trời mưa bong bóng phập phồng, con dâu ra đồng bố chồng mò theo
    Chết vì gái là cái chết thoải mái, chết lúc đái chắc là do chết đuối
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    " qua cầu rút ván, chán sống rút ruột công trình"
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    tiếp câu nữa này ..
    " qua cầu rút ván, tán đổ gái rồi ... đâm "

Chia sẻ trang này