1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở cuộc thi chế biến những câu nới bất hủ !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi cuongnd2005, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongnd2005

    cuongnd2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Mở cuộc thi chế biến những câu nới bất hủ !

    Loa, loa, loa .... làng dân nghe đây, làng trên xóm dưới, mau nghe loa loa. Đầy tớ tôi xin thông báo và mời bà con tham gia cuộc thi với chủ đề "Chế biến danh ngôn, góp vui cho các bạn". Thể lệ cuộc thi rất chi là đơn giản:
    - Thứ nhất: Câu danh ngôn đưa vào chế biến phải là câu hay, nổi tiếng (điều này giúp chúng ta chơi, nhưng mà vẫn học).
    - Thứ hai: Câu chế biết phải thật hài, nhưng ko được tục (phải nghĩ cách để chế biến thật khéo, nếu không nó sẽ tất nhạt nhẽo - đây là chỗ học mà lại là chơi).
    - Thứ ba: Đã là cuộc thi thì phải có ban giám khảo, phải có bình bầu, và phải có giải, giải sẽ có giải tuần, giải tháng, và giải năm. Trước mắt tôi xin mời các tình nguyện viên cùng tham gia vào ban giám khảo để bình luận và chấm điểm. Trước mắt, tất cả các câu hay chắc chắn sẽ có nhiều *****
    Tôi xin ra tay trước, mời các cao thủ tiếp chiêu.

    - Đạo trị quốc trước hết phải được lòng thiên hạ. Đạo trị vợ trước hết phải được lòng bà ngoại.
    - Khiêm tốn là giới hạn tột cùng của thiên tài. Bắt được vợ ngoại tình mà không nói nửa lời là giới hạn tột cùng của lòng đại lượng.
    - Bạn có thể bị tổn thương nếu lời cầu hôn của bạn bị từ chối bởi một cô gái tuyệt đẹp. Để tránh bị tổn thương hãy tìm một con cực xấu mà nói câu đó.
    - Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ở giữa chẳng biết gì.
    - Nhân tài là nguyên khí của quốc gia, tiếp viên là linh hồn của phòng hát.
    - Tình yêu trong xa cách là tình yêu mãnh liệt nhất, vậy để yêu một người đàn bà một cách mãnh liệt, cách tốt nhất là hãy tránh xa nó ra.
    - Nói đến đàn ông là nói đến sức mạnh cơ bắp, nói đến đàn bà là nói đến sức mạnh cơ thể, cơ thể mạnh hơn cơ bắp, đàn bà mạnh hơn đàn ông.
    - Kẻ dụng binh mà vô mưu chả khác nào kẻ cặp bồ mà không biết tán tỉnh - chỉ biết dùng tiền để đẩy.
    - Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Shop nào có hàng mới, ở đó có đàn bà sành điệu.
    - Dao sắc không gọt được chuôi, chẳng thằng nào có thể tự ngồi lên mặt mình được.
    - Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột. Da trắng hay da đen không quan trọng miễn là chịu chơi.
    -Học, học nữa, học mãi....đúp học lại
    -Lỗ thủng nhỏ làm đắm thuyền lớn, tiếc không cho bạn trai vay một khoản tiền nhỏ có thể làm mất một tình yêu lớn.
    - Đánh rắn phải đánh dập đầu, tán gái phải thuần phục ông bà già trước.
    -Đằng sau người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ............ nói rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì nên hồn cả

    Tạm thời là như vậy mời bà con cô bác góp vui
    T/B :Các bạn lưu ý,không được phép nêu ra các câu nói của các vị lãnh tụ,quan chức cấp cao,...... liên quan đến chính trị nhé
  2. cuongnd2005

    cuongnd2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Người đi một nửa hồn tôi khoái,
    Một nửa hồn kia giả bộ buồn...
    -----------
    Người đi một nửa hồn tôi chết
    Một nửa còn lại dứng chửi thề
    -----------
    Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống cũng chung một nồi
    -----------
    nắng mưa là chuyện của trời
    thân anh nghèo khó vì đời thương binh
    -----------
    Biết chồng mún cưới dzợ hai
    Còn em cũng mún bạn trai và chồng
    -----------
    Tìm Em như thể tìm chim
    Anh đi giăng bẩy khỏi tìm đau chân
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Sao đi đâu cũng gặp cái Topic này thế nhỉ
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    http://www9.ttvnol.com/forum/Nhungnguoithichdua/793631/trang-1.ttvn
    Ông này ở đâu ra, chơi kiểu gì thế này, định bê cả topic này sang box này à
  5. cuongnd2005

    cuongnd2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, mình ko biết là đã có người post bài này ở bên mục Những người thích đùa rồi, mình đọc được bài này ở bên Diễn đàn của gamethu, thấy hay nên post lên đây.... Đã có người post trước rồi thì mong Mod xoá dùm bài này, cảm ơn
  6. deitykid

    deitykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    anh bạn thôngminh
    quả là bik cách sưu tập đấy , cuộc thi này đúng là rất rẩt khôn ngoan
    dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì lợi thu về quả là đágn để ... khâm phục ..
    deitykid góp 1 câu cho ông bạn
    Bể học vô biên
    quay đầu là bến

  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Chát bùm,SPAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
    Block.

  8. cuongnd2005

    cuongnd2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    @deitykid: Câu của bạn sai rồi, đúng ra là: Biển khổ vô biên/ Quay đầu là bờ ( Câu nói bất hủ của Phật Giáo )
    @ThuVang198: Xin lỗi, xét về mặt post bài thì đúng là mình spam, nhưng đó là do mình ko biết là tác giả bài này là bạn daytonhandan . Mình đọc bài này trong mục Thư giãn của gamethu do bạn BaByemodau post vào lúc 04-12-2006, 03:35 PM , trong khi bạn daytonhandan đưa lên lúc 08:13, 21/07/06, như vậy có thể là bạn BaBy copy bài trong mục Những người thích đùa của ttvnol và gửi lên gamethu, rồi mình lại đọc được và copy trở lại mục Truyện cười này mà chưa xem kĩ ai là tác giả và ai đã post chưa. Nếu cần thì có thể mấy bạn Mod lock nick mình theo ý của bạn ThuVang198 vì đúng là mình đã spam
    Được cuongnd2005 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 25/03/2007
  9. deitykid

    deitykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    HỜ HỜ
    QỦA LÀ CÁC BẠN CÓ KHIỂU XÌ PAM :)
    NHƯNG ĐÓ KO PHẢI VIỆC CỦA TUI :D
    CÂU ĐÓ SAI GÌ CHỨ ... TOPIC NÀY LÀ NƠI.. C HẾ TÁC CÁI GÌ MÌNH MÚN , ĐẠT MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ
    BẠN ĐANG DẠY TÔI VỀ PHẬT PHÁP À .. HÈ HÊ ĐA TẠ ĐA TẠ
    NHƯNG ĐỂ KHI KHÁC
    THÊM 1 CÂU NỮA CHO BẠN CHỦ TOPIC
    KHÔNG CÓ GÌ LÀ CÓ THỂ , CHỈ CÓ MỘT CÁI CÓ THỂ LÀ TẤT CẢ MỌI CÁI ĐỀU KHÔNG THẾ
    KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ , CHỈ CÓ MỘT CÁI KHÔNG THỂ LÀ TẤT CẢ MỌI CÁI ĐỀU CÓ THỂ
    ------------ HÊ HÊ HÊ 2 CÂU NÀY ĐỂ BẬT LẠI BÀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN ĐÃ DẠY TA NHỮNG THỨ.. NGỚ NGẨN
    TRIẾT HỌC THÌ PHẢI ĐỂ TA DẠY CHỨ BẢ SAO DÁM :))
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    bạn biết đc sự việc thế là tốt rồi, tớ lại tưởng bạn bê nguyên topic bên NNTĐ sang, còn thu vàng thì vào viết bài spam nhăng nhít, chứ ko phải là bảo bạn spam rồi đòi lock bạn đâu.

Chia sẻ trang này