Mở cuộc vận động sáng tác Thơ Các bạn thân mến. TTVNONLINE cũng như box Thica đã đi được một chặng đường dài trên con đường phát triển của mình. Nhìn lại những gì chúng ta đã làm được thấy có không ít điều đáng cho ta suy nghĩ. Box Thica phát triển được như ngày nay là do sự đóng góp nhiệt tình và quý báu của các thành viên. Chúng tôi xin ghi nhận sự đóng góp quý báu đó của các bạn. Một điều đáng mừng nữa cho box Thica là anh Thắng - người sáng lập mạng TTVNONLINE cũng là một người yêu thơ văn và anh đã dành khá nhiều sự quan tâm và ủng hộ cho box Thica. Các bạn ạ. Chúng tôi thấy rằng đã đến lúc chúng ta cần có một sự đánh giá lại những gì đã đạt được và tạo lập một đường hướng phát triển cho tương lai. Vì vậy chúng tôi xin đề xuất với các bạn 2 việc: 1) Mời các nhà phê bình ra tay bình thơ, các bài thơ đem ra bình là các bài đã đăng trên TTVNONLINE từ khi lập box đến nay (không loại trừ thơ sưu tầm của các nhà thơ trong và ngoài nước). 2) Mở cuộc vận động sáng tác thơ cho box Thica, trước mắt tập trung vào 4 chủ đề: Tình yêu lứa đôi; Tình bạn; Tình yêu đất nước; Suy nghĩ và tình cảm đối với mạng TTVNONLINE. Tới hết tháng 12 năm nay, chúng ta sẽ viết bài tổng kết cho đợt sáng tác này. Ngoài ra chúng tôi cũng đề nghị các bạn ai có ý kiến đóng góp gì về nội dung và hình thức hoạt động của box Thica thì xin hãy vui lòng inform cho chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn . Một lần nữa xin cảm ơn những đóng góp của các bạn trong thời gian qua. Chúc tất cả các bạn niềm vui và hạnh phúc. VN_lover@
Hoan nghênh sáng kiến này của TTVNOnline.Nhưng tôi thiết nghĩ các anh nên dành ra hẳn một trang riêng cho thơ sáng tác hưởng ứng lời kêu gọi này chứ không nên để chung với những bài thơ sưu tầm.Có như vậy thì mục tiêu thứ 1) mới dễ dàng được thực hiện.Mọt lần nữa hoan nghênh và hoan hô sáng kiến này đó !
Trời ạ,sao ngoài tớ ra chẳng thấy bạn nào nhào vô ủng hộ sáng kiến nầy của VN_lover vậy ? Chẳng lẽ các bạn là thành viên cũ nên phát hiện ra có điều gì đó không ổn trước sáng kiến hay lời kêu gọi này. Hay đây là một sự đùa cợt?Tôi là thành viên mới toanh toanh luôn cho nên có nhiều điều cần được chỉ giáo.Các bạn lên tiếng đi !
Không phải là không ủng hộ đâu bác ạ! Tôi không muốn lên tiếng đâu phải tôi không đồng ý, có điều tôi không muốn những lời ra vào, bản tính tôi là như vậy Tôi rất ghét khi tôi nói ra điều gì làm cho người khác khó chịu, nhưng hôm nay bác lên tiếng, thì tôi cũng xin có lòng thành ủng hộ cho việc này Chúc tất cả một lời chúc tốt đẹp -=*=- Don't walk in front of me, I may not follow Don't walk behind me, I may not lead Walk beside me and be my friend-=*=-
Ờ, sáng kiến hay đấy anh Long. Molodext! Nhưng chác cũng nên lám như bác Quang nói, mở một trang mới như thế nào đấy, chứ không thì bất tiện lắm! NMH