1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*Mơ Đăm San Trở Về : Âm nhạc và Văn hoá Tây Nguyên (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Madking, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nghiêng nghiêng rừng chiều​
    Nguyễn Cường
    Trình bày: Minh Anh-Minh Ánh
    Em nghiêng vào vai anh
    Để nghe
    Để nghe
    nghiêng nghiêng rừng chiều...
    Em nghiêng vào vai anh
    Để nghe
    Để nghe
    nghiêng nghiêng rừng chiều...
    Nghe...hơi thở nồng nàn
    Nơi...diễm lệ ngày hè
    Đang dâng dâng dâng dâng.....
    Nghe...mưa rơi nồng nàn
    Nghe...hăng say tràn ngập
    Nghe...men ray rượu mạnh
    Nghe...men say cội nguồn...hư....
    Nghe...hơi thở nồng nàn
    Nơi...diễm lệ ngày hè
    Đang dâng dâng dâng dâng.....
    Nghe...mơn man cỏ dại
    Nghe...mơn man đại ngàn
    Nghe...không gian ngập chìm
    Nghe...đôi môi gọi tìm...hư...
    Hơi thở mùa hè
    Nhịp tim anh đấy
    Hơi thở rừng chiều
    Nhịp tim em đó
    Hơi thở mùa hè
    Nhịp tim anh đấy
    Hơi thở rừng chiều
    Nhịp tim em đó
    Hê hê...
    Em nghiêng vào vai anh
    để nghe
    Nghiêng nghiêng
    rừng chiều....
    Bài hát này được giải ca khúc năm 2000 hay 2001 gì đấy! Thật xứng đáng. 2M hát bài này rất được.
    Ở Chợ giời HN có bán CD đấy (trong CD Dệt tầm gai, bài này là bài cuối cùng). 10,000, mà đáng đồng tiền lắm.

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 03/06/2004
  2. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Có một bài hát em rất thích từ lâu lắm rồi (hồi bé cơ đấy), tuy không phải là bài hát Tây Nguyên theo tôn chỉ của box này nhưng nó mang âm hưởng rừng núi, nói đúng hơn là miền núi phái bắc. em cứ Post lên cho các bác cùng xem nhé

    Chiếc khăn rơi​
    Nhạc : Doãn Nho - Lời : Dân ca Xá
    Trình bày: Kiều Hưng

    Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng. Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu.
    Chiếc khăn Piêu. . . Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đâu. Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đây. Vương trên cây. Suỵt..........
    Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng khăn Piêu đây.
    Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ. . .
    Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời.
    Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người.
    Astri ơi !

    Bài này hay lắm nhưng chắc là ít bác biết nhỉ.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 03/06/2004
  3. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Có một bài hát em rất thích từ lâu lắm rồi (hồi bé cơ đấy), tuy không phải là bài hát Tây Nguyên theo tôn chỉ của box này nhưng nó mang âm hưởng rừng núi, nói đúng hơn là miền núi phái bắc. em cứ Post lên cho các bác cùng xem nhé

    Chiếc khăn rơi​
    Nhạc : Doãn Nho - Lời : Dân ca Xá
    Trình bày: Kiều Hưng

    Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng. Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu.
    Chiếc khăn Piêu. . . Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đâu. Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đây. Vương trên cây. Suỵt..........
    Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng khăn Piêu đây.
    Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ. . .
    Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời.
    Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người.
    Astri ơi !

    Bài này hay lắm nhưng chắc là ít bác biết nhỉ.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 03/06/2004
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hihi...bài này tớ nghe trênTV suốt. Nhưng làm thế nào mà Madking có được lời nhỉ? nghe cũng được đấy,...anyway...

    lys
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hihi...bài này tớ nghe trênTV suốt. Nhưng làm thế nào mà Madking có được lời nhỉ? nghe cũng được đấy,...anyway...

    lys
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Bao la buồn​
    Nguyễn Cường
    Trình bày: Mỹ Linh
    Sao không phôn cho anh
    Cao nguyên giờ vẫn mưa
    Sao không nghe anh phôn
    Hà Nội đã sang thu
    Chiều mưa không có em buồn biết mấy.
    Ngày thu không có em buồn biết mấy
    Xa vắng ơi
    Ta muốn bay,
    bay tới em, bay tới em, bay tới em
    Để vuốt ve gương mặt em buồn,
    Để vuốt ve mái tóc em buồn
    Để vuốt ve nỗi cô đơn của em,
    nỗi cô đơn của anh,
    nỗi cô đơn của em..
    Bao la buồn...
    Bài này cũng ở trong CD Dệt tầm gai,Mỹ Linh hát, nói về cao nguyên không nhiều, mà nói về cái tình của người HN với người cao nguyên nhiều hơn. Nghe qua giai điệu cũng thấy ngay "chất Nguyễn Cường"...

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 03/06/2004
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Bao la buồn​
    Nguyễn Cường
    Trình bày: Mỹ Linh
    Sao không phôn cho anh
    Cao nguyên giờ vẫn mưa
    Sao không nghe anh phôn
    Hà Nội đã sang thu
    Chiều mưa không có em buồn biết mấy.
    Ngày thu không có em buồn biết mấy
    Xa vắng ơi
    Ta muốn bay,
    bay tới em, bay tới em, bay tới em
    Để vuốt ve gương mặt em buồn,
    Để vuốt ve mái tóc em buồn
    Để vuốt ve nỗi cô đơn của em,
    nỗi cô đơn của anh,
    nỗi cô đơn của em..
    Bao la buồn...
    Bài này cũng ở trong CD Dệt tầm gai,Mỹ Linh hát, nói về cao nguyên không nhiều, mà nói về cái tình của người HN với người cao nguyên nhiều hơn. Nghe qua giai điệu cũng thấy ngay "chất Nguyễn Cường"...

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 03/06/2004
  8. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba Tây Nguyên
    Nhạc:Văn Thắng
    Lời thơ: Thân Như Thơ

    Trình bày: Thanh Thuý

    Tháng ba mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát rẫy làm nương, anh vào rừng đặt bẫy cài chông. Tháng ba sớm sớm mẹ ra rừng theo dấu chân rùa đi tìm nấm mối.
    Chiều chiều cha chọn một góc vườn dạy con trai phóng lao trị hổ báo.
    Tháng ba mùa hoa vông đang nảy nở cho con công múa, cho con cá bơi, bông không rụng xuống lòng suốI nhỏ, tung lên trờI vạn cánh sao rơi. Hoa lách bay để lạI nụ cười.
    Tháng ba rừng Tây Nguyên hoa thắm đỏ, làng buôn vang tiếng chiêng múa hát, bầy chim muông cất cánh rợp trờI, sông từng đàn con cá lộI bơi. Tháng ba tay em dệt khăn hồng theo cánh chim trời cho ngườI em mến.
    Chiều chiều anh dựng lạI nếp nhà phòng khi qua những đêm ngày giông bão. Tháng ba trờI trong xanh như suốI ngàn, cho em múa hát cho anh đánh chiêng, chiêng anh rộn núi rừng buôn làng, em ca giọng vút mây xanh, chim hót theo nghe sao ngọt lành.
    Tháng ba người tây nguyên chan chứa tình, con tim xao xuyến đôi môi hé cười, tháng ba mùa núi rừng sôi sục, tháng ba mùa hạnh phúc Tây Nguyên, ôi tháng ba tô thắm cuộc đời.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 03/06/2004
  9. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba Tây Nguyên
    Nhạc:Văn Thắng
    Lời thơ: Thân Như Thơ

    Trình bày: Thanh Thuý

    Tháng ba mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát rẫy làm nương, anh vào rừng đặt bẫy cài chông. Tháng ba sớm sớm mẹ ra rừng theo dấu chân rùa đi tìm nấm mối.
    Chiều chiều cha chọn một góc vườn dạy con trai phóng lao trị hổ báo.
    Tháng ba mùa hoa vông đang nảy nở cho con công múa, cho con cá bơi, bông không rụng xuống lòng suốI nhỏ, tung lên trờI vạn cánh sao rơi. Hoa lách bay để lạI nụ cười.
    Tháng ba rừng Tây Nguyên hoa thắm đỏ, làng buôn vang tiếng chiêng múa hát, bầy chim muông cất cánh rợp trờI, sông từng đàn con cá lộI bơi. Tháng ba tay em dệt khăn hồng theo cánh chim trời cho ngườI em mến.
    Chiều chiều anh dựng lạI nếp nhà phòng khi qua những đêm ngày giông bão. Tháng ba trờI trong xanh như suốI ngàn, cho em múa hát cho anh đánh chiêng, chiêng anh rộn núi rừng buôn làng, em ca giọng vút mây xanh, chim hót theo nghe sao ngọt lành.
    Tháng ba người tây nguyên chan chứa tình, con tim xao xuyến đôi môi hé cười, tháng ba mùa núi rừng sôi sục, tháng ba mùa hạnh phúc Tây Nguyên, ôi tháng ba tô thắm cuộc đời.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 03/06/2004
  10. bmtzooz

    bmtzooz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi tôi mới tái ngộ với các bác đây, tôi mới tìm được mấy bài mới (nói là mới chứ thực ra nó cũ rích rồi) các bác đã nghe chưa. Để tôi Post lên cho các bác xem nhé.

    Bên Hồ Tây Nguyên​
    Vũ Thanh
    Trình bày: Thanh Lam
    Ngỡ ngàng chi em ơi, Cao Nguyên hồ nước vơi đầy. Ngỡ ngàng chi em ơi, non cao soi bóng sắc mây trời. Kìa nước, nước réo ngàn tia mát, tỏa êm trên tán lá đồi cây và dẫu nắng gió mùa khô khát, cà phê vươn xang lá tươi cành.
    Người đi nơi Cao Nguyên trào dâng, đất khô bao năm vẫn chờ mong, tiếng máy reo vọng trời mây, vết bánh xe in đồi cây, có nghe nước reo, hồ nước vơi đầy.
    Chiều nay đôi ta bên hồ xanh, sóng đưa lăn tăn khúc nhạc êm, nhớ bước chân người mở lối, đất thấm bao giọt mồ hôi, gió ơi! hát lên câu hát ân tình, về những con người.
    Chiều xuống sóng nước hồ xanh mát, lòng xôn xao hạnh phúc dâng đầy.
    Tây Nguyên Giải Phóng​
    Tây Nguyên ta giải phóng, ôi từ đây cờ bay khắp núi rừng buôn làng, cồng chiêng ơi cùng ta nhảy múa, làng buôn ta hát vang lên, mãi mãi rẫy nương, buôn làng, sông núi, đất trời về ta. Công ơn của Bác Hồ mãi ghi ngàn đời, dòng Krông Na xanh biếc, hoa Pơ Lang tươi thắm, kết đoàn lại, vững một lòng gìn giữ lấy đất trời Tây Nguyên.
    Nghe Câu Quan Họ Trên Cao Nguyên​
    Nghe câu quan họ trên cao nguyên, ngỡ con sông cầu dập dình trước mặt, rừng đung đưa mà lòng em khoan nhặt, nắng trên đầu như thực mà như mơ.
    Nghe câu quan họ em trao duyên, xôn xao ư .. hừ .. một vùng đất đỏ, gặp em đây mà lòng anh muốn ngỏ, gió trong rừng như tỏ lời yêu thương.
    Mùa cà phê hương ngát đợi chờ, vẫn như em cô gái người quan họ, ai xui ta gặp nhau giữa cao nguyên lộng gió, mà gặp quê hương trên mọi quê hương.
    Câu hát xưa biết mấy vấn vương, câu hát nay vẫn nhớ, vẫn thương. Rằng yêu em? người ơi? người đến cao nguyên người ở đừng về.
    Các bác có hài lòng không vậy ?<img src=imagesemotionicon_smile_blush.gif border=0 align=middle>
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Được sửa chữa bởi - bmtzooz vào 03/05/2002 17:04
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 03/06/2004

Chia sẻ trang này