1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*Mơ Đăm San Trở Về : Âm nhạc và Văn hoá Tây Nguyên (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Madking, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lời tượng nhà mồ
    O* cái hồn
    mình biết nhau mấy đời rồi
    để kiếp đời này dù thoáng như giấc mộng
    mình đã bỏ đi mà ta còn sống
    nên ta hóa tượng bên mồ
    trong bóng chiều trầm tư...
    Ta không nghe nữa tiếng chiêng cồng đêm hội
    không thấy nữa ngọn lửa hồng chiều tới
    vầng trăng vàng hoang dại đêm nào
    và vòm trời đầy sao
    đã tắt!
    Ta đặt lên nhà mồ của mình quả bầu
    để chiều chiều mình lại xuống dòng xanh gùi nước
    ta đặt lên nhà mồ của mình ché lớn
    đêm đêm ta cùng m'nhum
    cho núi rừng chung chiêng
    O* cái hồn
    ché lớn ché nhỏ ta đã khiêng ra đây
    bầu lớn bầu nhỏ ta đã gùi ra đây
    ta ra đây nốt
    nơi góc rừng hoang vu
    hồn ta hoá tượng bên mồ
    trong bóng chiều tâm tư...
    O* cái hồn!
    cuộc đời thì ngắn mà tình ta dài
    làm sao sống được khi mình lẻ loi
    dưới ba tấc đất hồn mình đơn côi
    trên ba tấc đất hồn ta đơn côi
    cồn đâu còn vang khi mình đơn côi
    nếp đâu còn thơm khi mình đơn côi
    ta ra đây cùng mình để không lẻ đôi
    hồn ta hoá tượng bên mồ
    trong bóng chiều trầm tư
    Hồn ta hoá tượng bên mồ
    trong bóng chiều trầm tư....
    Sa Thầy 12-1983
    Nguyễn Thị Hồng
    Suýt nữa quên không nói, đây là bài thơ, chứ không phải bài hát...
    "O* cái hồn!
    cuộc đời thì ngắn mà tình ta dài
    làm sao sống được khi mình lẻ loi
    dưới ba tấc đất hồn mình đơn côi
    trên ba tấc đất hồn ta đơn côi..."

    lys

    Được sửa chữa bởi - tigerlily vào 01/06/2002 13:49
  2. HUNGYNNTD

    HUNGYNNTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thành thật xin lỗi các bác vi em "xinh xau" đẻ muộn nên em có mặt lỗi hẹn thế này.
    nhưng cái tính em nó thế này:
    hễ thấy cái gì minh thích mà người khác nói không đúng về nó là em thấy nó bứt dứt thế nào ấy.
    vậy em xin mạn phép đính chính cái sự uyên bác của bác BMTZOOZ thế này.
    cái bài hơren lên rẫy cái lời chính xác của nó theo em biết là thế này.
    đung đưa đung đưa, chiếc gùi đung đưa
    hơren lên rẫy
    rung reng rung reng, chiếc vòng công tua
    hơren lên rẫy.
    ơi con đường đất đỏ
    ơi mặt trời nắng đổ
    bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê, một trời âm thanh, một rừng hương say, ban mê lộng gió.
    em đi tỉa bắp
    hay hái rau rừng
    vui chi em hát.
    chi ri ra buôn ra buôn prong
    chi ri ra la la la la.
    các bác nếu không tin vào sự non trẻ của em thi co thể hỏi chú nguyễn cường.
    em thề nếu nói sai hai tai em có lỗ
    nếu nói dối hai đầu gối em bằng nhau.
    còn nếu em sai thật thì em hứa em sẽ ra giữa hồ gươm ôm đàn hát 100 lần bài này theo cai lời đùng nhất.
    hế hế
    em xin hết.
    Lequanghung
  3. HUNGYNNTD

    HUNGYNNTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thành thật xin lỗi các bác vi em "xinh xau" đẻ muộn nên em có mặt lỗi hẹn thế này.
    nhưng cái tính em nó thế này:
    hễ thấy cái gì minh thích mà người khác nói không đúng về nó là em thấy nó bứt dứt thế nào ấy.
    vậy em xin mạn phép đính chính cái sự uyên bác của bác BMTZOOZ thế này.
    cái bài hơren lên rẫy cái lời chính xác của nó theo em biết là thế này.
    đung đưa đung đưa, chiếc gùi đung đưa
    hơren lên rẫy
    rung reng rung reng, chiếc vòng công tua
    hơren lên rẫy.
    ơi con đường đất đỏ
    ơi mặt trời nắng đổ
    bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê, một trời âm thanh, một rừng hương say, ban mê lộng gió.
    em đi tỉa bắp
    hay hái rau rừng
    vui chi em hát.
    chi ri ra buôn ra buôn prong
    chi ri ra la la la la.
    các bác nếu không tin vào sự non trẻ của em thi co thể hỏi chú nguyễn cường.
    em thề nếu nói sai hai tai em có lỗ
    nếu nói dối hai đầu gối em bằng nhau.
    còn nếu em sai thật thì em hứa em sẽ ra giữa hồ gươm ôm đàn hát 100 lần bài này theo cai lời đùng nhất.
    hế hế
    em xin hết.
    Lequanghung
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    haha....HUNGYNNTD quả là đanh đá ngoa ngoắt như mụ già mất cắp trứng... tuy nhiên, vừa xuất hiện đã có vẻ là một cao thủ có khí phách.
    ê này, em cho bác hỏi cái: đến Tết này em có còn ở HN không?

    lys
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    haha....HUNGYNNTD quả là đanh đá ngoa ngoắt như mụ già mất cắp trứng... tuy nhiên, vừa xuất hiện đã có vẻ là một cao thủ có khí phách.
    ê này, em cho bác hỏi cái: đến Tết này em có còn ở HN không?

    lys
  6. HUNGYNNTD

    HUNGYNNTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác đã ỏ ê đến em. em chắc là sẽ còn ở vn một thời gian kha khá nữa cho nên tết này chẳng biết đi đâu đành ở hn vậy. hếhế
    thế bác định bắt em ra hồ hát cho bác nghe hử. kể ra thì cũng thú lắm đấy.
    bác nào có chút thời gian dỗi mà không còn việc gì làm thì em mời các bác đi xem đêm diễn của chúng em trong khoảng giữa tháng 9 đầu tháng 10.
    3 đêm duy nhất đấy, sau đấy bon em giải nghệ luôn mặc cho người đời chửi bới. hế hế.
    chắc chắn sẽ có khoảng 4-5 ca khúc tây nguyên đấy.
    Lequanghung
  7. HUNGYNNTD

    HUNGYNNTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác đã ỏ ê đến em. em chắc là sẽ còn ở vn một thời gian kha khá nữa cho nên tết này chẳng biết đi đâu đành ở hn vậy. hếhế
    thế bác định bắt em ra hồ hát cho bác nghe hử. kể ra thì cũng thú lắm đấy.
    bác nào có chút thời gian dỗi mà không còn việc gì làm thì em mời các bác đi xem đêm diễn của chúng em trong khoảng giữa tháng 9 đầu tháng 10.
    3 đêm duy nhất đấy, sau đấy bon em giải nghệ luôn mặc cho người đời chửi bới. hế hế.
    chắc chắn sẽ có khoảng 4-5 ca khúc tây nguyên đấy.
    Lequanghung
  8. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Híc híc. . . nói thế nài thì bác Tiger sôi gan lắm nhẩy. Thôi, mặc cho bác gào thét gầm rú tiếc nuối, em thì vui vẻ trẻ "khẻo" mà nhong nhong đi xem (ui nhưng mờ có thật không vậy bác hung?) Khi nào có bác hú lên một tiếng nhé, em sẽ kéo đồng bào đi. . . . .
    Tiger ơi. . . . .buồn nhẩy. . . .
    Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày. . .
  9. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Híc híc. . . nói thế nài thì bác Tiger sôi gan lắm nhẩy. Thôi, mặc cho bác gào thét gầm rú tiếc nuối, em thì vui vẻ trẻ "khẻo" mà nhong nhong đi xem (ui nhưng mờ có thật không vậy bác hung?) Khi nào có bác hú lên một tiếng nhé, em sẽ kéo đồng bào đi. . . . .
    Tiger ơi. . . . .buồn nhẩy. . . .
    Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày. . .
  10. bmtzooz

    bmtzooz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    A ! Xin chào người non trẻ, như tôi đã nói ở bài trước là tôi cũng chỉ nghe băng mà chép ra thôi nên có nhiều câu không được chính xác nhưng do nhu cầu của bác Madking nên tôi mạo muội post lên đây, nhưng tôi đã ghi chú trước rồi chứ sao chú em không đọc cho kỹ mà nỡ nặng lời với "đàn anh" như thế chứ, nhưng tôi cũng cảm ơn "chú em" vì đã đính chính dùm, vì thực ra tôi cũng chưa tìm được lời gốc của mấy bài hát đó, tôi chỉ nghe băng ma chép ra thôi, những chỗ khó nghe thì tôi nghĩ sao thì ghi nớ. Nên không tránh khỏi sai sót. Chú em hơi nóng đó tản nhiệt đi r36)]

Chia sẻ trang này