1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*Mơ Đăm San Trở Về : Âm nhạc và Văn hoá Tây Nguyên (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Madking, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bài này không trực tiếp hát về Tây Nguyên, nhưng vẫn mang âm hưởng TN và cách nói của người TN (là lys thấy như vậy), và là sáng tác của Nguyễn Cường, nên cũng muốn đưa lên đây.

    Đợi anh mãi​
    Nguyễn Cường
    Trình bày: Mỹ Linh

    Chiếc lá xanh có khi lìa cành
    Dòng suối xanh có khi cạn khô
    Trăng khi tỏ khi mờ
    Đợi anh, em đợi, em chờ
    Chờ đợi mãi anh ơi
    Đợi anh mãi anh ơi....
    Làn môi không muốn nói với ai ê ề...
    Cặp mắt không muốn cười với ai ê ề...
    Là lúc anh cách xa
    Lúc anh cách xa em rồi
    Biết chăng, biết chăng anh?
    Hỡi anh...!?!
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 03/06/2004
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tình ca trên dòng sông Dakbla​
    Nguyễn Cường
    Trình bày: Siu Black

    Em không thể nào tin được
    Mình đã yêu
    Nhưng em biết trái tim mình đa mang
    Nỗi nhớ cứ vơi cứ đầy
    Lúc xa lúc gần
    Khi nghe anh hát dòng Dakbla, dòng Dakbla lúc hoàng hôn về...
    Em không thể chạy thoát được khỏi chính em
    Nhưng em biết trái tim mình đa mang
    Nỗi nhớ cứ vơi cứ đầy
    Lúc xa lúc gần
    Khi nghe anh hát dòng Dakbla, dòng Dakbla lúc hoàng hôn về
    Dòng Đakbla Đakbla
    Vẫn ôm ghì thị xã
    Như núi ôm mây
    Như mây ôm núi
    Như vòng tay của anh
    Dịu êm, dịu êm...
    Như tiếng chuông ban chiều đang chầm chậm buông rơi
    Như khúc ca hôm nào anh dành tặng riêng em
    Ờ hơ hơ...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 03/06/2004
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tình ca trên dòng sông Dakbla​
    Nguyễn Cường
    Trình bày: Siu Black

    Em không thể nào tin được
    Mình đã yêu
    Nhưng em biết trái tim mình đa mang
    Nỗi nhớ cứ vơi cứ đầy
    Lúc xa lúc gần
    Khi nghe anh hát dòng Dakbla, dòng Dakbla lúc hoàng hôn về...
    Em không thể chạy thoát được khỏi chính em
    Nhưng em biết trái tim mình đa mang
    Nỗi nhớ cứ vơi cứ đầy
    Lúc xa lúc gần
    Khi nghe anh hát dòng Dakbla, dòng Dakbla lúc hoàng hôn về
    Dòng Đakbla Đakbla
    Vẫn ôm ghì thị xã
    Như núi ôm mây
    Như mây ôm núi
    Như vòng tay của anh
    Dịu êm, dịu êm...
    Như tiếng chuông ban chiều đang chầm chậm buông rơi
    Như khúc ca hôm nào anh dành tặng riêng em
    Ờ hơ hơ...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 03/06/2004
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bài này thì hoàn toàn không phải về Tây Nguyên, nhưng cùng nằm trong CD Nghiêng nghiêng rừng chiều của Nguyễn Cường, và là một bài rất đáng nghe, nên xin phép được post lời lên đây.
    Để em mơ​
    Nguyễn Cường
    Trình bày: Trần Thu Hà

    Mưa nhỏ nhẹ, cành xuân
    Em thích mưa phùn bay bay bay bay... Hồ Tây...
    Hoa cỏ nở vườn cuân
    Em thích cỏ hoa, giọt sương đọng sớm nay
    Tiếng chim hót trong lành thế
    Tiếng anh nói dịu dàng thế
    Như là suối ngàn
    Như sợi nắng vàng
    Thiên đàng ngân nga lời yêu
    Xin đừng làm xao động cỏ cây
    Xin nhẹ nhàng như là mây bay
    Để em mơ trong tay, trong vòng tay, vòng tay anh êm dịu...
    Em trở về cùng anh
    Mới thấy hoa đào dâng dâng dâng dâng...Đào phai...
    Như cả một trời xuân
    Mây trắng nở hoa đợi em về sáng nay

    Mưa nhỏ nhẹ đường xưa
    Em thích mưa phùn dăng tơ dăng tơ...
    Để em mơ...

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 03/06/2004
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bài này thì hoàn toàn không phải về Tây Nguyên, nhưng cùng nằm trong CD Nghiêng nghiêng rừng chiều của Nguyễn Cường, và là một bài rất đáng nghe, nên xin phép được post lời lên đây.
    Để em mơ​
    Nguyễn Cường
    Trình bày: Trần Thu Hà

    Mưa nhỏ nhẹ, cành xuân
    Em thích mưa phùn bay bay bay bay... Hồ Tây...
    Hoa cỏ nở vườn cuân
    Em thích cỏ hoa, giọt sương đọng sớm nay
    Tiếng chim hót trong lành thế
    Tiếng anh nói dịu dàng thế
    Như là suối ngàn
    Như sợi nắng vàng
    Thiên đàng ngân nga lời yêu
    Xin đừng làm xao động cỏ cây
    Xin nhẹ nhàng như là mây bay
    Để em mơ trong tay, trong vòng tay, vòng tay anh êm dịu...
    Em trở về cùng anh
    Mới thấy hoa đào dâng dâng dâng dâng...Đào phai...
    Như cả một trời xuân
    Mây trắng nở hoa đợi em về sáng nay

    Mưa nhỏ nhẹ đường xưa
    Em thích mưa phùn dăng tơ dăng tơ...
    Để em mơ...

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 03/06/2004
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cho tình yêu bay lên bềnh bồng​
    Nguyễn Cường
    Trình bày: Trần Thu Hà

    Khi mặt trời thức dậy
    Trái tim anh lại hát tình ca,
    Khi mặt trời thức dậy
    Trái tim em lại hát về anh
    Bằng lời nắng sớm tinh khôi mặt trời...
    Bằng lời gió sớm cao nguyên vời vợi...
    Bằng lời mây trắng,
    Mây là em....
    Cho tình yêu bay lên , bay lên bồng bềnh...
    Em có nghe lời hát ban mai gọi
    Anh có nghe lời trái tim em gọi
    Từng phút, từng giây, từng ngày
    Rồi tháng, rồi năm vẫn là
    Lời của suối vắng K''''plong (?) hẹn hò
    Lời của nước mắt trong mơ đợi chờ....
    Bằng lời mây trắng,
    Mây là em....
    Cho tình yêu bay lên , bay lên bồng bềnh...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 03/06/2004
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cho tình yêu bay lên bềnh bồng​
    Nguyễn Cường
    Trình bày: Trần Thu Hà

    Khi mặt trời thức dậy
    Trái tim anh lại hát tình ca,
    Khi mặt trời thức dậy
    Trái tim em lại hát về anh
    Bằng lời nắng sớm tinh khôi mặt trời...
    Bằng lời gió sớm cao nguyên vời vợi...
    Bằng lời mây trắng,
    Mây là em....
    Cho tình yêu bay lên , bay lên bồng bềnh...
    Em có nghe lời hát ban mai gọi
    Anh có nghe lời trái tim em gọi
    Từng phút, từng giây, từng ngày
    Rồi tháng, rồi năm vẫn là
    Lời của suối vắng K''''plong (?) hẹn hò
    Lời của nước mắt trong mơ đợi chờ....
    Bằng lời mây trắng,
    Mây là em....
    Cho tình yêu bay lên , bay lên bồng bềnh...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 03/06/2004
  8. HUNGYNNTD

    HUNGYNNTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    H''ZEN LÊN RẪY​
    Nguyễn Cường
    Trình bày: ??? (Nguồn: bmtzooz)
    Đung đưa đung đưa, chiếc gùi đung đưa
    H''zen lên rây
    Rung reng rung reng, chiếc vòng công tua
    H''zen lên rẫy.
    Ơi con đường đất đỏ
    Ơi mặt trời nắng đổ
    Bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê, một trời âm thanh, một rừng hương say, ban mê lộng gió.
    Em đi tỉa bắp
    Hay hái rau rừng
    Vui chi em hát.
    Chi ri ra buôn ra buôn prong
    Chi ri ra la la la la.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 03/06/2004
  9. HUNGYNNTD

    HUNGYNNTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    H''ZEN LÊN RẪY​
    Nguyễn Cường
    Trình bày: ??? (Nguồn: bmtzooz)
    Đung đưa đung đưa, chiếc gùi đung đưa
    H''zen lên rây
    Rung reng rung reng, chiếc vòng công tua
    H''zen lên rẫy.
    Ơi con đường đất đỏ
    Ơi mặt trời nắng đổ
    Bạt ngàn cao su, bạt ngàn cà phê, một trời âm thanh, một rừng hương say, ban mê lộng gió.
    Em đi tỉa bắp
    Hay hái rau rừng
    Vui chi em hát.
    Chi ri ra buôn ra buôn prong
    Chi ri ra la la la la.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 03/06/2004
  10. HUNGYNNTD

    HUNGYNNTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    tớ rất kết bài tiếng trống tây nguyên nhưng bị trộm mất cái cd tức gần chết, bởi vì cái cd này khá hiếm. cám ơn MK đã post bài này
    Lequanghung

Chia sẻ trang này