1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*Mơ Đăm San Trở Về : Âm nhạc và Văn hoá Tây Nguyên (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Madking, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em hungynntd ý kiến ý cò gì, cười đểu cũng tị...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội
    Từ hôm nay đến 2/9, một góc Hà Nội, số 2 Vân Hồ, sẽ vang lên tiếng cồng chiêng, bắt nhịp cho một loạt hoạt động nghệ thuật đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên.
    Người Hà Nội có cơ hội thưởng thức âm sắc của các loại nhạc cụ độc đáo từ chất liệu thiên nhiên sẵn có như đá, tre nứa, vỏ bầu..., được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân của núi rừng đục đẽo, đan lát, dệt thổ cẩm, thao tác tại chỗ. Ngay trong ngày khai mạc, người xem còn được nghe giới thiệu về nghệ nhân thuần dưỡng và săn bắt voi rừng Amakông, 87 tuổi. Các lễ hội dân tộc truyền thống như "Lễ trưởng thành" của người Ê-đê, "Lễ ăn than" của dân tộc Giẻ Triêng hay "Đám cưới" của người Mạ còn giữ được những nét nguyên sơ, độc đáo. Đặc biệt, mỗi dân tộc còn đem theo hương vị của núi rừng Tây Nguyên trong những chum rượu cần, cơm lam, thịt nướng... đến buổi giao lưu văn hóa ẩm thực. Triển lãm còn có các trò chơi dân gian mang tính cộng đồng như bóng đá cà kheo, múc nước bằng bầu, ném lao trúng đích...
    Ngoài một số ít nghệ nhân, nghệ sĩ thuộc các đoàn nghệ thuật và trung tâm văn hóa của bốn tỉnh Tây Nguyên, tham gia biểu diễn lần này phần lớn là những người dân bình thường, xuất thân từ ruộng vườn nương rãy. Có nhiều người chưa một lần được ra Hà Nội, thậm chí còn không biết nói tiếng Kinh. Ông A Đôn, giám đốc Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Kon Tum, đã nói với phóng viên VnExpress: ?oKhông khó khăn mấy trong việc vận động mọi người tham gia vì ai cũng háo hức được về thăm thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, nội dung biểu diễn chủ yếu là các hoạt động quen thuộc, gắn liền với đời sống sinh hoạt hàng ngày, nên anh chị em không thấy bỡ ngỡ. Nhưng chúng tôi không thể kéo dài thêm thời gian của triển lãm vì sợ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của bà con?.
    Mỹ Linh
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2002/08/3B9BFAFC/
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội
    Từ hôm nay đến 2/9, một góc Hà Nội, số 2 Vân Hồ, sẽ vang lên tiếng cồng chiêng, bắt nhịp cho một loạt hoạt động nghệ thuật đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên.
    Người Hà Nội có cơ hội thưởng thức âm sắc của các loại nhạc cụ độc đáo từ chất liệu thiên nhiên sẵn có như đá, tre nứa, vỏ bầu..., được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân của núi rừng đục đẽo, đan lát, dệt thổ cẩm, thao tác tại chỗ. Ngay trong ngày khai mạc, người xem còn được nghe giới thiệu về nghệ nhân thuần dưỡng và săn bắt voi rừng Amakông, 87 tuổi. Các lễ hội dân tộc truyền thống như "Lễ trưởng thành" của người Ê-đê, "Lễ ăn than" của dân tộc Giẻ Triêng hay "Đám cưới" của người Mạ còn giữ được những nét nguyên sơ, độc đáo. Đặc biệt, mỗi dân tộc còn đem theo hương vị của núi rừng Tây Nguyên trong những chum rượu cần, cơm lam, thịt nướng... đến buổi giao lưu văn hóa ẩm thực. Triển lãm còn có các trò chơi dân gian mang tính cộng đồng như bóng đá cà kheo, múc nước bằng bầu, ném lao trúng đích...
    Ngoài một số ít nghệ nhân, nghệ sĩ thuộc các đoàn nghệ thuật và trung tâm văn hóa của bốn tỉnh Tây Nguyên, tham gia biểu diễn lần này phần lớn là những người dân bình thường, xuất thân từ ruộng vườn nương rãy. Có nhiều người chưa một lần được ra Hà Nội, thậm chí còn không biết nói tiếng Kinh. Ông A Đôn, giám đốc Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Kon Tum, đã nói với phóng viên VnExpress: ??oKhông khó khăn mấy trong việc vận động mọi người tham gia vì ai cũng háo hức được về thăm thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, nội dung biểu diễn chủ yếu là các hoạt động quen thuộc, gắn liền với đời sống sinh hoạt hàng ngày, nên anh chị em không thấy bỡ ngỡ. Nhưng chúng tôi không thể kéo dài thêm thời gian của triển lãm vì sợ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của bà con???.
    Mỹ Linh
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2002/08/3B9BFAFC/
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ngày hội ẩm thực Tây Nguyên giữa lòng Hà Nội
    9 giờ sáng nay, tại trung tâm Văn hoá Nghệ thuật số 2, Vân Hồ, một tiếng tù cất lên, mở màn buổi giao lưu văn hóa ẩm thực - một trong các hoạt động nổi bật của triển lãm ?oNhững ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội?.
    Ngay sau đó, tiếng cồng chiêng cùng nhịp trống nổi lên, tạo thành một bản hòa tấu của núi rừng, làm nên một thế giới riêng - thế giới của nghi lễ và những món ăn độc đáo.
    Trong tiềm thức của mỗi người dân Tây Nguyên, làm lễ trước bữa ăn là điều thiêng liêng, thể hiện tính cộng đồng đặc trưng của người bản xứ. Trước tiên, người trưởng bản đứng lên vị trí cao nhất, thổi một hồi tù và, rồi giơ hai tay lên trời hú vang. Trong khi đó, quanh bếp than hồng nghi ngút khói, phảng phất mùi thơm thịt heo rừng nướng thơm nồng, các chàng trai cùng nhau gõ cồng chiêng, bắt nhịp cho các cô gái uyển chuyển trong điệu múa xoan. Nghi lễ diễn ra 5 phút trước khi tất cả quây quần bên chum rượu cần.
    Mỗi dân tộc ở Tây Nguyên đều có nét độc đáo riêng trong nghệ thuật ẩm thực. Người Jẻ Chiêng tự hào với chiếc bánh quất làm từ gạo nếp. Điểm đặc biệt là bánh được gói bằng lá theo hình mái nhà Rông. Khi mở bánh, người thưởng thức như cảm nhận được tấm lòng hiếu khách của chủ nhà qua vị ngọt dẻo của gạo nếp Tây Nguyên. Trong khi đó, món thịt heo rừng nướng trong ống nứa quyện với mùi hành xả và rau ngò gai của người Đắk Lắk, khiến ai cũng phải gật gù khen ngợi khi nếm thử.
    Một du khách đã thốt lên với phóng viên của VnExpress: "Lạ lắm! Thú vị lắm! Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy con người Tây Nguyên đích thực với cách sinh hoạt độc đáo của họ. Không khí nhộn nhịp trong triển lãm hôm nay cùng với câu hát Yêu em, anh đã từng xông pha trong lửa đạn, càng làm tôi yêu Tây Nguyên thêm bội phần, bởi vì tôi là một người lính".
    Mỹ Linh
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2002/08/3B9BFC71/
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ngày hội ẩm thực Tây Nguyên giữa lòng Hà Nội
    9 giờ sáng nay, tại trung tâm Văn hoá Nghệ thuật số 2, Vân Hồ, một tiếng tù cất lên, mở màn buổi giao lưu văn hóa ẩm thực - một trong các hoạt động nổi bật của triển lãm ??oNhững ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội???.
    Ngay sau đó, tiếng cồng chiêng cùng nhịp trống nổi lên, tạo thành một bản hòa tấu của núi rừng, làm nên một thế giới riêng - thế giới của nghi lễ và những món ăn độc đáo.
    Trong tiềm thức của mỗi người dân Tây Nguyên, làm lễ trước bữa ăn là điều thiêng liêng, thể hiện tính cộng đồng đặc trưng của người bản xứ. Trước tiên, người trưởng bản đứng lên vị trí cao nhất, thổi một hồi tù và, rồi giơ hai tay lên trời hú vang. Trong khi đó, quanh bếp than hồng nghi ngút khói, phảng phất mùi thơm thịt heo rừng nướng thơm nồng, các chàng trai cùng nhau gõ cồng chiêng, bắt nhịp cho các cô gái uyển chuyển trong điệu múa xoan. Nghi lễ diễn ra 5 phút trước khi tất cả quây quần bên chum rượu cần.
    Mỗi dân tộc ở Tây Nguyên đều có nét độc đáo riêng trong nghệ thuật ẩm thực. Người Jẻ Chiêng tự hào với chiếc bánh quất làm từ gạo nếp. Điểm đặc biệt là bánh được gói bằng lá theo hình mái nhà Rông. Khi mở bánh, người thưởng thức như cảm nhận được tấm lòng hiếu khách của chủ nhà qua vị ngọt dẻo của gạo nếp Tây Nguyên. Trong khi đó, món thịt heo rừng nướng trong ống nứa quyện với mùi hành xả và rau ngò gai của người Đắk Lắk, khiến ai cũng phải gật gù khen ngợi khi nếm thử.
    Một du khách đã thốt lên với phóng viên của VnExpress: "Lạ lắm! Thú vị lắm! Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy con người Tây Nguyên đích thực với cách sinh hoạt độc đáo của họ. Không khí nhộn nhịp trong triển lãm hôm nay cùng với câu hát Yêu em, anh đã từng xông pha trong lửa đạn, càng làm tôi yêu Tây Nguyên thêm bội phần, bởi vì tôi là một người lính".
    Mỹ Linh
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2002/08/3B9BFC71/
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    NGUYỄN CƯỜNG
    Tên khai sinh của ông là Nguyễn Mạnh Cường. Sinh ngày 1 tháng 12 năm 1943. Quê tại Hà Ðông. Tốt nghiệp Ðại học sáng tác Nhạc viện Hà Nội. Hiện công tác tại Trung tâm Phương pháp Câu lạc bộ Trung ương.
    Nguyễn Cường bước vào ngành nhạc qua một khoá học đàn violoncelle. Sau đó, anh về Ðoàn ca múa Tây Nguyên trong hai năm (từ 1965). Ðó là khoảng thời gian tốt đẹp cho sự gặt hái những chất liệu Tây Nguyên, đã là một mảng chủ yếu và giá trị, mang phong cách rất riêng của Nguyễn Cường, một giai đoạn khá dài trong sáng tác. Từ năm 1967, anh về công tác tại Trường đại học Mỏ Ðịa chất. Hai mươi năm sau, năm 1987, anh chuyển về Trung tâm Phương pháp Câu lạc bộ Trung ương làm việc cho đến nay.
    Ngoài sáng tác, anh còn dàn dựng các chương trình biểu diễn cho các đoàn ca múa chuyên nghiệp như Ðoàn Ca Múa Ðak Lak, Nhà hát Tuổi trẻ...
    Mảng ca khúc của Nguyễn Cường khá dày dặn, anh đã biết khai thác dân ca một cách triệt để nhưng không dễ dãi và mang dấu ấn của tác giả rất rõ nét. Có thể kể đến: Hò biển (1975), Rừng biên cương âm vang điện then mới (1979); Hơ Zen lên rẫy (1981), Một nét ca trù ngày xuân (1983), Ơi M'Ðrak (1984), Ly cà phê Ban Mê (1990) và một số ca khúc đã được trao Giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam như: Say trăng, Mãi mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội (Giải thưởng năm 1994), Lạng Sơn lung linh mưa ngàn (Giải thưởng năm 1991), Ðàn cầm dây vũ dây văn (Giải thưởng năm 1996).
    Một số tác phẩm khí nhạc của Nguyễn Cường cũng đã được trao Giải thưởng như: ngũ tấu (Giải thưởng thi nhạc thính phòng Hội nhạc sĩ Việt Nam, 1994), tứ tấu dây (Giải thưởng Hội nhạc sĩ VN, 1995), hoà tấu violon và dàn nhạc (Giải thưởng Hội nhạc sĩ VN, 1996).
    Ðã xuất bản: Tuyển tập ca khúc kèm Album Mãi mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội do Hội nhạc sĩ VN và DIHAVINA ấn hành năm 1995 và Album Ca khúc Nguyễn Cường.
    CÁC TÁC PHẨM TIÊU biểu
    Anh muốn sống bên em trọn đời
    Ðàn cầm dây vũ dây văn
    Mái đình làng biển
    Ly cà phê Ban Mê
    Mãi mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội
    http://www.hue.vnn.vn/nhactreqt/tacgia_tacpham/index.htm
    (cảm ơn Temely)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    NGUYỄN CƯỜNG
    Tên khai sinh của ông là Nguyễn Mạnh Cường. Sinh ngày 1 tháng 12 năm 1943. Quê tại Hà Ðông. Tốt nghiệp Ðại học sáng tác Nhạc viện Hà Nội. Hiện công tác tại Trung tâm Phương pháp Câu lạc bộ Trung ương.
    Nguyễn Cường bước vào ngành nhạc qua một khoá học đàn violoncelle. Sau đó, anh về Ðoàn ca múa Tây Nguyên trong hai năm (từ 1965). Ðó là khoảng thời gian tốt đẹp cho sự gặt hái những chất liệu Tây Nguyên, đã là một mảng chủ yếu và giá trị, mang phong cách rất riêng của Nguyễn Cường, một giai đoạn khá dài trong sáng tác. Từ năm 1967, anh về công tác tại Trường đại học Mỏ Ðịa chất. Hai mươi năm sau, năm 1987, anh chuyển về Trung tâm Phương pháp Câu lạc bộ Trung ương làm việc cho đến nay.
    Ngoài sáng tác, anh còn dàn dựng các chương trình biểu diễn cho các đoàn ca múa chuyên nghiệp như Ðoàn Ca Múa Ðak Lak, Nhà hát Tuổi trẻ...
    Mảng ca khúc của Nguyễn Cường khá dày dặn, anh đã biết khai thác dân ca một cách triệt để nhưng không dễ dãi và mang dấu ấn của tác giả rất rõ nét. Có thể kể đến: Hò biển (1975), Rừng biên cương âm vang điện then mới (1979); Hơ Zen lên rẫy (1981), Một nét ca trù ngày xuân (1983), Ơi M'Ðrak (1984), Ly cà phê Ban Mê (1990) và một số ca khúc đã được trao Giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam như: Say trăng, Mãi mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội (Giải thưởng năm 1994), Lạng Sơn lung linh mưa ngàn (Giải thưởng năm 1991), Ðàn cầm dây vũ dây văn (Giải thưởng năm 1996).
    Một số tác phẩm khí nhạc của Nguyễn Cường cũng đã được trao Giải thưởng như: ngũ tấu (Giải thưởng thi nhạc thính phòng Hội nhạc sĩ Việt Nam, 1994), tứ tấu dây (Giải thưởng Hội nhạc sĩ VN, 1995), hoà tấu violon và dàn nhạc (Giải thưởng Hội nhạc sĩ VN, 1996).
    Ðã xuất bản: Tuyển tập ca khúc kèm Album Mãi mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội do Hội nhạc sĩ VN và DIHAVINA ấn hành năm 1995 và Album Ca khúc Nguyễn Cường.
    CÁC TÁC PHẨM TIÊU biểu
    Anh muốn sống bên em trọn đời
    Ðàn cầm dây vũ dây văn
    Mái đình làng biển
    Ly cà phê Ban Mê
    Mãi mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội
    http://www.hue.vnn.vn/nhactreqt/tacgia_tacpham/index.htm
    (cảm ơn Temely)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đà Lạt mộng mơ​
    Từ Huy
    Ai cho em đôi má hồng đào, và đôi môi dâu tươi thắm ngọt
    ngào, để tôi khát khao. Ai cho em đôi mắt bầu trời, và tóc
    mây bay trên vai sườn đồi, làm tôi thấy thương hoài.
    Ðà Lạt ơi! Tôi nhớ hoài chiều Hồ Xuân Hương, đôi mắt là
    nụ cười vấn vương. Tôi nhớ hoài, tôi nhớ hoài chiều trên đồi
    tím.
    Ai cho em tiếng nói dịu dàng, và đôi chân thon em bước nhẹ
    nhàng vào bao giấc mơ. Ai cho dd em trắng ngọc ngà, màu áo
    hoa tươi thơm hương đậm đà, làm tôi ngất ngây hoài.
    Ðà Lạt ơi! Hoa nở rộ vào mùa xuân nay, tôi với nàng sẽ
    cầm chắc tay đi xuống đồi theo lối về thung lũng Tình Yêu.
    Ðà Lạt ơi! Ðà Lạt ơi! Ðà Lạt ơi!

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 03/06/2004
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đà Lạt mộng mơ​
    Từ Huy
    Ai cho em đôi má hồng đào, và đôi môi dâu tươi thắm ngọt
    ngào, để tôi khát khao. Ai cho em đôi mắt bầu trời, và tóc
    mây bay trên vai sườn đồi, làm tôi thấy thương hoài.
    Ðà Lạt ơi! Tôi nhớ hoài chiều Hồ Xuân Hương, đôi mắt là
    nụ cười vấn vương. Tôi nhớ hoài, tôi nhớ hoài chiều trên đồi
    tím.
    Ai cho em tiếng nói dịu dàng, và đôi chân thon em bước nhẹ
    nhàng vào bao giấc mơ. Ai cho dd em trắng ngọc ngà, màu áo
    hoa tươi thơm hương đậm đà, làm tôi ngất ngây hoài.
    Ðà Lạt ơi! Hoa nở rộ vào mùa xuân nay, tôi với nàng sẽ
    cầm chắc tay đi xuống đồi theo lối về thung lũng Tình Yêu.
    Ðà Lạt ơi! Ðà Lạt ơi! Ðà Lạt ơi!

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 03/06/2004
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mi-mô-za​
    Trần Kiết Tường
    Mi-mô-za! Từ đâu em tới?
    Mi-mô-za! Vì sao em tới đất này?
    Đà Lạt đồi núi chập chùng
    Đà Lạt trời mây nước mênh mông
    Anh đã biết rồi,
    Em ơi,
    vì sao em tới
    Anh đã biết rồi,
    em ơi,
    Vì em yêu cuộc sống trên cao,
    Có thông reo rì rào
    Vì em yêu dòng thác Cam Ly
    Như cuộc sống đang dâng trào
    Vì em yêu nước hồ Xuân Hương
    Yêu thành phố hương hoa
    đã từng lưu luyến trái tim ta
    Mi-mô-za!
    Em, hoa Mi-mô-za
    Mi-mô-za!
    Mi-mô-za! Từ đâu em tới?
    Mi-mo--za! Vì sao em tới đất này?
    Ngày ngày thầm sống quanh đồi
    Cuộc đời dầm mưa nắng sương rơi...
    Anh đã biết rồi,
    Em ơi,
    vì sao em tới
    Anh đã biết rồi,
    em ơi,
    Vì em yêu cuộc sống trên cao,
    Có thông reo rì rào
    Vì em yêu dòng thác Cam Ly
    Như cuộc sống đang dâng trào
    Vì em yêu nước hồ Xuân Hương
    Yêu thành phố hương hoa
    đã từng lưu luyến trái tim ta
    Mi-mô-za!
    Em, hoa Mi-mô-za
    Mi-mô-za!
    (cảm ơn Madking)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 03/06/2004

Chia sẻ trang này