1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*Mơ Đăm San Trở Về : Âm nhạc và Văn hoá Tây Nguyên (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Madking, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, hiện nay em thấy không ai có thể thay thế được giọng ca đặc biệt cua Y Moan đâu.
    Một mình lang thang trên đất này. . .
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bonneur Trinh - tiếng hát của núi rừng
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Am-nhac/2002/10/3B9C1953/
    Thứ tư, 23/10/2002, 08:49 (GMT+7)
    Vượt qua 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM lần thứ 12 năm 2002, Bonneur Trinh đã đoạt giải nhất tại vòng chung kết với hai ca khúc Hồ trên núi (Phó Đức Phương), Langbiang S'Ninh (nhạc Krajan Đick, lời Krajan Plin).
    Bonneur Trinh tên thật là Cil Trinh. Bonneur là tên buôn làng, còn chị là người dân tộc Lạch, xuất thân từ vùng đất Đà Lạt, Lâm Đồng. Trước đó, chị làm việc ở phòng phát thanh của tỉnh (bộ phận dịch tiếng K'Ho), được 1 năm thì âm nhạc đã lôi cuốn chị.
    Noel 2001, Bonneur Trinh vào TP HCM. Là người dân tộc, gắn bó với núi rừng, với buôn làng, một mình lên thành phố, chị gặp nhiều khó khăn, vất vả. Để có tiền cho các em đi học, Trinh đã phải đến các nhà hàng xin hát.
    Dù đã tốt nghiệp khoa Ngữ văn - Báo chí, ĐH Đà Lạt, chị vẫn không kiếm được việc gì phù hợp. Cuộc gặp gỡ với Bằng Kiều là điểm khởi đầu giúp chị tạm ổn định cuộc sống nơi đất khách. Kiều mời chị hát cho quán bar của anh.
    Trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM, chị đã hoàn toàn tự tập, tự chọn bài và tự hát, không có người hướng dẫn. Khi Ban giám khảo công bố kết quả, Bonneur Trinh đã khóc: "Tôi mơ ước giá như có ba mẹ ở đây" vì ở quê chị, tivi không bắt được sóng Đài Truyền hình TP HCM. Ngay sau đêm trao giải, ba mẹ đã gọi điện cho chị 3 lần mà không gặp, Trinh nghĩ chắc ba mẹ nghe tin nên gọi điện chúc mừng, ngờ đâu đó là cú điện báo mẹ bị bệnh, đang nằm viện. Chị vội về Đà Lạt để lo cho gia đình, cho ba em còn bé.
    Trinh thích hát nhạc Phó Đức Phương cùng những bài hát viết về Tây Nguyên, Đắk Lắk. Thời gian tới, chị mong được có chỗ đứng trong lòng khán giả yêu nhạc và sẽ cố gắng để theo đuổi công việc nhiều chông gai, thử thách này.
    (Theo Lao Động)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bonneur Trinh - tiếng hát của núi rừng
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Am-nhac/2002/10/3B9C1953/
    Thứ tư, 23/10/2002, 08:49 (GMT+7)
    Vượt qua 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM lần thứ 12 năm 2002, Bonneur Trinh đã đoạt giải nhất tại vòng chung kết với hai ca khúc Hồ trên núi (Phó Đức Phương), Langbiang S'Ninh (nhạc Krajan Đick, lời Krajan Plin).
    Bonneur Trinh tên thật là Cil Trinh. Bonneur là tên buôn làng, còn chị là người dân tộc Lạch, xuất thân từ vùng đất Đà Lạt, Lâm Đồng. Trước đó, chị làm việc ở phòng phát thanh của tỉnh (bộ phận dịch tiếng K'Ho), được 1 năm thì âm nhạc đã lôi cuốn chị.
    Noel 2001, Bonneur Trinh vào TP HCM. Là người dân tộc, gắn bó với núi rừng, với buôn làng, một mình lên thành phố, chị gặp nhiều khó khăn, vất vả. Để có tiền cho các em đi học, Trinh đã phải đến các nhà hàng xin hát.
    Dù đã tốt nghiệp khoa Ngữ văn - Báo chí, ĐH Đà Lạt, chị vẫn không kiếm được việc gì phù hợp. Cuộc gặp gỡ với Bằng Kiều là điểm khởi đầu giúp chị tạm ổn định cuộc sống nơi đất khách. Kiều mời chị hát cho quán bar của anh.
    Trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM, chị đã hoàn toàn tự tập, tự chọn bài và tự hát, không có người hướng dẫn. Khi Ban giám khảo công bố kết quả, Bonneur Trinh đã khóc: "Tôi mơ ước giá như có ba mẹ ở đây" vì ở quê chị, tivi không bắt được sóng Đài Truyền hình TP HCM. Ngay sau đêm trao giải, ba mẹ đã gọi điện cho chị 3 lần mà không gặp, Trinh nghĩ chắc ba mẹ nghe tin nên gọi điện chúc mừng, ngờ đâu đó là cú điện báo mẹ bị bệnh, đang nằm viện. Chị vội về Đà Lạt để lo cho gia đình, cho ba em còn bé.
    Trinh thích hát nhạc Phó Đức Phương cùng những bài hát viết về Tây Nguyên, Đắk Lắk. Thời gian tới, chị mong được có chỗ đứng trong lòng khán giả yêu nhạc và sẽ cố gắng để theo đuổi công việc nhiều chông gai, thử thách này.
    (Theo Lao Động)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. bmtzooz

    bmtzooz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi tôi mới online vì từ khi TTVNOnline ngủm, tôi ít lên mạng. Giờ thì thấy khác quá, các bác nắm bắt thông tin nhanh quá. Tôi theo không kịp, nhưng sao cái topic này vẫn nghèo quá. Chả nhẽ Tây nguyên của chúng ta chỉ có thế thôi sao. Thôi chúc các bác mạnh khoẻ nhá, tôi mệt lắm rồi, ngồi đau lưng quá, lâu lâu mới lên nên Update thông tin mệt nghỉ luôn.
  5. bmtzooz

    bmtzooz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi tôi mới online vì từ khi TTVNOnline ngủm, tôi ít lên mạng. Giờ thì thấy khác quá, các bác nắm bắt thông tin nhanh quá. Tôi theo không kịp, nhưng sao cái topic này vẫn nghèo quá. Chả nhẽ Tây nguyên của chúng ta chỉ có thế thôi sao. Thôi chúc các bác mạnh khoẻ nhá, tôi mệt lắm rồi, ngồi đau lưng quá, lâu lâu mới lên nên Update thông tin mệt nghỉ luôn.
  6. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Liveshow 'Cao nguyên để thương' của Nguyễn Cường

    Nhạc sĩ Nguyễn Cường.
    Để trả nợ cho tình yêu với vùng đất mà anh đã gắn bó suốt 20 năm qua, nhạc sĩ Nguyễn Cường sẽ tổ chức một đêm diễn riêng miễn phí tại SVĐ Đăk Lăk, TP Buôn Mê Thuột vào 26/4. "Cao nguyên để thương" sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3.
    Nhạc sĩ Nguyễn Cường cho biết: "Trong đêm diễn này, các ca sĩ Tây Nguyên tham gia rất đông, trong đó có Siu Black, Y Moan, Boneur Trinh, ban nhạc Bazan. Bên cạnh đó là hàng loạt ca sĩ hàng sao như Thanh Lam, Trần Thu Hà, nhóm 2M và người bạn thân Trần Tiến của tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng mời đoàn vũ công và dàn hợp xướng của Đăk Lăk cùng tham gia".
    Dự kiến trong đêm diễn, các ca sĩ sẽ thể hiện khoảng 19-20 bài, trong đó một nửa là các sáng tác mới toanh của Nguyễn Cường như Sao không phone cho anh, Cao nguyên để thương...
    Chương trình được hỗ trợ của một người cũng gắn bó với vùng đất đầy nắng và gió là ông Nguyên Vũ, Tổng giám đốc công ty cà phê Trung Nguyên. Ông Vũ tâm sự: "Chúng tôi dự định làm một chương trình hoành tráng, mà lại không bán vé, bởi vậy kinh phí rất lớn. Nhưng tôi muốn được thể hiện tình yêu với vùng đất nơi tôi lớn lên và trưởng thành".
    Nghệ sĩ Bùi Minh Đạo và nhạc sĩ Hoàng Hà làm đạo diễn và thiết kế mỹ thuật cho chương trình.
    Theo Vnexpress.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/03/3B9C5F8C/
    ---------
    Bác nào ở BMT đi xem rồi kể cho em với nhể..... Bác Tiger gửi cho em cái bài này với một niềm mong ước vô vọng
    Nếu có thể thì thu luôn chương trình này cho máu. Bmtzooz đi đê....
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  7. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Liveshow 'Cao nguyên để thương' của Nguyễn Cường

    Nhạc sĩ Nguyễn Cường.
    Để trả nợ cho tình yêu với vùng đất mà anh đã gắn bó suốt 20 năm qua, nhạc sĩ Nguyễn Cường sẽ tổ chức một đêm diễn riêng miễn phí tại SVĐ Đăk Lăk, TP Buôn Mê Thuột vào 26/4. "Cao nguyên để thương" sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3.
    Nhạc sĩ Nguyễn Cường cho biết: "Trong đêm diễn này, các ca sĩ Tây Nguyên tham gia rất đông, trong đó có Siu Black, Y Moan, Boneur Trinh, ban nhạc Bazan. Bên cạnh đó là hàng loạt ca sĩ hàng sao như Thanh Lam, Trần Thu Hà, nhóm 2M và người bạn thân Trần Tiến của tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng mời đoàn vũ công và dàn hợp xướng của Đăk Lăk cùng tham gia".
    Dự kiến trong đêm diễn, các ca sĩ sẽ thể hiện khoảng 19-20 bài, trong đó một nửa là các sáng tác mới toanh của Nguyễn Cường như Sao không phone cho anh, Cao nguyên để thương...
    Chương trình được hỗ trợ của một người cũng gắn bó với vùng đất đầy nắng và gió là ông Nguyên Vũ, Tổng giám đốc công ty cà phê Trung Nguyên. Ông Vũ tâm sự: "Chúng tôi dự định làm một chương trình hoành tráng, mà lại không bán vé, bởi vậy kinh phí rất lớn. Nhưng tôi muốn được thể hiện tình yêu với vùng đất nơi tôi lớn lên và trưởng thành".
    Nghệ sĩ Bùi Minh Đạo và nhạc sĩ Hoàng Hà làm đạo diễn và thiết kế mỹ thuật cho chương trình.
    Theo Vnexpress.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/03/3B9C5F8C/
    ---------
    Bác nào ở BMT đi xem rồi kể cho em với nhể..... Bác Tiger gửi cho em cái bài này với một niềm mong ước vô vọng
    Nếu có thể thì thu luôn chương trình này cho máu. Bmtzooz đi đê....
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  8. bmtzooz

    bmtzooz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác Madking thông cảm nhá. Em bây giời lưu lạc nơi xứ người rồi, kô còn ở BMT nữa nên kô có dịp tham gia làm khán giả cũng kô có đk thu hình, bác nào có điều kiện thì cố gắng xem nhé, còn tôi quên mất cái tivi nút Power nằm ở chỗ nào rồi. Bye ! Chúc các bác mạnh khẻo. Í lộn...Mạnh Khoẻ.
    KISS
  9. bmtzooz

    bmtzooz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác Madking thông cảm nhá. Em bây giời lưu lạc nơi xứ người rồi, kô còn ở BMT nữa nên kô có dịp tham gia làm khán giả cũng kô có đk thu hình, bác nào có điều kiện thì cố gắng xem nhé, còn tôi quên mất cái tivi nút Power nằm ở chỗ nào rồi. Bye ! Chúc các bác mạnh khẻo. Í lộn...Mạnh Khoẻ.
    KISS
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vào đây hôm nay tự dưng nước măt lưng tròng kìa....
    Tạ lỗi bằng cái này:
    Ban nhạc Bazan: pop rock Tây Nguyên, country Tây
    http://home.netnam.vn/index.asp?fcid=2&style=0&cont=0&progid=23002&newsid=16381
    21/ 1/ 2003 11:27:09 AM

    Nếu bạn gặp một tốp chàng trai da ngăm ngăm ôm đàn thi nhau hát từ đầu đến cuối hành trình trên xe tốc hành, tàu hoả, đích thị ban nhạc Bazan. Roda Mick-dân tộc K'Ho Lâm Đồng, Y Gia Ria-dân tộc ÊĐê Đak Lak, A Mư và Hoàng Phi Ưng-người Ba Na Gia Lai cùng gặp nhau hồi mới nhập trường Cao đẳng VHNT Quân đội và cho ra đời ban nhạc mang tên một loại đất đỏ cao nguyên trung phần. Giao thừa 2 năm trước, nhà đài chắc muốn dự báo những khuynh hướng nhạc sinh viên mới mẻ sẽ xuất hiện trong năm tới nên đưa Bazan vào biểu diễn trong chương trình truyền hình trực tiếp - đấy cũng là thời điểm ban nhạc lọt lòng.
    Đều là sinh viên năm thứ 2 khoa thanh nhạc, chơi nhạc cụ nhất là ghi-ta thuộc loại "thợ bậc 6 bậc 7" (lời ca tụng của sinh viên trường CĐ VHNT Quân đội) và hát không mệt mỏi ở mọi nơi mọi lúc. Hăng hái như An Hiếu-trưởng nhóm Đồng đội-cũng phải lắc đầu: "Chịu các bố. Đúng là rocker Tây Nguyên, chất lắm". Hoàng Phi Ưng (sinh năm 1976) - "kẻ" già nhất ban Bazan - đang học khoa sáng tác, cũng tập tọng viết cho nhóm đôi ba ca khúc: Buổi sáng lên nương, Mái trường thân yêu, Tình yêu trên nương... Lạ một điều, dù chơi ghi-ta rất nghề nhưng cả ban chưa bao giờ học loại nhạc cụ này! Y Gia Ria bảo: Dịp lễ hội của đồng bào dân tộc, em đến nhà trưởng bản lấy cồng chiêng chơi. Còn ghi-ta, chúng em mày mò bằng năng khiếu và tự học thôi. Hồi nhỏ, Y Gia Ria-quý tử của NSƯT Y Moan-lẽo đẽo theo bố đi tập, đi diễn, lâu rồi niềm đam mê chất nghệ ngấm vào người, đòi bố cho ra Hà Nội học. Bố Y Moan bảo: Trai Tây Nguyên mà, làm gì tuỳ con nhưng đừng để bố phải buồn. Thế là hai anh em Y Vol và Y Gia Ria tạm biệt khu tập thể Đoàn ca múa Đak Lak ra Thủ đô. Y Vol - "quân" của ban Đồng đội, còn Y Gia Rai-tay trống không thể thiếu của Bazan. "Chơi gì thì chơi, nhưng chất giọng thì không bằng bố được" - Y Gia Rai thú nhận.
    Tay ghi-ta và accord Roda Mick-người tự nhận "con bộ đội, sống tại Đà Lạt" nói như đinh đóng cột: "Chúng tôi không lo học hành cao hơn, tiếp xúc nhiều hơn thì chất Tây Nguyên sẽ phai lợt đi". Bazan chịu khó hát cả nhạc trẻ bằng phong cách pop-rock Tây Nguyên, và nét mới lạ của phong cách này vẻ như đang được ưa chuộng ở HN. Các thành viên Bazan tỏ ra vô tư trước sự bành trướng của nhạc thời trang, thậm chí lờ đi những bài học "xương máu" của vài ba ban nhạc tiền bối chơi pop-rock Tây Nguyên nay đã rã đám: Hoa Đất và một ban khác cùng tên Bazan. "Chúng tôi sẽ tồn tại vì chúng tôi là những giai điệu riêng khác hẳn mọi ban nhóm hiện nay". Không ông bầu, không nhạc sỹ bảo trợ, Bazan chủ yếu chơi nhạc Nguyễn Cường, Y Phôn K'Sor, tự mình tập luyện, tự mình phối khí. Nhạc sỹ Nguyễn Cường với Y Moan và Y Gia Ria là người trong nhà, phải bật lời khen trước cách phối khí khá lạ của ban. Sắp tới Bazan sẽ mang T'rưng, sáo, cồng chiêng vào dàn nhạc. Như thế khán giả có cơ hội nghe những khúc ballad country, giai phẩm pop-rock thế giới của Scorpion, Bon Jovi... qua cách cover có một không hai của ban nhạc thuần cao nguyên Việt này.
    Bazan chưa nghĩ điều gì xa xôi, chỉ biết hát và hát cho bạn trẻ, cho chính mình. Hồ Gươm Audio đang quy tụ các ban nhạc sinh viên khá khẩm để ra chung album. "Đấy là xu hướng tốt, ban nhạc trẻ đã được chú ý rồi". Cũng mừng thật dù chỉ là những tín hiệu nho nhỏ như vậy, nhưng đủ cho người ta thấy thị trường không chỉ dành cho mấy gương mặt nhạc thời trang. Y Gia Ria cho hay: Bazan sẽ cố gắng đi và hát cùng nhau mãi mãi. Có thể về Tây Nguyên hay ở lại HN sau khi ra trường, nhưng tên Bazan đã có và sẽ không mất đi.

    NetNam - Trần Thanh

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này