1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*Mơ Đăm San Trở Về : Âm nhạc và Văn hoá Tây Nguyên (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Madking, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Mơ Đăm San trở về ? Một câu trong bài hát Ơi M''''drak của Nguyễn Cường ?
    Làm ngay nè Lys, nhưng thêm chữ "Lời bài hát Tây Nguyên" nhé, cho mọi người còn biết Topic này là gi
    Hy vọng không ai phản dối, mà nếu có người phản đối, ...thì sửa lại.
    To home_nguoikechuyen : Mục lục sẽ được làm, nhưng từ từ đã, đang bận nè, sorri
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn T nhiều. Lys lại chờ có người phản đối. Không có ai thèm phản đối còn sợ hơn...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn T nhiều. Lys lại chờ có người phản đối. Không có ai thèm phản đối còn sợ hơn...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    "Người rừng" ở Hà Nội
    Nói nhạc sỹ Nguyễn Cường là "người rừng" bởi lẽ phần lớn cuộc đời anh đã "trao thân gửi hồn" ở vùng rừng núi cao nguyên.
    Chùm ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên của anh đều là những tác phẩm quyến rũ lòng người. Nguyễn Cường cũng chính là người có công phát hiện và đào tạo hai gịng ca nổi tiếng Y Moan và Siu Black. Đồng thời đây cũng là hai giọng ca "rừng" nhất khi thể hiện bài của anh với cảm xúc cháy bỏng ít người có thể vượt qua. Đó là các bài Ơi M''Đrak, M''Đrak (Y Moan hát), Em muốn sống bên anh trọn đời, Ly cafe Ban Mê (Siu Black hát). Chùm bài hát về Tây Nguyên của anh còn có H''Zen lên rẫy, Còn thương nhau thì về Ban Mê Thuột, Ở ngã sáu Ban Mê, Hzuê hát trên công trường Krông na...
    Hơi thở mãnh liệt từ âm hưởng rừng núi Tây Nguyên đã hoà tan trong giai điệu qua những ca khúc và những tác phẩm khí nhạc của anh. Nhìn thấu suốt về cấu trúc tác phẩm âm nhạc Nguyễn Cường mới thấy rõ anh đã biết vận dụng tinh tế ngôn ngữ âm nhạc dân tộc với nhịp sống hiện đại ra sao. Đó là những nét chắt lọc từng sợi ngọc trong dân ca vào tác phẩm và được sáng tạo trở thành những giai điệu đẹp và nồng nhiệt nhất.
    Anh lăn lộn dễ đến vài chục năm ở miền đất cao nguyên này. Anh đã dồn tâm sức, sống và đắm chìm trong nghệ thuật âm nhạc dân gian của các dân tộc Ê đê, Gia Rai, Ba na, và tạo nên một cơn "Rock rừng" tràn về Hà Nội và mọi miền quê.
    Tuy nhiên, nói đến âm nhạc Nguyễn Cường thuần nhất chỉ một "giọng Tây Nguyên" không hẳn đúng, mà cảm xúc "Rock" của anh đã có âm hưởng nhạc Bắc Bộ từ những ca khúc mà anh sáng tác trước đó như: Hò biển, Một nét ca trù ngày xuân, Lung linh mưa ngàn, Đàn cầm dây vũ dây văn, Say trăng, Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội...
    Hầu như các bài hát của anh đều lọt vào "Top ten" của nhiều giải thưởng âm nhạc. Chỉ tính riêng năm 1999, liền một lúc nhận được 4 giải thưởng âm nhạc thì Nguyễn cường đã tạo một kỷ lục khó có người vượt qua. Còn tính những năm trước đó, anh có tới hàng chục giải thưởng lớn nhỏ khác nhau.
    Sau 20 năm mải miết đi tìm miền đất mới, giờ đây "người rừng" Nguyễn Cường liệu đã dừng chân? Về diều này, anh đã có lần tâm sự:
    -Còn đi tới, tôi cũng sẽ thâm canh nhạc Bắc Bộ như từng thâm canh Ê-đê. Quá trình cày xới phải kết thúc bằng cá tác phẩm khí nhạc.
    Đây là dự định của "già bản" Nguyễn Cường quay về với đồng cỏ âm nhạc đồng bằng. Lại bắt đầu một làn gió âm nhạc Nguyễn Cường mới sẽ bay bổng trong tương lai? Bạn yêu âm nhạc lại hoàn toàn hy vọng ở "người rừng" này, mặc dù năm nay anh đã chuẩn bị bước sang tuổi... 60!
    Quý Hoan

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    "Người rừng" ở Hà Nội
    Nói nhạc sỹ Nguyễn Cường là "người rừng" bởi lẽ phần lớn cuộc đời anh đã "trao thân gửi hồn" ở vùng rừng núi cao nguyên.
    Chùm ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên của anh đều là những tác phẩm quyến rũ lòng người. Nguyễn Cường cũng chính là người có công phát hiện và đào tạo hai gịng ca nổi tiếng Y Moan và Siu Black. Đồng thời đây cũng là hai giọng ca "rừng" nhất khi thể hiện bài của anh với cảm xúc cháy bỏng ít người có thể vượt qua. Đó là các bài Ơi M''Đrak, M''Đrak (Y Moan hát), Em muốn sống bên anh trọn đời, Ly cafe Ban Mê (Siu Black hát). Chùm bài hát về Tây Nguyên của anh còn có H''Zen lên rẫy, Còn thương nhau thì về Ban Mê Thuột, Ở ngã sáu Ban Mê, Hzuê hát trên công trường Krông na...
    Hơi thở mãnh liệt từ âm hưởng rừng núi Tây Nguyên đã hoà tan trong giai điệu qua những ca khúc và những tác phẩm khí nhạc của anh. Nhìn thấu suốt về cấu trúc tác phẩm âm nhạc Nguyễn Cường mới thấy rõ anh đã biết vận dụng tinh tế ngôn ngữ âm nhạc dân tộc với nhịp sống hiện đại ra sao. Đó là những nét chắt lọc từng sợi ngọc trong dân ca vào tác phẩm và được sáng tạo trở thành những giai điệu đẹp và nồng nhiệt nhất.
    Anh lăn lộn dễ đến vài chục năm ở miền đất cao nguyên này. Anh đã dồn tâm sức, sống và đắm chìm trong nghệ thuật âm nhạc dân gian của các dân tộc Ê đê, Gia Rai, Ba na, và tạo nên một cơn "Rock rừng" tràn về Hà Nội và mọi miền quê.
    Tuy nhiên, nói đến âm nhạc Nguyễn Cường thuần nhất chỉ một "giọng Tây Nguyên" không hẳn đúng, mà cảm xúc "Rock" của anh đã có âm hưởng nhạc Bắc Bộ từ những ca khúc mà anh sáng tác trước đó như: Hò biển, Một nét ca trù ngày xuân, Lung linh mưa ngàn, Đàn cầm dây vũ dây văn, Say trăng, Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội...
    Hầu như các bài hát của anh đều lọt vào "Top ten" của nhiều giải thưởng âm nhạc. Chỉ tính riêng năm 1999, liền một lúc nhận được 4 giải thưởng âm nhạc thì Nguyễn cường đã tạo một kỷ lục khó có người vượt qua. Còn tính những năm trước đó, anh có tới hàng chục giải thưởng lớn nhỏ khác nhau.
    Sau 20 năm mải miết đi tìm miền đất mới, giờ đây "người rừng" Nguyễn Cường liệu đã dừng chân? Về diều này, anh đã có lần tâm sự:
    -Còn đi tới, tôi cũng sẽ thâm canh nhạc Bắc Bộ như từng thâm canh Ê-đê. Quá trình cày xới phải kết thúc bằng cá tác phẩm khí nhạc.
    Đây là dự định của "già bản" Nguyễn Cường quay về với đồng cỏ âm nhạc đồng bằng. Lại bắt đầu một làn gió âm nhạc Nguyễn Cường mới sẽ bay bổng trong tương lai? Bạn yêu âm nhạc lại hoàn toàn hy vọng ở "người rừng" này, mặc dù năm nay anh đã chuẩn bị bước sang tuổi... 60!
    Quý Hoan

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    K.Vạ P''loong Thiết - chàng trai Bạc tại Tuần Châu
    Qua hơn 7 ngày thi đấu đoạt giải Bạc hội thi giọng hát hay toàn quốc - Sao Mai 2003, P''loong Thiết đã khẳng định được tài năng nghệ thuật của mình. Với anh đó là sự biểu hiện tình yêu quê hương tha thiết.
    Tôi đến trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật quân đội để tìm gặp P?Tloong Thiết, 11 giờ trưa, căn phòng trên tầng bốn ký túc xá vẫn vắng ngắt. Người anh trai kế của Thiết cũng đang ngóng chờ sốt ruột. Từ huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế, được xem con trai mình thi và đã đoạt giải Bạc giọng hát hay toàn quốc, bố mẹ P?Tloong Thiết ?ocử? anh ra thăm em tại Thủ đô Hà Nội. Người anh đến thăm em mang theo cả niềm vui sướng của cha mẹ.
    Sinh ra và lớn lên trên đất nước Lào, nhưng người cha của P?Tloong Thiết ?" ông Hồ Thanh Phiên đã chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ tại chiến trường Việt Nam. Ngày kỷ niệm 40 năm tuổi Đảng của mình, ông có về buôn làng quê hương trên đất Lào. Bà con đã giữ ông lại và bầu ông làm già làng, nhưng ông nghĩ, đất nước Việt Nam đã thành quê hương thứ hai của mình, hơn thế những người con nhỏ của ông đang học tập tại Việt Nam, ông không thể xa chúng được.
    Hơn thế nữa, ông còn là một đại úy Quân đội nhân dân Việt Nam, ông phải quay về để bảo vệ tổ quốc thứ hai của mình. Người mẹ của P?Tloong Thiết, bà Kăn Nam, đã trào nước mắt khi nhìn thấy đứa con trai yêu dấu của mình đứng trên sân khấu nhận giải Bạc. Trong đời bà, một đội viên của đội văn nghệ quần chúng huyện, dẫu có nằm mơ cũng không mơ được những giấc mơ ngọt ngào đến thế.
    P?Tloong Thiết đến với trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội có sự tình cờ may mắn. Năm 1998, khi còn học tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế, anh đã tham gia cuộc thi tiếng hát của học sinh dân tộc nội trú toàn quốc tổ chức tại Thanh Hóa. Tại cuộc thi này anh đã đoạt giải 3 với ca khúc ?oViếng lăng Bác?. Nhạc sĩ An Thuyên đã phát hiện chất giọng trữ tình có biểu cảm của anh và nhận anh vào học tại trường Văn hóa Cao đẳng Nghệ thuật quân đội. Ngày mới vào trường, nhiều bạn bè và thầy cô đã cho rằng anh chỉ đến ?ohọc cho vui? sau ra trường thì trở về hát tại tỉnh nhà, chứ làm sao mà tiến xa được như những ca sĩ người Tây Nguyên thế hệ trước. Nhưng với lòng ham học hỏi cộng với một tố chất nghệ thuật sẵn có, anh đã dần khẳng định được vị trí của mình trên sân khấu âm nhạc. Thành công đầu tiên đến với anh là giải ba tại giải Giọng hát hay Hà Nội tổ chức năm 2002.
    Năm 2003 này anh lại được thầy cô và bạn bè tin tưởng cử đi tham dự hội thi Sao Mai 2003. Anh tâm sự ?oĐến với hội thi thấy có rất nhiều tài năng trẻ, em không nghĩ mình sẽ tiến sâu được như vậy. Em chỉ tâm niệm là phải cố gắng hết mình và thể hiện được bản sắc của dân tộc mình. Bài hát ?oAmiêng ơi? là một bài dân ca cổ của người Pa-cô rất giàu chất tự sự. Đã lâu không có người hát. Trong một lần về thăm gia đình, em được nghe và tìm học cho bằng được??.
    Từ Amiêng trong tiếng Pa-cô có nghĩa tương đương như chị, anh, em? của tiếng Kinh, nhưng mang sắc thái trân trọng cao. Khi hát lên những ca từ ?oNhìn mặt trời, mặt trời đỏ rực một ngày lên. Nhìn đời mình, đời mình mồ côi sớm. Muốn ra đi mà đất trời vương vấn. Em ơi nước mắt chảy thành dòng sông?, P?Tloong Thiết như cảm thấy đang đứng trên mảnh đất quê hương A Lưới.
    Bài hát này cũng được P?Tloong Thiết sử dụng nhiều kỹ thuật thanh nhạc hiện đại để thể hiển, do đó đã đạt được sức truyền cảm lớn. Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã đánh giá rất cao sự sáng tạo đó. Nhạc sĩ còn khuyên P?Tloong Thiết phải tìm tòi học hỏi nhiều hơn nữa để kết hợp sáng tạo kỹ thuật thanh nhạc cho nhiều bài hát dân ca vùng Bắc Tây Nguyên. Riêng phần mình, P?Tloong Thiết có ước muốn sưu tập được nhiều bài hát dân ca của dân tộc mình để thể hiện bằng những kỹ thuật thanh nhạc anh đã học được tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật quân đội.
    Lê Đông Hà (QĐND)
    http://www.tintucvietnam.com/News/Story.aspx?ID=12056
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    K.Vạ P''loong Thiết - chàng trai Bạc tại Tuần Châu
    Qua hơn 7 ngày thi đấu đoạt giải Bạc hội thi giọng hát hay toàn quốc - Sao Mai 2003, P''loong Thiết đã khẳng định được tài năng nghệ thuật của mình. Với anh đó là sự biểu hiện tình yêu quê hương tha thiết.
    Tôi đến trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật quân đội để tìm gặp P?Tloong Thiết, 11 giờ trưa, căn phòng trên tầng bốn ký túc xá vẫn vắng ngắt. Người anh trai kế của Thiết cũng đang ngóng chờ sốt ruột. Từ huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế, được xem con trai mình thi và đã đoạt giải Bạc giọng hát hay toàn quốc, bố mẹ P?Tloong Thiết ?ocử? anh ra thăm em tại Thủ đô Hà Nội. Người anh đến thăm em mang theo cả niềm vui sướng của cha mẹ.
    Sinh ra và lớn lên trên đất nước Lào, nhưng người cha của P?Tloong Thiết ?" ông Hồ Thanh Phiên đã chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ tại chiến trường Việt Nam. Ngày kỷ niệm 40 năm tuổi Đảng của mình, ông có về buôn làng quê hương trên đất Lào. Bà con đã giữ ông lại và bầu ông làm già làng, nhưng ông nghĩ, đất nước Việt Nam đã thành quê hương thứ hai của mình, hơn thế những người con nhỏ của ông đang học tập tại Việt Nam, ông không thể xa chúng được.
    Hơn thế nữa, ông còn là một đại úy Quân đội nhân dân Việt Nam, ông phải quay về để bảo vệ tổ quốc thứ hai của mình. Người mẹ của P?Tloong Thiết, bà Kăn Nam, đã trào nước mắt khi nhìn thấy đứa con trai yêu dấu của mình đứng trên sân khấu nhận giải Bạc. Trong đời bà, một đội viên của đội văn nghệ quần chúng huyện, dẫu có nằm mơ cũng không mơ được những giấc mơ ngọt ngào đến thế.
    P?Tloong Thiết đến với trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội có sự tình cờ may mắn. Năm 1998, khi còn học tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế, anh đã tham gia cuộc thi tiếng hát của học sinh dân tộc nội trú toàn quốc tổ chức tại Thanh Hóa. Tại cuộc thi này anh đã đoạt giải 3 với ca khúc ?oViếng lăng Bác?. Nhạc sĩ An Thuyên đã phát hiện chất giọng trữ tình có biểu cảm của anh và nhận anh vào học tại trường Văn hóa Cao đẳng Nghệ thuật quân đội. Ngày mới vào trường, nhiều bạn bè và thầy cô đã cho rằng anh chỉ đến ?ohọc cho vui? sau ra trường thì trở về hát tại tỉnh nhà, chứ làm sao mà tiến xa được như những ca sĩ người Tây Nguyên thế hệ trước. Nhưng với lòng ham học hỏi cộng với một tố chất nghệ thuật sẵn có, anh đã dần khẳng định được vị trí của mình trên sân khấu âm nhạc. Thành công đầu tiên đến với anh là giải ba tại giải Giọng hát hay Hà Nội tổ chức năm 2002.
    Năm 2003 này anh lại được thầy cô và bạn bè tin tưởng cử đi tham dự hội thi Sao Mai 2003. Anh tâm sự ?oĐến với hội thi thấy có rất nhiều tài năng trẻ, em không nghĩ mình sẽ tiến sâu được như vậy. Em chỉ tâm niệm là phải cố gắng hết mình và thể hiện được bản sắc của dân tộc mình. Bài hát ?oAmiêng ơi? là một bài dân ca cổ của người Pa-cô rất giàu chất tự sự. Đã lâu không có người hát. Trong một lần về thăm gia đình, em được nghe và tìm học cho bằng được??.
    Từ Amiêng trong tiếng Pa-cô có nghĩa tương đương như chị, anh, em? của tiếng Kinh, nhưng mang sắc thái trân trọng cao. Khi hát lên những ca từ ?oNhìn mặt trời, mặt trời đỏ rực một ngày lên. Nhìn đời mình, đời mình mồ côi sớm. Muốn ra đi mà đất trời vương vấn. Em ơi nước mắt chảy thành dòng sông?, P?Tloong Thiết như cảm thấy đang đứng trên mảnh đất quê hương A Lưới.
    Bài hát này cũng được P?Tloong Thiết sử dụng nhiều kỹ thuật thanh nhạc hiện đại để thể hiển, do đó đã đạt được sức truyền cảm lớn. Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã đánh giá rất cao sự sáng tạo đó. Nhạc sĩ còn khuyên P?Tloong Thiết phải tìm tòi học hỏi nhiều hơn nữa để kết hợp sáng tạo kỹ thuật thanh nhạc cho nhiều bài hát dân ca vùng Bắc Tây Nguyên. Riêng phần mình, P?Tloong Thiết có ước muốn sưu tập được nhiều bài hát dân ca của dân tộc mình để thể hiện bằng những kỹ thuật thanh nhạc anh đã học được tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật quân đội.
    Lê Đông Hà (QĐND)
    http://www.tintucvietnam.com/News/Story.aspx?ID=12056
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tặng riêng Tigerlily - Công chúa của bộ lạc da đỏ
    Em hát giữa đêm trăng Chư-Prông​
    (sáng tác của Vũ Thanh)
    Trình bày: Tiến Thành cùng tốp nữ đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày khoảng đầu thập niên 80
    Tiếng chiêng ngân vang xa, vang xa
    Tiếng hát em bay xa, bay xa
    Mênh mông mênh mông cao nguyên mênh mông
    Đêm trăng sáng Ch­ư Prong
    Ơi em gái Tây Nguyên xinh tươi, tiếng hát em sáng cả bầu trời
    Rì rào kia bao con suối mát, gió bất khuất Chư­ Prông cao vời
    Âm vang Plây Mê x­ưa còn đây, tiếng nghe trận thắng oai hùng
    Ngạt ngào ba zan tươi đất mầu, bát ngát xanh đất trời mầu xanh
    Tây Nguyên ơi Tây Nguyên (ề ê ế ê ề ê)
    Giầu đẹp đất anh hùng (ề ê ế ê ề ê)
    Cả rừng cây con suối (cả rừng cây con suối)
    Trông theo bước chân người (trông theo b­ước chân ng­ười)
    Nghe mênh mông đêm trăng Chư­ Prông
    Tiếng hát em bay theo làn gió. Nhịp nhàng, dịu dàng cao nguyên ơi
    Ơi em gái Tây Nguyên xinh t­ươi, em bước đi xây dựng cuộc đời
    Ruộng vườn khai hoang xây quê mới, lúa nước xanh t­ươi hai mùa
    Em đi xây con kênh dòng mương, nghe n­ước reo mùa xuân đang về
    Ngày nào lang thang trong đói nghèo, nay ấm no đã về làng buôn
    __________________________________________________
    <P><FONT face="Times New Roman" color=cornflowerblue>Cầm tinh con Bìm Bịp</FONT></P>
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 03/06/2004
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tặng riêng Tigerlily - Công chúa của bộ lạc da đỏ
    Em hát giữa đêm trăng Chư-Prông​
    (sáng tác của Vũ Thanh)
    Trình bày: Tiến Thành cùng tốp nữ đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày khoảng đầu thập niên 80
    Tiếng chiêng ngân vang xa, vang xa
    Tiếng hát em bay xa, bay xa
    Mênh mông mênh mông cao nguyên mênh mông
    Đêm trăng sáng Ch­ư Prong
    Ơi em gái Tây Nguyên xinh tươi, tiếng hát em sáng cả bầu trời
    Rì rào kia bao con suối mát, gió bất khuất Chư­ Prông cao vời
    Âm vang Plây Mê x­ưa còn đây, tiếng nghe trận thắng oai hùng
    Ngạt ngào ba zan tươi đất mầu, bát ngát xanh đất trời mầu xanh
    Tây Nguyên ơi Tây Nguyên (ề ê ế ê ề ê)
    Giầu đẹp đất anh hùng (ề ê ế ê ề ê)
    Cả rừng cây con suối (cả rừng cây con suối)
    Trông theo bước chân người (trông theo b­ước chân ng­ười)
    Nghe mênh mông đêm trăng Chư­ Prông
    Tiếng hát em bay theo làn gió. Nhịp nhàng, dịu dàng cao nguyên ơi
    Ơi em gái Tây Nguyên xinh t­ươi, em bước đi xây dựng cuộc đời
    Ruộng vườn khai hoang xây quê mới, lúa nước xanh t­ươi hai mùa
    Em đi xây con kênh dòng mương, nghe n­ước reo mùa xuân đang về
    Ngày nào lang thang trong đói nghèo, nay ấm no đã về làng buôn
    __________________________________________________
    <P><FONT face="Times New Roman" color=cornflowerblue>Cầm tinh con Bìm Bịp</FONT></P>
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 03/06/2004
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ahhhh... cảm ơn Me Gai nhiều nhiều.... Biết lấy gì tặng Me Gai bây giờ? Bỗng dưng thấy mình... nghèo quá... Dù mới được phong là Công chúa của bộ lạc da đỏ (chưa biết vì sao).
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này