1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*Mơ Đăm San Trở Về : Âm nhạc và Văn hoá Tây Nguyên (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Madking, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    A Lú ơi ! Lily nhặt nhạnh cả đống đồng nát về tặng cho tôi nè. Cơ mà Megai không nhận đâu - Sorry nhé - hãy dành cho những người muốn tâm sừu các bài hát về đất Tây Nguyên. Chỉ còn biết thốt lên câu cửa miệng của anh "Lại Ông Sâm" - Xin kẻm ơn ! Xin kẻm ơn !
    Để đền đáp công đánh võng trên net của Lily, tớ upload tiếp 2 bài nữa cho Lily nhé, check mail lẹ lẹ đi.
    - Mimôza (có lời Lily post ở trang 17) do Thanh Tuyền hát trong CD Giáng Ngọc 21 phát hành năm 1990.
    - Bản nhạc hòa tấu Nỗi buồn Châu Pha sáng tác của Lê Dinh trong CD Hoa Phượng 6.
    Cầm tinh con Bìm Bịp
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ừ, biết gu nghe nhạc của Me Gai rồi. Xin lỗi tặng linh tinh. Cái công lượn lờ (chứ chưa đến nỗi đánh võng) của lys thực ra cũng chưa đáng gì để đem tặng Me như thế nhỉ. Thôi rút lại không tặng nữa, đồng nát dép hỏng lys đành giữ làm của riêng vậy.
    Mấy ngày nay mạng nhà lys bị hâm, không download đưọc gì của Me Gai à. Chịu khó để mấy file nằm đó độ vài hôm nữa có được không thế?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ừ, biết gu nghe nhạc của Me Gai rồi. Xin lỗi tặng linh tinh. Cái công lượn lờ (chứ chưa đến nỗi đánh võng) của lys thực ra cũng chưa đáng gì để đem tặng Me như thế nhỉ. Thôi rút lại không tặng nữa, đồng nát dép hỏng lys đành giữ làm của riêng vậy.
    Mấy ngày nay mạng nhà lys bị hâm, không download đưọc gì của Me Gai à. Chịu khó để mấy file nằm đó độ vài hôm nữa có được không thế?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác mod ơi, bác sửa hộ nhà cháu cái Mục lục ở trang 1 theo ABC ấy, bài Cơn mưa Nhịp chiêng Nỗi nhớ, tên tác giả là Duy Thịnh đấy ạ. Lúc í nhà cháu gõ nhầm.
    Mấy cả, những ký tự '' (VD YPhôn K''sor), sau mỗi lần e*** nó bị nhân lên thành thế này này ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. Bác làm ơn sửa nốt hộ nhà cháu với.
    Mấy cả nữa, bài Tiếng sáo (Trang 3), nhờ mod sửa hộ tên tác giả thành Phạm Minh Tuấn - Lê Giang, và sửa câu cuối của bài hát thành "Đêm Đăk Phơi".
    Nốt cái "mấy cả" này: một số bài hát chưa được trình bày đúng "form". Các bác mods chỉnh dùm hộ lys để người đọc dễ nhận thấy nhé.
    Rất cảm ơn mọi người đã chiếu cố để tâm và chăm sóc topic này.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 01/09/2003
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác mod ơi, bác sửa hộ nhà cháu cái Mục lục ở trang 1 theo ABC ấy, bài Cơn mưa Nhịp chiêng Nỗi nhớ, tên tác giả là Duy Thịnh đấy ạ. Lúc í nhà cháu gõ nhầm.
    Mấy cả, những ký tự '' (VD YPhôn K''sor), sau mỗi lần e*** nó bị nhân lên thành thế này này ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. Bác làm ơn sửa nốt hộ nhà cháu với.
    Mấy cả nữa, bài Tiếng sáo (Trang 3), nhờ mod sửa hộ tên tác giả thành Phạm Minh Tuấn - Lê Giang, và sửa câu cuối của bài hát thành "Đêm Đăk Phơi".
    Nốt cái "mấy cả" này: một số bài hát chưa được trình bày đúng "form". Các bác mods chỉnh dùm hộ lys để người đọc dễ nhận thấy nhé.
    Rất cảm ơn mọi người đã chiếu cố để tâm và chăm sóc topic này.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 01/09/2003
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Báo cáo bà con, bài này lys thích thứ nhì, sau bài Lời tượng nhà mồ của Nguyễn Thị Hồng (trang 7)
    Tiếng sáo​
    Lê Giang
    Sinh 1930, Quê Cà Mau

    Ngọn gió nào chất chứa từ ***g ngực anh
    Con suối nào ào ạt từ trái tim anh
    Mà tiếng sáo ah gọi em thăm thẳm cả núi rừng
    Mà tiếng sáo anh gọi em rung chuyển cả đại ngàn!
    Kìa ánh trăng đang soi nơi chân mày vòng nguyệt của em
    Kìa mặt trời đang thiêu cháy em bằng đôi con ngươi anh đấy!
    Tiếng sáo anh bay lên ngọn núi
    Tiếng sáo anh cuồn cuộn theo dòng Krông nô
    Em ngả đầu em
    về phía ngực anh nghe tiếng gươm khua
    Những trận đánh thuở nào
    theo bước chân vó ngựa
    Những mũi tên phóng ra
    bắt con nai rừng ăn ngô ăn lúa
    Và tiếng lòng anh gọi em
    Như ru? như ru!?
    Tiếng gió của anh âm vang, âm vang
    Tiếng gió của anh rộn ràng, rộn ràng
    Tiếng gió của anh dịu dàng, dịu dàng
    Ù u? Ù u? Ù u?
    Cơn bão nào dấy lên từ ***g ngực anh đấy
    Bàn tay nào vuốt lên ***g ngực anh đây
    Ơi đất trời
    Chỉ còn lại có hai người
    Tiếng sáo cũng im rồi
    Ơi hời: Đêm Đăk Phơi?
    Cao nguyên, Thu 1982

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 01/09/2003
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Báo cáo bà con, bài này lys thích thứ nhì, sau bài Lời tượng nhà mồ của Nguyễn Thị Hồng (trang 7)
    Tiếng sáo​
    Lê Giang
    Sinh 1930, Quê Cà Mau

    Ngọn gió nào chất chứa từ ***g ngực anh
    Con suối nào ào ạt từ trái tim anh
    Mà tiếng sáo ah gọi em thăm thẳm cả núi rừng
    Mà tiếng sáo anh gọi em rung chuyển cả đại ngàn!
    Kìa ánh trăng đang soi nơi chân mày vòng nguyệt của em
    Kìa mặt trời đang thiêu cháy em bằng đôi con ngươi anh đấy!
    Tiếng sáo anh bay lên ngọn núi
    Tiếng sáo anh cuồn cuộn theo dòng Krông nô
    Em ngả đầu em
    về phía ngực anh nghe tiếng gươm khua
    Những trận đánh thuở nào
    theo bước chân vó ngựa
    Những mũi tên phóng ra
    bắt con nai rừng ăn ngô ăn lúa
    Và tiếng lòng anh gọi em
    Như ru? như ru!?
    Tiếng gió của anh âm vang, âm vang
    Tiếng gió của anh rộn ràng, rộn ràng
    Tiếng gió của anh dịu dàng, dịu dàng
    Ù u? Ù u? Ù u?
    Cơn bão nào dấy lên từ ***g ngực anh đấy
    Bàn tay nào vuốt lên ***g ngực anh đây
    Ơi đất trời
    Chỉ còn lại có hai người
    Tiếng sáo cũng im rồi
    Ơi hời: Đêm Đăk Phơi?
    Cao nguyên, Thu 1982

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 01/09/2003
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tượng mồ​
    Văng Công Hùng
    Chiều như lửa đốt lòng nhau
    Tượng mồ run rẩy về đâu kiếp người
    Đã đành hồn sẽ rong chơi
    Đã đành xác đã tơi bời gió sương
    Mà còn đây nỗi vấn vương
    Mà còn đây nhớ với thương một đời
    Nỗi đau khóc chẳng thành lời
    Lặn vào thớ gỗ ru người, người ơi
    Hoang sơ
    Chiều rót tràn vai
    Ché và chiêng
    Và đầy vơi rượu cần
    Nằm đây một nắm xương tàn
    Đứng đây tượng hát một ngàn lời yêu
    Chiều ơi chiều
    Chiều ơi chiều
    Cho tôi cùng hát tình yêu một đời
    1990

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 01/09/2003
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tượng mồ​
    Văng Công Hùng
    Chiều như lửa đốt lòng nhau
    Tượng mồ run rẩy về đâu kiếp người
    Đã đành hồn sẽ rong chơi
    Đã đành xác đã tơi bời gió sương
    Mà còn đây nỗi vấn vương
    Mà còn đây nhớ với thương một đời
    Nỗi đau khóc chẳng thành lời
    Lặn vào thớ gỗ ru người, người ơi
    Hoang sơ
    Chiều rót tràn vai
    Ché và chiêng
    Và đầy vơi rượu cần
    Nằm đây một nắm xương tàn
    Đứng đây tượng hát một ngàn lời yêu
    Chiều ơi chiều
    Chiều ơi chiều
    Cho tôi cùng hát tình yêu một đời
    1990

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 01/09/2003
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chán ông bầu ca nhạc Temely tha hương của Lily quá, nên lại tặng thêm Lily lời 1 bài hát nữa vậy.
    Bài hát về Tây Nguyên dành cho lứa tuổi thiếu nhi khá là hiếm hoi. Cái bài Chú voi Bản Đôn ấy là dành cho tuổi nhi đồng thối tai thôi. Đây là bài "Mùa xuân em nhớ Tây Nguyên" sáng tác của Trần Quang Huy và Văn Tấn. Trước đây đã được em Kim Lan hát trên đài tiếng nói VN, em ấy bây giờ chắc đã ngoài bốn chục rồi. Vào khoảng những năm 82, khi các chị Hải Yến, chị Hồng Nhung với anh Thanh Lam còn sinh hoạt ca nhạc trong tốp Sơn Ca, Cung thiếu nhi Hà Nội, có tập hát bài này, nay chắc các anh chị ấy vẫn còn nhớ.
    Nắng sớm mai nhè nhẹ lên cây lá, lá non bên lá non
    Sương long lanh, cành táo chín thơm ngon, thơm ngon
    Mùa xuân về em nhớ Tây Nguyên bao la
    Nghe rừng già vang lên tiếng đàn trình phùng
    Nhớ tiếng bò kêu ngoài làng, tiếng suối hòa nghe rộn ràng
    Có chú chim từ mờ sương hay hót, véo von nghe véo von
    Hoa A-trôn đỏ thắm sắc quê hương, quê hương
    Người anh hùng bất khuất Nơ-Trang-Long quê ta
    Nghe tự hào con tim nức lòng đi lên
    Giữ đất ruộng cho được mùa, giữ suối rừng bao hiền hòa
    Mùa xuân Tây Nguyên ơi, làng Pơ-Lây-Nguôn ta ơi.
    _____________________________________________
    Ngoài tất cả những bài hát đã có trong topic này ra còn tồn tại những bài sau, Lily cố mà hunting thêm cho đỡ cảm thấy nghèo.
    - Bài ca KơPa-KơCơn, sáng tác của Doãn Nho, đã từng được bác Trần Chất hát
    - Hát mừng anh hùng Núp, sáng tác của Trần Quý năm 1956, đã từng được bác Hữu Nội hát
    - Tây Nguyên bất khuất - sáng tác của Văn Ký, đã từng được bác Trần Khánh hát
    - Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, sáng tác của Lê Lôi năm 1969, đã từng được bác Trung Kiên hát (trước khi bác rẽ lối quan trường)
    - Đàn T''rưng, sáng tác của Nguyễn Viêm, thơ Huy Cận đã được Kiều Hưng, Phan Huấn hát
    - Tiếng chày trên sóc Bom Bo, sáng tác của Xuân Hồng, đã được quá nhiều người hát
    - Người con gái Pa-Cô (quên không ghi lại tên tác giả)
    - Còn những bài hát về Đà Lạt, Megai vẫn còn nhiều, dành để tặng Lily (củ) từ từ
    _______________________________________________
    Hôm nay Mêgai quyết định treo Box Âm nhạc thuộc tên miền http://www.ttvnnet.com/forum/ trong vòng 2 tháng đến ngày 2-11-2003 vì đã xóa bài của Mêgai không hợp l...ý. Con cú. Nhất quyết không vào. Mêgai lả lướt sang Box Quảng Trị đây, con trai bên ấy đẹp dai hơn anh Temely Dơ-man.
    Cầm tinh con Bìm Bịp

Chia sẻ trang này