1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*Mơ Đăm San Trở Về : Âm nhạc và Văn hoá Tây Nguyên (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Madking, 12/04/2002.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Minh@

    Minh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang gatruagaybendoi cứ vào đây, mà chẳng bao giờ viết gì nhé
  2. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Í cái bác này
    Thì các bác cũng phải để tôi nghiền ngẫm từ từ suốt hai mươi mấy trang topic để xem cái kho tàng vô giá này chứa đựng những thứ gì chứ. Bây giờ xem xong rồi. Bắt đầu nhá.
    Madking gà mất tiêu đâu rồi ? Ra nhận người quen đê. Đố đoán đấy (PM cho tôi).
    Đây này, bài này hôm bữa post trong Box Trịnh. Hôm nay gửi lại bên này cho đúng chỗ nhé.
    Tây nguyên, một dải trường sơn xanh thẳm với những cánh rừng đại ngàn nguyên sinh, trắng xóa bao dòng thác bạc, liền liền từ cực bắc núi Ngor Rinh Rua của Kon Tum, qua cao nguyên DakLak mênh mông đồng cỏ Tamen, kéo dài cho đến đỉnh Langbiang chất ngất xanh.
    Tây Nguyên, nơi cư trú của hơn 20 tộc người ?oda nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hòa?, với một nền văn hóa độc đáo và phong phú. Độc đáo bởi vì nó không hề giống bất cứ một tộc người nào cư trú ở mọi vùng khác trên đất nước Việt Nam. Phong phú bởi nó có nhiều thể loại khác nhau, nhiều hình thức thể hiện, đậm đặc trong văn hóa vật thể lẫn phi vật thể. Mỗi bước chân ta đi đều có thể bắt gặp ở mọi nơi mọi lúc cái đẹp hiển hiện nguyên sơ mà kỳ bí của núi, của sông. Của những vùng đất mang tên các tù trưởng dũng mãnh ?ođầu đội khăn kép vai mang túi da?, hay những cô gái thủy chung xinh đẹp tựa những bông hoa rừng hoang dại. Từ những căn nhà ?o dài hơn một tiếng chiêng ngân? của người ÊĐê đến những mái nhà rông cao vút tựa dáng lưỡi rìu tạc vào bầu trờ xanh thăm thẳm của cao nguyên nơi người Bana, XêĐăng cư trú. Hay những bức tượng nhà mồ đơn sơ, xù xì gân guốc mà đầy tính nhân văn của các tộc người Jarai, Bana?cho đến những vật dụng nhỏ bé là những chiếc gùi, rổ rá, tấm phên đầu hồi có những hoa văn độc đáo trong từng chiếc nan, cả tấm gỗ nhỏ đen bóng chỉ bằng bàn tay mà người phụ nữ buộc ở sau lưng giữ khung dệt để làm nên những sắc màu thổ cẩm lung linh?. tất cả đều có bóng dáng bàn tay tài hoa của những người chủ nhân chốn núi rừng.
    Có ai biết từ bao giờ thiên nhiên và con người Tây Nguyên đã in đậm bóng dáng của mình trong những tác phẩm văn học nghệ thuật. Để không phải chỉ có những người lãng mạn mới đam mê một ?oBan mê lộng gió?, mới ngẩn ngơ cùng ?o Em Pleiku má đỏ môi hồng?, mộng mơ với ?oĐà lạt thông xanh? hoặc ngỡ ngàng ngắm nhìn ?o Sông Dak Bla như một chiếc tù và?? Cà phê Ban Mê đã là thương hiệu của những người sành điệu, thành phố Đà Lạt Xanh là cái tên được ghi trong sách du lịch khắp thế giới, cồng chiêng Gia Lai cũng trở thành điểm hẹn của những du khách muốn tìm về nguồn cội?
    Tây Nguyên cũng là quê hương yêu dấu của tôi, là nơi đã nuôi tôi lớn lên bằng những cội nguồn mộc mạc. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã không đủ can đảm và nhiệt tình để rời bỏ cuộc sống náo nhiệt nơi đô hội để trở về. Càng hổ thẹn hơn nữa khi thấy những người bạn ở đây tuy chưa một lần uống nước nguồn từ lòng núi mà vẫn dành nhiều tình cảm cho quê hương mình đến thế . Dù sao thì muộn còn hơn không. Tôi cũng xin được góp một phần vào mảnh đất này.
  3. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Í cái bác này
    Thì các bác cũng phải để tôi nghiền ngẫm từ từ suốt hai mươi mấy trang topic để xem cái kho tàng vô giá này chứa đựng những thứ gì chứ. Bây giờ xem xong rồi. Bắt đầu nhá.
    Madking gà mất tiêu đâu rồi ? Ra nhận người quen đê. Đố đoán đấy (PM cho tôi).
    Đây này, bài này hôm bữa post trong Box Trịnh. Hôm nay gửi lại bên này cho đúng chỗ nhé.
    Tây nguyên, một dải trường sơn xanh thẳm với những cánh rừng đại ngàn nguyên sinh, trắng xóa bao dòng thác bạc, liền liền từ cực bắc núi Ngor Rinh Rua của Kon Tum, qua cao nguyên DakLak mênh mông đồng cỏ Tamen, kéo dài cho đến đỉnh Langbiang chất ngất xanh.
    Tây Nguyên, nơi cư trú của hơn 20 tộc người ?oda nâu mắt sáng, vóc dáng hiền hòa?, với một nền văn hóa độc đáo và phong phú. Độc đáo bởi vì nó không hề giống bất cứ một tộc người nào cư trú ở mọi vùng khác trên đất nước Việt Nam. Phong phú bởi nó có nhiều thể loại khác nhau, nhiều hình thức thể hiện, đậm đặc trong văn hóa vật thể lẫn phi vật thể. Mỗi bước chân ta đi đều có thể bắt gặp ở mọi nơi mọi lúc cái đẹp hiển hiện nguyên sơ mà kỳ bí của núi, của sông. Của những vùng đất mang tên các tù trưởng dũng mãnh ?ođầu đội khăn kép vai mang túi da?, hay những cô gái thủy chung xinh đẹp tựa những bông hoa rừng hoang dại. Từ những căn nhà ?o dài hơn một tiếng chiêng ngân? của người ÊĐê đến những mái nhà rông cao vút tựa dáng lưỡi rìu tạc vào bầu trờ xanh thăm thẳm của cao nguyên nơi người Bana, XêĐăng cư trú. Hay những bức tượng nhà mồ đơn sơ, xù xì gân guốc mà đầy tính nhân văn của các tộc người Jarai, Bana?cho đến những vật dụng nhỏ bé là những chiếc gùi, rổ rá, tấm phên đầu hồi có những hoa văn độc đáo trong từng chiếc nan, cả tấm gỗ nhỏ đen bóng chỉ bằng bàn tay mà người phụ nữ buộc ở sau lưng giữ khung dệt để làm nên những sắc màu thổ cẩm lung linh?. tất cả đều có bóng dáng bàn tay tài hoa của những người chủ nhân chốn núi rừng.
    Có ai biết từ bao giờ thiên nhiên và con người Tây Nguyên đã in đậm bóng dáng của mình trong những tác phẩm văn học nghệ thuật. Để không phải chỉ có những người lãng mạn mới đam mê một ?oBan mê lộng gió?, mới ngẩn ngơ cùng ?o Em Pleiku má đỏ môi hồng?, mộng mơ với ?oĐà lạt thông xanh? hoặc ngỡ ngàng ngắm nhìn ?o Sông Dak Bla như một chiếc tù và?? Cà phê Ban Mê đã là thương hiệu của những người sành điệu, thành phố Đà Lạt Xanh là cái tên được ghi trong sách du lịch khắp thế giới, cồng chiêng Gia Lai cũng trở thành điểm hẹn của những du khách muốn tìm về nguồn cội?
    Tây Nguyên cũng là quê hương yêu dấu của tôi, là nơi đã nuôi tôi lớn lên bằng những cội nguồn mộc mạc. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã không đủ can đảm và nhiệt tình để rời bỏ cuộc sống náo nhiệt nơi đô hội để trở về. Càng hổ thẹn hơn nữa khi thấy những người bạn ở đây tuy chưa một lần uống nước nguồn từ lòng núi mà vẫn dành nhiều tình cảm cho quê hương mình đến thế . Dù sao thì muộn còn hơn không. Tôi cũng xin được góp một phần vào mảnh đất này.
  4. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nhờ lys nên tôi mới biết ơ BMT có cả đường Lê Lợi nối dài cơ đấy, hì hì... Thú thật là dân pal-me'''' mà tui không biết đường Lê Lợi nối dài nó nằm đâu cả? Còn tại sao lys lại buồn cười, có lẽ buồn cười ở cái chữ nối dài phải không? Thế thì ... ở TP.HCM có cả khối đường nối dài cơ đấy. Sư Vạn Hạnh nối dài, rồi Cao Thắng nối dài, Lê Hồng Phong nối dài này,... chỉ sơ ở Q.10 thôi đấy.
    Còn nhạc sĩ Linh Nga NiêkĐam là người quen của tui đấy, chủ nhật nào (ngày xưa rồi) mà không nghe cô ấy đọc trong chương trình Văn nghệ trên đài Đăk Lăk ( Nói nhỏ các bạn nghe thôi nhé, thực ra tui không thích nghe đâu. Chỉ tại ham nghe chương trình CNQT trên FM, nhưng đang nghe hay lại bị đài PT Đăk Lăk chen ngang, tức không chịu được, hà hà... Chẳng biết đến bao giờ ĐL mới có đài riêng, khỏi chen ngang đài FM Việt Nam???)
    Tui ít vô đây lắm, tìm xem có Box Ban Mê không mà chưa tìm thấy, cứ ngỡ không có dân BMT trong này, nhưng cũng nhiều đáo để đấy chứ nhỉ?

    Được QuanKhanhTrinh sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 28/05/2004
  5. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nhờ lys nên tôi mới biết ơ BMT có cả đường Lê Lợi nối dài cơ đấy, hì hì... Thú thật là dân pal-me'''' mà tui không biết đường Lê Lợi nối dài nó nằm đâu cả? Còn tại sao lys lại buồn cười, có lẽ buồn cười ở cái chữ nối dài phải không? Thế thì ... ở TP.HCM có cả khối đường nối dài cơ đấy. Sư Vạn Hạnh nối dài, rồi Cao Thắng nối dài, Lê Hồng Phong nối dài này,... chỉ sơ ở Q.10 thôi đấy.
    Còn nhạc sĩ Linh Nga NiêkĐam là người quen của tui đấy, chủ nhật nào (ngày xưa rồi) mà không nghe cô ấy đọc trong chương trình Văn nghệ trên đài Đăk Lăk ( Nói nhỏ các bạn nghe thôi nhé, thực ra tui không thích nghe đâu. Chỉ tại ham nghe chương trình CNQT trên FM, nhưng đang nghe hay lại bị đài PT Đăk Lăk chen ngang, tức không chịu được, hà hà... Chẳng biết đến bao giờ ĐL mới có đài riêng, khỏi chen ngang đài FM Việt Nam???)
    Tui ít vô đây lắm, tìm xem có Box Ban Mê không mà chưa tìm thấy, cứ ngỡ không có dân BMT trong này, nhưng cũng nhiều đáo để đấy chứ nhỉ?

    Được QuanKhanhTrinh sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 28/05/2004
  6. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo người TN nghe ƯHP hết rồi, nghe dễ chạm tự ái nhỉ? Hắn thì hắn khoái nghe lắm, cả hát nữa. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, khi mà tất cả những gì liên quan đều được các vị post lên cả rồi, hắn làm thế nào được?
    Nói nhỏ nhé, hắn mà hát "Giấc mơ Cha-pi" thì nghe hơi bị được đấy, nhưng đoạn fade cuối bài tập mãi vẫn không thể nào chơi nổi Cha-pi... Cha-pi... ơi giấc mơ Cha-pi...
    Còn bài "Còn thương nhau thì về", đoạn hừ..àh..hừ...àh...hừ, tụi bạn hắn khen nghe "bốc" hơn cả 3A hát, nghe mà sướng chết đi được, kà kà....
  7. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo người TN nghe ƯHP hết rồi, nghe dễ chạm tự ái nhỉ? Hắn thì hắn khoái nghe lắm, cả hát nữa. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, khi mà tất cả những gì liên quan đều được các vị post lên cả rồi, hắn làm thế nào được?
    Nói nhỏ nhé, hắn mà hát "Giấc mơ Cha-pi" thì nghe hơi bị được đấy, nhưng đoạn fade cuối bài tập mãi vẫn không thể nào chơi nổi Cha-pi... Cha-pi... ơi giấc mơ Cha-pi...
    Còn bài "Còn thương nhau thì về", đoạn hừ..àh..hừ...àh...hừ, tụi bạn hắn khen nghe "bốc" hơn cả 3A hát, nghe mà sướng chết đi được, kà kà....
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Log in vào ngồi đây ngó QKT chơi.
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Log in vào ngồi đây ngó QKT chơi.
  10. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Hì.... Xưa có quả "Còn thương nhau thì về" đi đâu cũng lôi theo làm bảo bối. Cứ nghe mấy bài Tây Nguyên là bà con thích rồi chứ chưa biết hát hò thế nào. Giờ nhạc Tây Nguyên cũng được nhiều người để ý phết rồi đấy.
    Thấy QKT bên box Trịnh suốt nhưng không biết hắn cũng là BMT member . Ngày xưa la cà vào các forum của BMT dụ dỗ mọi người sang bên này chơi rốt cuộc chỉ lôi được chú Bmtzooz là thằng bạn cũ sang. Giờ chập cheng la cà khắp phố ttvnol cũng nghỉ mà chát chit cũng xịt nên càng ít gặp.
    Viết gần viết xa, đọc lại thấy dở tệ thôi không viết nữa, nhắn nhủ gatruagaybendoi bằng PM sau đó xem vài bài viết thì có lẽ nhận nhầm rồi , có lẽ là bạn cũ nhưng nghĩ mãi chẳng được người nào.
    Mọi người có download nhạc TN thì vào cái link này nhé. Mấy cái link của Lys chắc đi tong rồi.
    http://www.hubmfun.com/hubm/Madking/Tay_Nguyen/
    Cái kho này vẫn đang được Lys tiếp tục thêm vào với tốc độ 30 phút 1 bài .... ủng hộ phát nào.... chúc thổi tù và thật to nhé.
    chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
    Được madking sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 28/05/2004

Chia sẻ trang này