1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*Mơ Đăm San Trở Về : Âm nhạc và Văn hoá Tây Nguyên (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Madking, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Thanh Hoa hát chung với Tiến Hỷ đấy.
    Tớ ko có bản MP3, chỉ có rm thôi, đã gửi cho bạn rồi.
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Báo cáo, iem đã ụp lên cái chỗ kia rồi. Mời bà con vào nghe. Tình ca Tây Nguyên, hay còn gọi là Chuyện tình trên thảo nguyên, sáng tác Trần Tiến, đến nay có file .rm Thanh Hoa-Tiến Hỷ (do anh @ngautuan gửi), file .mp3 YZack Arul, và 1 video của Trần Thu Hà.
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Báo cáo, iem đã ụp lên cái chỗ kia rồi. Mời bà con vào nghe. Tình ca Tây Nguyên, hay còn gọi là Chuyện tình trên thảo nguyên, sáng tác Trần Tiến, đến nay có file .rm Thanh Hoa-Tiến Hỷ (do anh @ngautuan gửi), file .mp3 YZack Arul, và 1 video của Trần Thu Hà.
  4. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, lys lặn lâu quá nhỉ? Lâu lắm mới lại tái xuất tại box Tây Nguyên nhà hắn. Tiếc quá nhỉ, giờ này không thể nghe được Tình ca trên thảo nguyên. Lâu lắm rồi chưa nghe lại Thanh Hoa - Tiến Hỷ hát.
  5. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, lys lặn lâu quá nhỉ? Lâu lắm mới lại tái xuất tại box Tây Nguyên nhà hắn. Tiếc quá nhỉ, giờ này không thể nghe được Tình ca trên thảo nguyên. Lâu lắm rồi chưa nghe lại Thanh Hoa - Tiến Hỷ hát.
  6. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ỳang ơi, con chữ của cái bài này sao đọc coi vừa cái mắt, ưng cái bụng của mình quá lũ làng ơi.
    Ký ức trong mình là một buổi cuối chiều lang thang trên đồi, tình cờ lạc bước vào khu nhà mồ cũ. Gió chiều Ban Mê xoáy ***g lộng trên sườn đồi, gió thổi tan tác những mái tranh tả tơi, thổi phần phật những mảnh vải thổ cẩm treo trang trí đã bạc màu. Mình cảm thấy toàn thân ớn lạnh, quay mình lại chạm trán với tượng nhà mồ đen đen, nứt toác.... thế là cắm đầu chạy như điên về nhà. Gió hú rít bên mang tai cứ như có ai đuổi theo.
    Thế mà Tết năm ngoái dẫn bạn thành phố về nhà, lang thang khắp mấy cái buôn mà không còn tìm được những nhà mồ xưa. Đồng bào bắt chước cái người Kinh để làm mộ xây gần hết rồi. Tượng nhà mồ bây giờ được giới sưu tầm săn lùng quí như vàng ấy.
    Lũ làng ơi, ai có cái nhạc của bài này thì cho mình xin với. Không biết cái nhạc nghe có lọt cái lỗ tai như cái chữ coi vừa con mắt không nhỉ ?
    Mình có mấy cái hình tượng nhà mồ đẹp lắm nhưng không biết làm sao đưa lên đây cho lũ làng cùng coi.
  7. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ỳang ơi, con chữ của cái bài này sao đọc coi vừa cái mắt, ưng cái bụng của mình quá lũ làng ơi.
    Ký ức trong mình là một buổi cuối chiều lang thang trên đồi, tình cờ lạc bước vào khu nhà mồ cũ. Gió chiều Ban Mê xoáy ***g lộng trên sườn đồi, gió thổi tan tác những mái tranh tả tơi, thổi phần phật những mảnh vải thổ cẩm treo trang trí đã bạc màu. Mình cảm thấy toàn thân ớn lạnh, quay mình lại chạm trán với tượng nhà mồ đen đen, nứt toác.... thế là cắm đầu chạy như điên về nhà. Gió hú rít bên mang tai cứ như có ai đuổi theo.
    Thế mà Tết năm ngoái dẫn bạn thành phố về nhà, lang thang khắp mấy cái buôn mà không còn tìm được những nhà mồ xưa. Đồng bào bắt chước cái người Kinh để làm mộ xây gần hết rồi. Tượng nhà mồ bây giờ được giới sưu tầm săn lùng quí như vàng ấy.
    Lũ làng ơi, ai có cái nhạc của bài này thì cho mình xin với. Không biết cái nhạc nghe có lọt cái lỗ tai như cái chữ coi vừa con mắt không nhỉ ?
    Mình có mấy cái hình tượng nhà mồ đẹp lắm nhưng không biết làm sao đưa lên đây cho lũ làng cùng coi.
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Gà ui, vào phần Trả lời, nhìn xem có nút nào ghi "Chèn ảnh hoặc đính kèm file, ẤN VÀO ĐÂY", thì ấn vào. Rồi làm tiếp.... Cho em xem với...
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Gà ui, vào phần Trả lời, nhìn xem có nút nào ghi "Chèn ảnh hoặc đính kèm file, ẤN VÀO ĐÂY", thì ấn vào. Rồi làm tiếp.... Cho em xem với...
  10. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hắn xin sửa lại vài lỗi. Raglay là người dân tộc thuộc tỉnh Ninh Thuận, chứ không phải Đak-lay như ai đó viết. Còn khúc dưới thì hắn không dám chắc, chỉ nghe trong bài là ...Ơi cha-kờ-lay, ơi rừng cây ngọn núi vang tiếng đàn... Nếu hắn viết sai thì nhờ ai đó biết chính xác sửa lại giùm, tks.

Chia sẻ trang này