1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*Mơ Đăm San Trở Về : Âm nhạc và Văn hoá Tây Nguyên (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Madking, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmtzooz

    bmtzooz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Này xin lỗi nhé, nó chỉ khác cái tựa thôi còn lời thì là bài Em hát thương ai, háy Em hat Array cũng chỉ là một thôi, vì tôi nghe thấy giống lời bài Em hat Array của bác Madking hì hì. Để sửa lỗi này tôi sẽ Post cho bác bài Lời ru tháng ba nhé! Vài phút nữa thôi.
    Hư?u duyên thiên lý năng tương ngộ,
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    bmtzooz ơiiiiiiiiii
    cậu có băng cassette những bài ấy đó à? hôm nào có dịp cho tớ nghe với. Tớ chỉ có rình nghe trên đài thôi, nhưng tớ ít khi nghe radio lắm, giờ thì không códịp nữa rồi... Mà những bài như kiểu H'Zen lên rẫy hay Tango Ede...dưòng như là của độc đấy.
    À nỳa, toàn những bài "tít" nhưng mà không có bản nhạc thì làm sao tưởng tượng được nó tít ra làm sao? hic hic....khó quá nhỉ???!!!!! thôi thì "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ..."hy vọng có ngày nào đó tớ sẽ gặp được cậu.
    Tớ sẽ chờ cậu đi học tiếng Ede về dạy cho tớ. Đừng có mà hứa suông đấy nhá! Nhớ học cho cẩn thận vào đấy.
    lys
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    bmtzooz ơiiiiiiiiii
    cậu có băng cassette những bài ấy đó à? hôm nào có dịp cho tớ nghe với. Tớ chỉ có rình nghe trên đài thôi, nhưng tớ ít khi nghe radio lắm, giờ thì không códịp nữa rồi... Mà những bài như kiểu H'Zen lên rẫy hay Tango Ede...dưòng như là của độc đấy.
    À nỳa, toàn những bài "tít" nhưng mà không có bản nhạc thì làm sao tưởng tượng được nó tít ra làm sao? hic hic....khó quá nhỉ???!!!!! thôi thì "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ..."hy vọng có ngày nào đó tớ sẽ gặp được cậu.
    Tớ sẽ chờ cậu đi học tiếng Ede về dạy cho tớ. Đừng có mà hứa suông đấy nhá! Nhớ học cho cẩn thận vào đấy.
    lys
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    http://www.mp3-vn.com/SongDetail-eng.asp?qSongId=360
    Mời mọi ngườ ghé vào đây đọc về Siu Black.

    Tiếng chim rừng nơi phố thị

    Vẻ bề ngoài ?obụi bụi? và dường như khó gần nhưng thật ra Siu Black rất cởi mở, hòa đồng và dễ... tâm sự:
    * Chào Siu, bắt đầu từ cái lên rất ?oấn tượng?: Siu Black là tên thật hay nghệ danh và nó có nghĩa như thế nào?
    - Siu Black là tên thật. Siu là một họ thông dụng của người dân tộc Bana, còn Black là tên. Người Bana không muốn đặt tên trùng với bất cứ một ai khác cho nên ''Black'' là một từ vô nghĩa. Ðừng hiểu theo tiếng Anh.
    * Ai cũng cảm thấy Siu hát rất? ?obốc?'. Chắc Siu mê ca hát từ lúc còn bé?
    - À cái này thì nói ra chắc nhiều người bị bất ngờ. Anh biết không, thuở nhỏ chưa bao giờ Siu nghĩ sau này mình sẽ trở thành ca sĩ. Hồi còn đi học, Siu rất giỏi môn Anh văn (mẹ của Siu cũng từng là giáo viên Anh văn). Bởi thế Siu luôn mơ ước sẽ trở thành một người phiên dịch, có cơ hội đi đây đi đó đúng máu... lãng du! Gia đình cũng luôn khuyến khích Siu đi theo con đường này.
    * Thế thì tại sao lại có một ?oSiu Black - ca sĩ? mà không phải là một ?oSiu Black - phiên dịch??
    - Số là vậy, những năm cuối cấp 3, Siu tham gia vào đội văn nghệ của trường học. Hồi ấy Siu chưa từng có chút kinh nghiệm ca hát nào, ?ocó sao hát vậy? nhưng các thầy cô, bạn bè khen quá trời làm Siu đâm ra... mê hát hơn là mê làm thông dịch viên. Gia đình Siu cực lực phản đối sự ?ochuyển hướng? này nhưng ?ocon ma... hát? đã nhập vào người rồi. Cấm Siu hát ở nhà thì Siu chạy ra rừng hát với sông với suối với rừng núi đại ngàn... Sau cùng, thấy được nỗi đam mê ca hát của Siu nên chính nghệ sĩ Linh Nga Niekdam đã ?okéo? Siu ra khỏi áp lực của gia đình để Siu được theo học trung cấp thanh nhạc Ðắk Lắk. Linh Nga Niekdam cũng là người thầy dạy hát cho Siu. Tốt nghiệp xong, Siu vào múa nhạc dân tộc Ðắk Lắk, cho đến năm 1993 thì về lại quê nhà ở Komtum.
    * Công việc hiện nay của Siu?
    - Siu đang thực hiện đĩa hát thứ 3 sau hai đĩa Ly cà phê Ban Mê và Ru ta ngậm ngùi.
    * Ủa Siu cũng hát nhạc Trịnh Công Sơn à?
    - Chứ sao, đĩa này toàn là những bài hừng hực bốc lửa. Bỗng nhiên chen ngang vào ?oMôi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc tình. Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên...? nghe ?omềm? hẳn ra. Mà... khán giả lại khoái Siu hát bài này mới... lạ chứ! Siu cũng rất mê dân ca Bana. Nhiều khi ngồi trong bar cà phê giữa Sài Gòn bỗng bật hát một khúc dân ca Bana. Muốn khóc vì nhớ núi rừng. Siu cũng đã từng đặt lời cho ca khúc Thẻng thẻng oh ơi! dựa theo giai điệu dân ca, nhạc sĩ Nguyễn Cường ký âm.
    * Chuyện tình cảm của Siu như thế nào?
    - Trơn tru và... bằng phẳng? Siu lấy chồng từ năm 23 tuổi. Vậy là ?otiến bộ? lắm rồi đó! Con gái Bana mới 14-15 đã bắt chồng rồi.
    * Còn quan hệ bạn bè, đồng nghiêp?
    - Siu đến với bạn bè, đồng nghiệp và cả mọi người bằng tấm lòng thành, còn họ nghĩ về Siu ra sao thì... mặc họ? Siu chơi rất thân với Phương Thanh, Quang Linh. Bây giờ là nhóm ?oboyband 090? 4 thằng em cộng với Siu nữa là 5 "thằng".
    * Sở thích?
    - Nhảy xuống giường là bật tivi xem phim, trước khi đi ngủ cũng... xem phim (phim truyền hình hoặc phim hình sự) hoặc nghe nhạc, tập hát. Siu không thích dạo phố mà khoái ngồi tán gẫu với bạn bè trong một quán cà phê nào đó. Thỉnh thoảng cũng có đi shop mua sắm. Về trang phục thì Siu rất thích thun đen, cho dù đôi khi có những bất lợi cho thể hình của Siu nhưng... thích là cứ mặc. Siu rất thích được ăn những món ăn truyền thống của dân tộc Bana nhưng thật khó có dịp, đôi khi ?othèm chết đi được món... măng rừng!?
    * Mơ ước?
    - Vừa rồi Siu có tham gia vào ''Phương Thanh Live Show''. Mừng cho Phương Thanh. Siu cũng từng có ý định sẽ tổ chức một show cho riêng mình nhưng quả thật chẳng dễ chút nào bởi phải hội đủ rất nhiều yếu tố - nhất là khả năng tài chính... Thôi thì, ?ohẹn? với khán giả vậy. Còn mơ ước xa hơn: trẻ em người dân tộc Bana ngày càng nâng cao trình độ học vấn để không còn đói nghèo, lạc hậu.
    À, Siu Black nghĩ rằng nhiều khán giả thích nghe cô hát Ru ta ngậm ngùi cua TCS...hic hic...tớ thì thấy chưa có gì tồi tệ hơn thế! Nhưng dù sao, Siu Black cũng đã từng hát "Thênh thênh oh ơi" , "Tiếng sáo", "Đôi mắt Pleiku" rất tuyệt. Đó mới là nơi chốn riêng cua Siu!

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 26/07/2002
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    http://www.mp3-vn.com/SongDetail-eng.asp?qSongId=360
    Mời mọi ngườ ghé vào đây đọc về Siu Black.

    Tiếng chim rừng nơi phố thị

    Vẻ bề ngoài ?obụi bụi? và dường như khó gần nhưng thật ra Siu Black rất cởi mở, hòa đồng và dễ... tâm sự:
    * Chào Siu, bắt đầu từ cái lên rất ?oấn tượng?: Siu Black là tên thật hay nghệ danh và nó có nghĩa như thế nào?
    - Siu Black là tên thật. Siu là một họ thông dụng của người dân tộc Bana, còn Black là tên. Người Bana không muốn đặt tên trùng với bất cứ một ai khác cho nên ''Black'' là một từ vô nghĩa. Ðừng hiểu theo tiếng Anh.
    * Ai cũng cảm thấy Siu hát rất? ?obốc?'. Chắc Siu mê ca hát từ lúc còn bé?
    - À cái này thì nói ra chắc nhiều người bị bất ngờ. Anh biết không, thuở nhỏ chưa bao giờ Siu nghĩ sau này mình sẽ trở thành ca sĩ. Hồi còn đi học, Siu rất giỏi môn Anh văn (mẹ của Siu cũng từng là giáo viên Anh văn). Bởi thế Siu luôn mơ ước sẽ trở thành một người phiên dịch, có cơ hội đi đây đi đó đúng máu... lãng du! Gia đình cũng luôn khuyến khích Siu đi theo con đường này.
    * Thế thì tại sao lại có một ?oSiu Black - ca sĩ? mà không phải là một ?oSiu Black - phiên dịch??
    - Số là vậy, những năm cuối cấp 3, Siu tham gia vào đội văn nghệ của trường học. Hồi ấy Siu chưa từng có chút kinh nghiệm ca hát nào, ?ocó sao hát vậy? nhưng các thầy cô, bạn bè khen quá trời làm Siu đâm ra... mê hát hơn là mê làm thông dịch viên. Gia đình Siu cực lực phản đối sự ?ochuyển hướng? này nhưng ?ocon ma... hát? đã nhập vào người rồi. Cấm Siu hát ở nhà thì Siu chạy ra rừng hát với sông với suối với rừng núi đại ngàn... Sau cùng, thấy được nỗi đam mê ca hát của Siu nên chính nghệ sĩ Linh Nga Niekdam đã ?okéo? Siu ra khỏi áp lực của gia đình để Siu được theo học trung cấp thanh nhạc Ðắk Lắk. Linh Nga Niekdam cũng là người thầy dạy hát cho Siu. Tốt nghiệp xong, Siu vào múa nhạc dân tộc Ðắk Lắk, cho đến năm 1993 thì về lại quê nhà ở Komtum.
    * Công việc hiện nay của Siu?
    - Siu đang thực hiện đĩa hát thứ 3 sau hai đĩa Ly cà phê Ban Mê và Ru ta ngậm ngùi.
    * Ủa Siu cũng hát nhạc Trịnh Công Sơn à?
    - Chứ sao, đĩa này toàn là những bài hừng hực bốc lửa. Bỗng nhiên chen ngang vào ?oMôi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc tình. Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên...? nghe ?omềm? hẳn ra. Mà... khán giả lại khoái Siu hát bài này mới... lạ chứ! Siu cũng rất mê dân ca Bana. Nhiều khi ngồi trong bar cà phê giữa Sài Gòn bỗng bật hát một khúc dân ca Bana. Muốn khóc vì nhớ núi rừng. Siu cũng đã từng đặt lời cho ca khúc Thẻng thẻng oh ơi! dựa theo giai điệu dân ca, nhạc sĩ Nguyễn Cường ký âm.
    * Chuyện tình cảm của Siu như thế nào?
    - Trơn tru và... bằng phẳng? Siu lấy chồng từ năm 23 tuổi. Vậy là ?otiến bộ? lắm rồi đó! Con gái Bana mới 14-15 đã bắt chồng rồi.
    * Còn quan hệ bạn bè, đồng nghiêp?
    - Siu đến với bạn bè, đồng nghiệp và cả mọi người bằng tấm lòng thành, còn họ nghĩ về Siu ra sao thì... mặc họ? Siu chơi rất thân với Phương Thanh, Quang Linh. Bây giờ là nhóm ?oboyband 090? 4 thằng em cộng với Siu nữa là 5 "thằng".
    * Sở thích?
    - Nhảy xuống giường là bật tivi xem phim, trước khi đi ngủ cũng... xem phim (phim truyền hình hoặc phim hình sự) hoặc nghe nhạc, tập hát. Siu không thích dạo phố mà khoái ngồi tán gẫu với bạn bè trong một quán cà phê nào đó. Thỉnh thoảng cũng có đi shop mua sắm. Về trang phục thì Siu rất thích thun đen, cho dù đôi khi có những bất lợi cho thể hình của Siu nhưng... thích là cứ mặc. Siu rất thích được ăn những món ăn truyền thống của dân tộc Bana nhưng thật khó có dịp, đôi khi ?othèm chết đi được món... măng rừng!?
    * Mơ ước?
    - Vừa rồi Siu có tham gia vào ''Phương Thanh Live Show''. Mừng cho Phương Thanh. Siu cũng từng có ý định sẽ tổ chức một show cho riêng mình nhưng quả thật chẳng dễ chút nào bởi phải hội đủ rất nhiều yếu tố - nhất là khả năng tài chính... Thôi thì, ?ohẹn? với khán giả vậy. Còn mơ ước xa hơn: trẻ em người dân tộc Bana ngày càng nâng cao trình độ học vấn để không còn đói nghèo, lạc hậu.
    À, Siu Black nghĩ rằng nhiều khán giả thích nghe cô hát Ru ta ngậm ngùi cua TCS...hic hic...tớ thì thấy chưa có gì tồi tệ hơn thế! Nhưng dù sao, Siu Black cũng đã từng hát "Thênh thênh oh ơi" , "Tiếng sáo", "Đôi mắt Pleiku" rất tuyệt. Đó mới là nơi chốn riêng cua Siu!

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 26/07/2002
  6. bmtzooz

    bmtzooz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu với các bác :
    Lời ru tháng ba​
    Ban Mê, Ban Mê đêm rừng. Tôi nghe đâu đây vọng vang. Lời ru của gió, gió ru rừng. Lời ru của đất, đất ru mầm. Lời ru cao nguyên thẳm sâu.
    Câu ca ai say, tháng ngày. Cho tôi mênh mang, tình yêu. Lời ru đầm ấm những buôn làng. Lời ru gọi nắng sáng con đường. Lời ru Ban Mê, lời ru tháng ba.
    Có chiến công xưa trong lời ru tháng ba. Thắp sáng hôm nay trong lời ca đắm say. Lời đi vào năm tháng, lời đi vào sông núi. Thành tình yêu Ban Mê.
    Nghe đất cao nguyên trong màu xanh chói chang. Vang tiếng ru em theo lời ca xốn sang. Dội vang từ kí ức, dội Vang từ sông suối. Âm vang trong lòng tôi lời ru tháng ba.
    Nếu bác chưa nghe thì tôi Post lời lên cũng vô ích thôi phải không ? "Cứ như vịt nghe sấm" ấy ? Bác cố gắng chờ nhé, để tôi đi sưu tầm nhạc của mấy bài hát đó và làm một Album "Những bài ca tây nguyên" cho các bác cùng thưởng thức nhé ! Nhưng báo trước với các bác là sẽ hơi bị lâu đấy, vì bây giờ tôi còn phải hoàn thành sứ mệnh của tôi cái đã. Lần sau tôi sẽ Post cho Bác bài: Tiếng sáo, Tháng ba tây nguyên nhé ! Bye.
    ========================================​
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
  7. bmtzooz

    bmtzooz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu với các bác :
    Lời ru tháng ba​
    Ban Mê, Ban Mê đêm rừng. Tôi nghe đâu đây vọng vang. Lời ru của gió, gió ru rừng. Lời ru của đất, đất ru mầm. Lời ru cao nguyên thẳm sâu.
    Câu ca ai say, tháng ngày. Cho tôi mênh mang, tình yêu. Lời ru đầm ấm những buôn làng. Lời ru gọi nắng sáng con đường. Lời ru Ban Mê, lời ru tháng ba.
    Có chiến công xưa trong lời ru tháng ba. Thắp sáng hôm nay trong lời ca đắm say. Lời đi vào năm tháng, lời đi vào sông núi. Thành tình yêu Ban Mê.
    Nghe đất cao nguyên trong màu xanh chói chang. Vang tiếng ru em theo lời ca xốn sang. Dội vang từ kí ức, dội Vang từ sông suối. Âm vang trong lòng tôi lời ru tháng ba.
    Nếu bác chưa nghe thì tôi Post lời lên cũng vô ích thôi phải không ? "Cứ như vịt nghe sấm" ấy ? Bác cố gắng chờ nhé, để tôi đi sưu tầm nhạc của mấy bài hát đó và làm một Album "Những bài ca tây nguyên" cho các bác cùng thưởng thức nhé ! Nhưng báo trước với các bác là sẽ hơi bị lâu đấy, vì bây giờ tôi còn phải hoàn thành sứ mệnh của tôi cái đã. Lần sau tôi sẽ Post cho Bác bài: Tiếng sáo, Tháng ba tây nguyên nhé ! Bye.
    ========================================​
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tiếng sáo​
    Phạm Minh Tuấn
    Ngọn gió nào chất chứa tù ***g ngực anh
    Con suối nào ào ạt từ trái tim anh
    Mà tiếng sáo anh gọi em thăm thẳm cả núi rừng
    mà tiếng sáo anh gọi em rung chuyển đại ngàn
    Tiếng sáo anh bay len ngọn núi
    Tiếng sáo anh cuộn theo dòng suối
    Tiếng sáo anh nghe sao rôn ràng
    Tiếng sáo anh nghe sao dịu dàng.
    Em ngả đầu em về phía ngực anh
    nghe tiếng gươm khua
    Những trận đánh thuở nào theo bước chân vó ngựa,
    và mũi tên phóng ra
    bắt con nai rừng ăn ngô ăn lúa.
    Rồi tiếng lòng anh gọi em như ru...như ru..
    hư ...
    Cơn bão nào dấy lên từ ***g ngực anh đây
    Bàn tay nào vuốt lên từ ***g ngực anh đây(?)
    Ôi đất trời chỉ còn có hai ngưòi
    Tiếng sáo cũng im rồi
    hey
    .. .. .. (???)
    Ê ê ê....

    Bài hát này có đôi chỗ tớ không nghe rõ lời. Bạn nào nghe đưọc thì chỉ cho tớ với, để tớ chỉnh sửa.
    Siu Black hát bài nay nghe thật thiết tha, đằm thắm mà không kém phần say mê, như chất chứa một thứ lửa ngầm.Ông Phạm Minh Tuấn có bài này về TN đáng lưu danh!

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 25/07/2002
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tiếng sáo​
    Phạm Minh Tuấn
    Ngọn gió nào chất chứa tù ***g ngực anh
    Con suối nào ào ạt từ trái tim anh
    Mà tiếng sáo anh gọi em thăm thẳm cả núi rừng
    mà tiếng sáo anh gọi em rung chuyển đại ngàn
    Tiếng sáo anh bay len ngọn núi
    Tiếng sáo anh cuộn theo dòng suối
    Tiếng sáo anh nghe sao rôn ràng
    Tiếng sáo anh nghe sao dịu dàng.
    Em ngả đầu em về phía ngực anh
    nghe tiếng gươm khua
    Những trận đánh thuở nào theo bước chân vó ngựa,
    và mũi tên phóng ra
    bắt con nai rừng ăn ngô ăn lúa.
    Rồi tiếng lòng anh gọi em như ru...như ru..
    hư ...
    Cơn bão nào dấy lên từ ***g ngực anh đây
    Bàn tay nào vuốt lên từ ***g ngực anh đây(?)
    Ôi đất trời chỉ còn có hai ngưòi
    Tiếng sáo cũng im rồi
    hey
    .. .. .. (???)
    Ê ê ê....

    Bài hát này có đôi chỗ tớ không nghe rõ lời. Bạn nào nghe đưọc thì chỉ cho tớ với, để tớ chỉnh sửa.
    Siu Black hát bài nay nghe thật thiết tha, đằm thắm mà không kém phần say mê, như chất chứa một thứ lửa ngầm.Ông Phạm Minh Tuấn có bài này về TN đáng lưu danh!

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 25/07/2002
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ô, thì ra tớ "ăn chặn" Tiếng sáo" cua bmtzooz à? Xin lỗi nhé, nhưng cậu còn công việc...sửa lời hộ tớ trong bài đó nữa đấy.
    Ừ, lần sau post Tháng ba TN đi nhé. Trên VOV có realplayer bài này, một ông và một bà hát(xin lỗi các vị , tôi chả biết các vị tên gi!) nghe buôn cười nhưng cũng hay đáo để! Nhưng, tớ cung không nghe rõ lời...
    À mà cậu có nhiệm vụ gì mà ghê gớm thế?

    lys

Chia sẻ trang này