1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*Mơ Đăm San Trở Về : Âm nhạc và Văn hoá Tây Nguyên (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Madking, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc mấy bài trong topic này vừa nghe bản nhạc này tui thấy như mình đang 1 mình lang thang trên vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió khắc khổ nhưng cũng mượt mà giai điệu và cảm xúc ...

  2. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đêm Xoang
    Sỹ Hùng
    Biểu diễn: Ái Liên
    Thôi đành thôi
    Đêm đã tàn
    Trăng dần rơi sau lưng đại ngàn (?)
    Gỡ ngón tay, gỡ vòng xoang (?)
    Thôi đành thôi...
    Đôi chân không muốn rời
    Mười ngón tay cũng không muốn rời
    Mắt lung linh em nói bao lời
    Đành thôi chia xa rồi...
    Thôi đành thôi
    Đêm đã tàn
    Trăng dần rơi sau lưng đại ngàn (?)
    Gỡ ngón tay, gỡ vòng xoang,
    Thôi đành thôi...
    Nhớ nhớ... nhớ hoài đêm xoang... đêm huyền thoại.
    Tay nối tay cho đất nối trời
    Chân nhún chân nhấp nhô núi đồi
    Vai lắc vai men say ngất ngây bên ché rượu đầy
    Nhớ nhớ... nhớ nhiều đêm xoang, đêm kỳ diệu
    Chiêng tiếng chiêng cho nghiêng đất trời
    Quay mãi quay, ta say mất rồi
    Cái núm chiêng, ô cái núm chiêng em giấu vào ngực
    Để lòng ta, để hồn ta... đắm đuối...
    ... nhớ... bao giờ nguôi...
    Binh bùng binh a binh binh bùng, binh bùng binh....

    Hic..hic.. Gà không biết làm link nhạc cho bài này Tem ơi... giúp với
    Bây giờ Gà mới để ý mấy cái dấu hỏi (?) của tem.
    Không biết có phải tem định hỏi là câu ấy có nghĩa gì á...
    Tưởng tượng thế này nhá...
    Chàng trai gặp cô gái trong đêm lễ hội. Sau men say ngất ngây bên ché rượu đầy họ cùng nắm tay nhau vào vòng xoang (điệu múa theo nhịp chiêng của bọn mình í mà)... mà lúc ấy thì đã lắm - tay nối tay này - chân nhún chân này - vai lắc vai này...
    Mà cái điệu xoang này lạ lắm cơ. Nhịp chiêng không hề thay đổi nhưng vòng xoang càng cuốn vào gần đống lửa thì lại càng nhanh và dồn dập. Tưởng tượng thế này nè... hồi bé tụi mình hay chơi trò nắm tay nhau thành vòng tròn và quay, ban đầu quay từ từ sau thì càng ngày càng nhanh cho đến khi chịu hết nổi buông tay ra thì thấy cả trời cả đất vẫn cư xoay ù ù ấy.
    Thế mà còn "Chiêng tiếng chiêng cho nghiêng đất trời.Quay mãi quay, ta say mất rồi" với một cô gái Ê Đê hông tròn chắc lẳn, mắt sáng rực có đốm lửa hồng nhảy nhót phản chiếu... lại còn "cái núm chiêng...". Ối Giời!
    Nhưng trời sắp sáng mất rồi, đêm sắp tàn rồi (trăng lặn xuống sau cánh rừng thì gọi là trăng dần rơi sau lưng đại ngàn chứ còn gì nữa )... Ama, Amí em đang đợi cùng về kìa...Nhà em ở buôn xa cách vài cánh rừng..em không thể về một mình được đâu. Anh đừng nắm chặt bàn tay em mãi thế, đừng mãi lôi em theo vòng xoang ngất ngây quay cuồng này nữa thế...em phải gỡ ngón tay anh ra thôi....
    Hãy nhìn vào mắt em này. Em thật sự không muốn xa anh. Đôi chân không muốn rời... ngón tay anh cũng không muốn rời...cứ vấn vít níu kéo thế này em gỡ hoài chẳng được. Nhưng em phải về thôi... Đành thôi ...chia xa rồi. Đêm nay trở về bến nước xa kia, em sẽ mang hơi ấm nồng nàn của bàn tay anh vào giấc ngủ. Sẽ rúc vào Amí để đuổi xa cái cảm giác chông chênh, bập bồng cứ ắn cắp giấc ngủ của em. Ơi men rượu đắng, ơi nhịp chiêng, ơi lửa... đừng hiện về trong đầu ta nữa, hãy chỉ để lại một hình ảnh của anh thôi. Bao giờ ta mới lại gặp nhau đây hỡi chàng trai miền xuôi!?...
    ................................................................................................................
    Nhưng nỗi nhớ nồng nàn đắm đuối, không bao giờ nguôi trong bài hát là của chàng trai cơ mà. Thôi Gà nhường lời lại cho ai đã từng có kỷ niệm với vòng xoang ÊDê, với đêm lễ hội cồng chiêng và rượu cần tây nguyên nhé...
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 27/03/2005
  3. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đêm Xoang
    Sỹ Hùng
    Biểu diễn: Ái Liên
    Thôi đành thôi
    Đêm đã tàn
    Trăng dần rơi sau lưng đại ngàn (?)
    Gỡ ngón tay, gỡ vòng xoang (?)
    Thôi đành thôi...
    Đôi chân không muốn rời
    Mười ngón tay cũng không muốn rời
    Mắt lung linh em nói bao lời
    Đành thôi chia xa rồi...
    Thôi đành thôi
    Đêm đã tàn
    Trăng dần rơi sau lưng đại ngàn (?)
    Gỡ ngón tay, gỡ vòng xoang,
    Thôi đành thôi...
    Nhớ nhớ... nhớ hoài đêm xoang... đêm huyền thoại.
    Tay nối tay cho đất nối trời
    Chân nhún chân nhấp nhô núi đồi
    Vai lắc vai men say ngất ngây bên ché rượu đầy
    Nhớ nhớ... nhớ nhiều đêm xoang, đêm kỳ diệu
    Chiêng tiếng chiêng cho nghiêng đất trời
    Quay mãi quay, ta say mất rồi
    Cái núm chiêng, ô cái núm chiêng em giấu vào ngực
    Để lòng ta, để hồn ta... đắm đuối...
    ... nhớ... bao giờ nguôi...
    Binh bùng binh a binh binh bùng, binh bùng binh....

    Hic..hic.. Gà không biết làm link nhạc cho bài này Tem ơi... giúp với
    Bây giờ Gà mới để ý mấy cái dấu hỏi (?) của tem.
    Không biết có phải tem định hỏi là câu ấy có nghĩa gì á...
    Tưởng tượng thế này nhá...
    Chàng trai gặp cô gái trong đêm lễ hội. Sau men say ngất ngây bên ché rượu đầy họ cùng nắm tay nhau vào vòng xoang (điệu múa theo nhịp chiêng của bọn mình í mà)... mà lúc ấy thì đã lắm - tay nối tay này - chân nhún chân này - vai lắc vai này...
    Mà cái điệu xoang này lạ lắm cơ. Nhịp chiêng không hề thay đổi nhưng vòng xoang càng cuốn vào gần đống lửa thì lại càng nhanh và dồn dập. Tưởng tượng thế này nè... hồi bé tụi mình hay chơi trò nắm tay nhau thành vòng tròn và quay, ban đầu quay từ từ sau thì càng ngày càng nhanh cho đến khi chịu hết nổi buông tay ra thì thấy cả trời cả đất vẫn cư xoay ù ù ấy.
    Thế mà còn "Chiêng tiếng chiêng cho nghiêng đất trời.Quay mãi quay, ta say mất rồi" với một cô gái Ê Đê hông tròn chắc lẳn, mắt sáng rực có đốm lửa hồng nhảy nhót phản chiếu... lại còn "cái núm chiêng...". Ối Giời!
    Nhưng trời sắp sáng mất rồi, đêm sắp tàn rồi (trăng lặn xuống sau cánh rừng thì gọi là trăng dần rơi sau lưng đại ngàn chứ còn gì nữa )... Ama, Amí em đang đợi cùng về kìa...Nhà em ở buôn xa cách vài cánh rừng..em không thể về một mình được đâu. Anh đừng nắm chặt bàn tay em mãi thế, đừng mãi lôi em theo vòng xoang ngất ngây quay cuồng này nữa thế...em phải gỡ ngón tay anh ra thôi....
    Hãy nhìn vào mắt em này. Em thật sự không muốn xa anh. Đôi chân không muốn rời... ngón tay anh cũng không muốn rời...cứ vấn vít níu kéo thế này em gỡ hoài chẳng được. Nhưng em phải về thôi... Đành thôi ...chia xa rồi. Đêm nay trở về bến nước xa kia, em sẽ mang hơi ấm nồng nàn của bàn tay anh vào giấc ngủ. Sẽ rúc vào Amí để đuổi xa cái cảm giác chông chênh, bập bồng cứ ắn cắp giấc ngủ của em. Ơi men rượu đắng, ơi nhịp chiêng, ơi lửa... đừng hiện về trong đầu ta nữa, hãy chỉ để lại một hình ảnh của anh thôi. Bao giờ ta mới lại gặp nhau đây hỡi chàng trai miền xuôi!?...
    ................................................................................................................
    Nhưng nỗi nhớ nồng nàn đắm đuối, không bao giờ nguôi trong bài hát là của chàng trai cơ mà. Thôi Gà nhường lời lại cho ai đã từng có kỷ niệm với vòng xoang ÊDê, với đêm lễ hội cồng chiêng và rượu cần tây nguyên nhé...
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 27/03/2005
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hì hì... hà hà... iu quá thế này chị Gà ui....
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hì hì... hà hà... iu quá thế này chị Gà ui....
  6. SG

    SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể giúp SG dùm với, hồi kỳ SG lên Đà Lạt, gặp được rất đông các em nhỏ và thầy cô đi chơi (vì SG lên nhằm ngày 20.11). Các em nhỏ và thầy cô múa hát rất là dễ thương. Có 2 bài SG rất muốn nghe lại và mong có cả lời nữa. SG đã tìm trong các link mà các bạn cho nhưng không tìm thấy. Đó là bài "Sắc hoa Langbiang" và "Gặp gỡ mùa cúc quỳ". Lúc SG đến Đà Lạt cũng đúng mùa cúc quỳ đó, bởi vậy... cảm giác được nghe các em nhỏ ca hát hồn nhiên giữa không gian rất khoáng đạt của Tây Nguyên làm SG không thể nào quên được.
    To Tigerlily : SG đã tìm trong mục "Mơ Đăm San .... " hồi kỳ thấy Tigerlily có post link bài "Sắc hoa Langbiang" nhưng link đó die rồi. Thật là tiếc!
    Vui lòng giúp SG nhé! Cám ơn nhìu lắm.
  7. SG

    SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể giúp SG dùm với, hồi kỳ SG lên Đà Lạt, gặp được rất đông các em nhỏ và thầy cô đi chơi (vì SG lên nhằm ngày 20.11). Các em nhỏ và thầy cô múa hát rất là dễ thương. Có 2 bài SG rất muốn nghe lại và mong có cả lời nữa. SG đã tìm trong các link mà các bạn cho nhưng không tìm thấy. Đó là bài "Sắc hoa Langbiang" và "Gặp gỡ mùa cúc quỳ". Lúc SG đến Đà Lạt cũng đúng mùa cúc quỳ đó, bởi vậy... cảm giác được nghe các em nhỏ ca hát hồn nhiên giữa không gian rất khoáng đạt của Tây Nguyên làm SG không thể nào quên được.
    To Tigerlily : SG đã tìm trong mục "Mơ Đăm San .... " hồi kỳ thấy Tigerlily có post link bài "Sắc hoa Langbiang" nhưng link đó die rồi. Thật là tiếc!
    Vui lòng giúp SG nhé! Cám ơn nhìu lắm.
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chờ tin tức về trang web Tây Nguyên của các bác đây này , sao lâu thế anh Minh ơi, có gặp khó khăn gì ko . cứ nói lên mọi người ai giúp được gì thì sẽ làm mà :D he he đợi dài cả cổ rồi, Em đang có 1 cái gọi là dự định hơi hâm hâm đó là cuối năm nay sẽ làm một buổi liên hoan nhạc Tây Nguyên cấp nhỏ dành cho những ban nhạc trẻ thích nhạc Tây Nguyen , phối sang rock ballad... mọi người thấy thế nào? chắc sẽ làm ở Hà Nội thôi vì không có điều kiện nên các bác ở xa đành chờ picx và clip vậy hy vọng sẽ thực hiện được.
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chờ tin tức về trang web Tây Nguyên của các bác đây này , sao lâu thế anh Minh ơi, có gặp khó khăn gì ko . cứ nói lên mọi người ai giúp được gì thì sẽ làm mà :D he he đợi dài cả cổ rồi, Em đang có 1 cái gọi là dự định hơi hâm hâm đó là cuối năm nay sẽ làm một buổi liên hoan nhạc Tây Nguyên cấp nhỏ dành cho những ban nhạc trẻ thích nhạc Tây Nguyen , phối sang rock ballad... mọi người thấy thế nào? chắc sẽ làm ở Hà Nội thôi vì không có điều kiện nên các bác ở xa đành chờ picx và clip vậy hy vọng sẽ thực hiện được.
  10. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    oh, dự định hay ghê anh gun ơi.... Hic, liệu có mời được The Light ko nhỉ, các anh The Light sáng tác bài Mong đợi mặt trời chất Tây Nguyên ngùn ngụt còn gì, hi hi...
    btw, cả nhà ơi cho em xin lại địa chỉ forum của nhà mình
    chị lys ới, em đang type quyển Đam Săn nhờ có sự lười biếng của anh Madking Chị send offline cho em xem cách úp iếc thế nào nhé!

Chia sẻ trang này