1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*Mơ Đăm San Trở Về : Âm nhạc và Văn hoá Tây Nguyên (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Madking, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2001/02/3B9AE0EC/
    Thêm một link nữa, lần này là giới thiệu Nguyễn Cường, nhắc đến một số ca khúc của ông. Tớ thấy có nhiều cái có thể coi là độc đấy! bmtzooz thử xem đã có những bài đó chưa nhé !
    Nhạc sĩ Nguyễn Cường: "Tình yêu Tây Nguyên là định mệnh"
    "Có thể sẽ không khiêm tốn nếu tôi nói rằng những tác phẩm của mình là sự hợp huyết giữa văn minh sông Hồng và Tây Nguyên". Nhạc sĩ Nguyễn Cường đã nói như vậy về các ca khúc của mình.
    Tốt nghiệp trung cấp violoncelle năm 1965, Nguyễn Cường viết đơn tình nguyện vào chiến trường B nhưng nhà trường lại phân công về công tác tại Đoàn Ca múa Tây Nguyên (nay là Đoàn Ca múa Đam San). Năm 1980, sau khi tốt nghiệp khoa Sáng tác Nhạc viện Hà Nội, Đoàn Ca múa Đăk Lăk mời anh và nhạc sĩ Trần Tiến về sáng tác. Anh tâm sự: Tôi đã gắn bó với mảnh đất này được 20 năm. Tình yêu trong 20 năm đó như một mối tình, cũng có giận hờn, trắc trở nhưng đối với tôi, Tây Nguyên là một thiếu nữ trẻ mãi không già... Người nhạc sĩ này đã lý giải tình yêu với mảnh đất đại ngàn Tây Nguyên trong ca khúc đầu tiên Đến với Tây Nguyên thật giản dị: Vì một bình minh rừng thu sương tan/ Vì một trường ca, trường ca Đam San/ Vì một tình yêu, tình yêu Miết Man/ Có mênh mang đồng cỏ...
    Mảng sáng tác về vùng đất này của Nguyễn Cường có khoảng 60 ca khúc và tác phẩm khí nhạc. Nhiều bài hát đã được các ca sĩ Tây Nguyên Y Moan, Siu Black thể hiện thành công như Xôn xang mênh mang cao nguyên Đăk Lăk, Đến với Tây Nguyên, Em muốn sống bên anh trọn đời, Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku, Nghiêng nghiêng rừng chiều... Bản giao hưởng concerto Dinhpah anh viết đầu tiên về Tây Nguyên được tạp chí Âm Nhạc bình chọn là một trong những sự kiện âm nhạc Việt Nam.
    Để có những cảm hứng sáng tạo lâu bền như vậy, Nguyễn Cường khẳng định: "Lần đầu tiên lên Tây Nguyên vào năm 1981, tôi đã bị hút hồn vào thiên nhiên và con người nơi đây, mảnh đất này đã cho tôi cơ hội bộc lộ những mãnh lực trong tâm hồn". Anh dự định vào tháng 11 năm nay sẽ tổ chức một chương trình ca nhạc gồm các ca khúc viết về Tây Nguyên để kỷ niệm 20 năm gắn bó với mảnh đất này.

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 26/07/2002
  2. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Trời Bmtzooz ơi. Lần đầu tiên tôi thấy chú được việc đấy. Cố gắng phát huy nhé.
    Em mới về hỏi rồi, cô Linh Nga là mẹ của bạn của ông anh của em
    hoặc
    Cô Linh Nga là giáo viên của bạn của em (chắc bmtzooz biết ý nhỉ). Nếu bác tigerlily cần thì em sẽ cố gắng liên lạc.
    Chú bmtzooz upload file lên không được àh? Nếu thế thì bác Hổ Lily đưa địa chỉ mail cho chú ấy đi, chú gửi cả cho tôi với nhé.
    Còn về bác Nguyễn Cường thi cũng vậy. Em cũng tìm cách liên lạc được. Nhưng tất cả đều phải nhờ vào bác chú bmtzooz thôi. Trông cậy vào chú nhé. Xong việc thì có thêm 60 bài của Nguyễn Cường Bác hổ thích lắm nhỉ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ: Bác hổ lily ở Ốt mà mua được CD 37 khìn àh?[/QUOTE]
    Ối quên trầm trọng, Người em có thể liên lạc được không phải là bác Nguyễn Cường mà là bác Y Moan. Chú bmtzooz chú ý
    Được sửa chữa bởi - madking vào 15/04/2002 16:20
  3. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Trời Bmtzooz ơi. Lần đầu tiên tôi thấy chú được việc đấy. Cố gắng phát huy nhé.
    Em mới về hỏi rồi, cô Linh Nga là mẹ của bạn của ông anh của em
    hoặc
    Cô Linh Nga là giáo viên của bạn của em (chắc bmtzooz biết ý nhỉ). Nếu bác tigerlily cần thì em sẽ cố gắng liên lạc.
    Chú bmtzooz upload file lên không được àh? Nếu thế thì bác Hổ Lily đưa địa chỉ mail cho chú ấy đi, chú gửi cả cho tôi với nhé.
    Còn về bác Nguyễn Cường thi cũng vậy. Em cũng tìm cách liên lạc được. Nhưng tất cả đều phải nhờ vào bác chú bmtzooz thôi. Trông cậy vào chú nhé. Xong việc thì có thêm 60 bài của Nguyễn Cường Bác hổ thích lắm nhỉ.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ: Bác hổ lily ở Ốt mà mua được CD 37 khìn àh?[/QUOTE]
    Ối quên trầm trọng, Người em có thể liên lạc được không phải là bác Nguyễn Cường mà là bác Y Moan. Chú bmtzooz chú ý
    Được sửa chữa bởi - madking vào 15/04/2002 16:20
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hic...mừng quá đi mất !!!!
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    (kông phải hổ gầm đâu nhá!)
    địa chỉ của tớ đây này:
    tothanhlys@yahoo.com


    lys
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hic...mừng quá đi mất !!!!
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    (kông phải hổ gầm đâu nhá!)
    địa chỉ của tớ đây này:
    tothanhlys@yahoo.com


    lys
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cái CD 37,000 là tớ mua hồi ở nhà, ở 135 Hàng Bông đấy. Hồi đó tớ khoái TN đến mức suốt ngày nhăm nhăm có dịp đến bảo tàng Dân tộc học HN để xem cái video phong tục DT Ede và ngồi chơi ở nhà dài EDe đấy.
    Madking liên lạc đưọc với YMoan à? (tớ có phải gọi là "bác YMoan" không nhỉ?)Cậu giới thiệu ttvn với ông ấy (bác ấy?) được không? Làm sao để ông ấy lên đây nói chuyện với mọi ngưòi thì tốt! Hồi xưa tớ chơi với YZack, nhưng dễ cả năm nay rồi không có dịp gặp nhau. Ông ấy gửi cho tớ bài Đi tìm lời ru.. đấy chứ, và còn giải thích cả Bih M'nông nữa. Giờ thì...no way! ước gì mấy ông ấy cũng biết dùng net...

    lys
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cái CD 37,000 là tớ mua hồi ở nhà, ở 135 Hàng Bông đấy. Hồi đó tớ khoái TN đến mức suốt ngày nhăm nhăm có dịp đến bảo tàng Dân tộc học HN để xem cái video phong tục DT Ede và ngồi chơi ở nhà dài EDe đấy.
    Madking liên lạc đưọc với YMoan à? (tớ có phải gọi là "bác YMoan" không nhỉ?)Cậu giới thiệu ttvn với ông ấy (bác ấy?) được không? Làm sao để ông ấy lên đây nói chuyện với mọi ngưòi thì tốt! Hồi xưa tớ chơi với YZack, nhưng dễ cả năm nay rồi không có dịp gặp nhau. Ông ấy gửi cho tớ bài Đi tìm lời ru.. đấy chứ, và còn giải thích cả Bih M'nông nữa. Giờ thì...no way! ước gì mấy ông ấy cũng biết dùng net...

    lys
  8. bmtzooz

    bmtzooz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Này Madking cậu nói thạt không đó​
    có thật là cậu có quen người quen của Y'Mooan không ? Tớ thật sự gặp nhiều khó khăn với những bài hát này đấy. Đi tìm lời và nhạc của chúng khó kinh khủng, nhưng mà như thế thì mới "Tít" và hiếm chứ phải không ?
    Gửi cô "Cọp cái" lily : Tớ đang đi học tiếng e de để dạy cho cậu đây. Ráng mà chờ nhé !
    -------------------------------------------------------​
    Nhạc hay không có bạn ghiền
    Không nghe, không phải, không thèm, không nghe
  9. bmtzooz

    bmtzooz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Này Madking cậu nói thạt không đó​
    có thật là cậu có quen người quen của Y'Mooan không ? Tớ thật sự gặp nhiều khó khăn với những bài hát này đấy. Đi tìm lời và nhạc của chúng khó kinh khủng, nhưng mà như thế thì mới "Tít" và hiếm chứ phải không ?
    Gửi cô "Cọp cái" lily : Tớ đang đi học tiếng e de để dạy cho cậu đây. Ráng mà chờ nhé !
    -------------------------------------------------------​
    Nhạc hay không có bạn ghiền
    Không nghe, không phải, không thèm, không nghe
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ê, tigerlily không có nghĩa "hổ" với "cọp" gì đâu nhá! Các vị về tra lại từ điển cho tôi nhờ! hôm trước MadKing gọi tớ là "bác hổ lily" tớ đã cú lắm rồi, nhưng nhịn không nói. Hôm nay bmtzooz lại tưong cho quả "cọp cái" nữa thì quả là...không chịu nổi!
    Bài hát nào do YMoan sáng tác nhỉ? Hôm đầu năm nay YMoan có ra HN hát, tớ đi nghe được nửa chừng thì phải về, tiếc đứt ruột. Hôm đó ông ấy mang cả con trai đến nữa. Thằng con trai không được như bố, gầy nhẳng nheo, và giọng hát thi không có gì đặc biệt. Hôm đó họ hát bài "Cho tôi xin em đứa con trai" của Trần Tiến, bốc cực. Chỉ tội chờ dài cổ ra mới đến tiết mục của YMoan, mà tớ lại phả về sớm, thành ra không xem được bao nhiêu...

    lys

Chia sẻ trang này