1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỡ đến mà húp, Cúb đến mà đi, City đến mà phóng, bóng đến mà đến mà đá, má đến mà hôn, cầm tr&#43

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cungbanvutang, 06/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Không thấy máu.
    Tiếng kêu to !
    Shinai một tấc hai ?
  2. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Chài ai, 2 bác anh em nhà nài thơ Haiku gì mà...chán wé..
    Ý tứ thơ của em đang hay 2 bác lại nhảy vào xào nấu tùm lum ra
    Khi ăn 1 cái shinnai vào đầu thì dù cách 50m cũng nghe thấy tiếng kêu khô khốc của sự va đập...hê hê...nhưng yên tâm, ko thấy máu, và khỏi phải đi chụp X quang.
    Đó là cái hay của shinai!
    Chém mạnh không thấy máu
    Nhưng tiếng kêu rất to
    Shinai
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Chán là đúng òi, Viethaiku tự làm tự sướng
  4. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên topic chán vãi cả lúa, chuối vãi chưởng....
  5. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Oạch xà loạch, sao thế đại ka???
  6. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Đặt bàn chân lên môi
    Giữ lại ký ức ngọt ngào
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Đặt bàn chân lên môi.
    Giữ lại ký ức nghẹn ngào !
    Bạn hiền ơi có nhớ đến gà không ?
    ---
  8. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đặt bàn chân lên môi.
    Giữ lại ký ức nghẹn ngào !
    Bạn hiền RĂNG yêu ơi có nhớ đến GIẦY ko?
  9. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
  10. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    Trời đất ! lại có chuyện này nữa hả
    Chắc nhậu về khuya không báo trước, tổ trác - gặp ngay phu nhân đứng đợi trước cửa thì chỉ có trời đỡ cho ?
    chúc Bác mau bình phục nhé

Chia sẻ trang này