1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỡ đến mà húp, Cúb đến mà đi, City đến mà phóng, bóng đến mà đến mà đá, má đến mà hôn, cầm tr&#43

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cungbanvutang, 06/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng sinh nhật Dại Ka Linh!!!
  2. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh 25LTK, anh Danhaiphong!
    Cảm ơn em Tvietthanh!
  3. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    http://dantri.com.vn/c20/s20-342687/xe-tai-can-nat-xe-gan-may-mot-cong-an-tu-nan.htm
    http://www.youtube.com/watch?v=vkIqbXYfe-Y
    Bác nào yếu tim đừng xem nhé, kẻo ọe ra bàn phím thì khổ!
  4. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chúc Linh
    đón ngày sinh nhật vui ấm cúng nhiều ấn tượng
  5. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Dạ cảm ơn đại ca, qua 1 ngày roài anh ạ!
    Hum 16/8 em đợi đỏ cả mắt chả thấy đại ca đâu, đợi mãi..đợi hoài... cuối cùng tức quá làm 1 nhát chém huỷ diệt vỡ 3 viên gạch cùng 1 lúc...vẫn ko thấy đại ca đâu
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Này thì là con gái, thật tuyệt - Lê Trọng Nghĩa

    Yesterday at 5:19pm
    Sáng nay anh cũng bon chen ra đường đi làm như mọi người và như mọi ngày. Phố Đội Cấn thì lúc nào chả đông, được cái là hiếm khi tắc. Cứ thong thả theo đoàn người chạy từ từ rồi cũng hết đường chứ không như bên Kim Mã hay Hoàng Hoa Thám nên anh rất là tín nhiệm đường này. Hơn nữa một chiều ô tô, hướng đi làm của anh không có ô tô thúc còi vào sau đít nên lại càng không phải xoắn.
    Anh đi tới gần chợ Ngọc Hà thì đường ùn lại một chút. Ô tô hướng ngươc chiều từ Lê Hồng Phong và dốc Ngọc Hà đổ vào. Anh tự biết mình kềnh càng dễ đổ vỡ nên anh dừng đằng sau đoàn xe, chừa lối đi cho đoàn xe ngược chiều có chỗ mà thoát. Ấy thế mà chưa đầy 2 giây đồng hồ, 1 đoàn các gái già trẻ bao gồm 2 xe biển 29, 1 xe biển 35, 1 xe biển 19, 1 xe biển 90, 1 xe biển 17, 1 xe biển 37 rầm rập nối đuôi nhau vượt bên trái anh, lách lên đối đầu với em Innova đen của hướng ngược lại. Kết quả là tắc đường. Khốn nạn.
    Chưa kịp nghiến răng cáu tiết vì cái sự ngu si của người đời thì đã có chuyện. Gương phải xe SCR biển 37 vướng vào xe SH biển 29, thế là cả 2 đổ lăn kềnh ra đường ngay trước bánh xe em Innova. Chuyện chẳng có gì mà nói nếu không có mấy cái thứ phụ kiện của con gái.
    Đi SH mà chân dài như Lum em anh thì chả nói, nhỡ có gì thì chống chân cũng chẳng thành vấn đề. Đằng này đàn bà con gái, mặc váy công sở, đeo khẩu trang, kính oversize kín mặt, mũ bảo hiểm kín bưng, áo chống nắng trùm mít, chả ai biết là ai trừ cái biển số xe. Phụ kiện chống nắng chống bụi tốt thế nên chắc cũng chả ai nhìn thấy mặt mũi thế nào, già trẻ lớn bé ra sao. Mà thật chắc mấy ai quan tâm, khi mà cái váy công sở màu xám rõ ràng là rất đẹp tốc lên, lộ hết cả lớp lót cả lớp ren này nọ kia bla bla. Ôi chao ôi là sáng ra đã được rửa mắt nhé. Đảm bảo không phải chỉ mình anh quên đi đường tắc, số lượng dân tình hạ được cơn tức giận vì tắc đường là nhiều cực. Thề.
    Còn quả SCR thì mặc dù chẳng nhiều người để ý bằng đâu nhưng anh đoán là hôm nay quả đấy đánh đề thế nào cũng trúng. Xuân cực. Đổ xe thế nào mà cái túi sữa đậu nành mới mua ngoài chợ bục ra mất, lại còn rơi vào cái túi Burberry fake ngay tắp lự. Hốt hoảng nhé, chắc là có tài liệu gì đó, ướt thì hỏng hết. Thế mà lôi ra kiểm tra thì chả ướt cái gì, thế mới tài. Công nhận các bạn Diana sản xuất hàng cũng tốt thật, chất lượng đúng như quảng cáo. Thấm hết, hút hết, chống tràn, lại còn chống thấm ngược. Thật là vãi chưởng.
    Thì đấy, là con gái, thật tuyệt. Công nhận không?
  7. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    này bố cháu, sao lại có tên em ở đây?
  8. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa sung sức thì nghèo, Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
    Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời, Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
    Ngày xưa sức mạnh như trâu, Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.
    Ngày xưa chẳng kể sớm trưa, Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.
    Ngày xưa như sắt như đồng, Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
    Bây giờ như cải muối dưa, Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
    Trải qua một cuộc bể dâu. Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa nào.
    Nay mai về với Ông Bà, Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân?
  9. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thì anh phải thực hiện đúng quyền tác giả chứ!!!!!
  10. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he..he...có ai tìm được con này hay không???
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này