1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỡ đến mà húp, Cúb đến mà đi, City đến mà phóng, bóng đến mà đến mà đá, má đến mà hôn, cầm tr&#43

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cungbanvutang, 06/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hehehe....Cuối tuần nhàm quá đi......
  2. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại bài vịnh xưa, nhẩm lại chút cho đỡ quên:
    Bà lão mao như tuyết
    Tứ túc cương như thiết
    Chu Há kỵ bà lão
    Bà lão tẩu như phi
    Dịch:
    Bà cụ lông trắng như tuyết
    Bốn chân cứng như sắt
    Chu Há cưỡi bà cụ
    Bà cụ chạy như bay
    Heheheeeeee........
  3. TLnamphai

    TLnamphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cái này có phải là SPam nguyên chất 100% không nhỉ..??? Thơ chế củ chuối mà buồn cười không chịu đc.
    Bác HVA brồ quá.
    ( Nguyên bản:
    Bạch mã mao như tuyết
    Tứ túc cương như thiết
    Tướng quân kị bạch mã
    Bạch mã tẩu như phi.)
  4. TLnamphai

    TLnamphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Mỗi sáng một chém rượu
    Ngày ngày ba chén trà.
    Cú tà tà như thế thì thầy thuốc không vào nhà. (mà thầy cúng cũng ko vào nhà). Mỗi ngày SPam một phát.
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    văn thơ lai láng quá
    mạn phép cả nhà em xin làm một bài cho tâm hồn ace được lãng mạn cái ạ:
    yeuvothuat thức dậy
    thấy trời khuya lắm rồi
    mà sao Há vưỡn ngồi
    mắt láo liên sáng quắc
    yeuvothuat nhìn Há
    càng nhìn lại càng nghi
    Thắng Béo liền thầm thì:
    quần Thắng đâu Há ơi?
    quần Thắng Há bán rồi
    Há vừa ăn bún chả
    Thắng gầm lên sỉ vả:
    đồ ăn cắp như ranh!
    Há nổi cơn tam bành
    vớ lấy cái chổi xể
    quơ một vòng lấy thế
    rồi đánh đòn tạt ngang
    yeuvothuat bàng hoàng
    biết mình không đỡ được
    vội tung ra một cước
    Há giơ mông chịu đòn
    Há chống chổi xuống sàn:
    Thắng dám đánh Há hả?
    thơ hay không các bạn?
    lại đúng bài võ chổi vớ vẩn mà Há đã sáng tác đó nhé
    chặc...... nhìn mấy clip ở trang trước mà thấy lợm cả giọng
    nghe nói ngày xưa khi sư phụ của Chu Há là Cụ Tô Tử Quang còn sống, Chu Há này đã nhiều lần gây sức ép để Cụ Tô truyền ngôi Chưởng môn Hồng Gia cho. Há còn dùng cả thủ đoạn nhờ người ngoài để tác động lên tinh thần đã già cỗi vì tuổi tác của sư phụ mình. nhưng ngược lại như Há mong đợi, Há đã không được hai chữ Chưởng môn rồi mà lại còn bị sư phụ rất ghét nữa. nghe anh em quen kể lại: khi đó Cụ Tô lắc đầu và phẩy tay liên tục... thôi, thôi không bầu Chưởng môn nữa. đến nay cũng đã 20 năm trôi qua rồi, Há này vẫn ngày đêm rình mò để nắm được cái chức Chưởng môn của Hồng Gia lắm lắm. khinh bỉ thay
    hổ thẹn thay
    thế mà thấy học trò của Há này cứ rêu rao trên này là Chu Há có tâm có đức lắm
    một người dạy võ mà có tâm có đức thì không phải hèn hạ đến mức ép buộc ngay chính cả sư phụ của mình để mong đòi đạt được mấy cái mục đích thấp hèn và hư danh hão huyền
    có tâm có đức thì nhiều năm qua đã không chèn ép ngay cả Chưởng môn đời thứ hai của Hồng Gia là anh Thành Kim, để cho anh Thành không có được tiếng nói ở trên Hội Võ thuật
    có tâm có đức thì đã không bày mưu mô xảo quyệt với đám đồng môn và đệ tử đễ hãm hại bác Hồng Viên Anh
    riêng với trường hợp của Hồng Viên Anh thì Chu Há và đồng bọn đã giở đến không biết bao nhiêu là thủ đoạn để che lấp Hồng Viên Anh, điều này nhiều người ở trên này đã rõ
    trong lũ Chu Há ở trên này thì có đến một đống nick là ảo, chả ai biết mặt. như là yeuvothuat, thconline (hai thèng này là một) và còn nhiều nữa. cả một lũ hậu thuẫn , kẻ tung người hứng lẫn cho nhau
    còn nick vovedaynguoi là một thèng trẻ người nhưng vô cùng thủ đoạn, ngay khi còn tập ở chỗ Hồng Viên Anh đã bị Hồng Viên Anh chửi cho thậm tệ rồi
    nick thieulambacphai thì bề ngoài cứ xoen xoét nhưng bụng dạ thì vô cùng thâm độc, đúng với câu: bề ngoài nói nói cười cười, bên trong nham hiểm giết người không dao. loại người này phải nên tránh xa
    từ thèng thầy đã đê tiện thì hỏi sao đệ tử không cùng một giuộc?
    khinh bỉ bọn này làm sao
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    của nợ
    khi trước tập ở chỗ Hồng Viên Anh, mặc dù bác ấy bệnh tật là vậy nhưng vẫn hết lòng đem sự nhiệt tình chiều nào cũng ra công viên để bảo ban cho. thế mà nó còn chả coi ra gì, giờ lại đắp câu thơ trên cứ như là tầm sư học đạo lắm ý
    giờ tìm được thầy Há chuẩn quá còn gì
    trò đểu thầy cũng đểu
    cả đời giờ thầy mới lừa được cú cuối cùng: thầy xây nhà nhé, các đệ tử đóng góp để thầy xây nhà nhé, xong rồi thì ấm vào thân thầy nhé
    ngày xưa thầy thủ đoạn cả với sư phụ Tô Tử Quang, giờ ghép cái clip có cả hình ảnh của Cụ Tô vào để đánh bóng cho bản thân Há. nhưng người ngoài không biết và không hiểu lại cứ tưởng Há là ruột thịt và tôn thờ Cụ Tô lắm ý
    Cụ Tô nằm viện vào năm 97 - 98 thỉnh thoảng Há có vào tý rồi lại chuồn, đêm đêm chỉ có bác Hồng Viên Anh ở đó túc trực bên Cụ Tô mà thôi
    Há ơi là Há
    Sống lại đi
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    cả một lũ bậu xậu thầy và trò làm được cái trang web thì cực kỳ củ chuối và thô thiển
    không bằng những bài viết của bác Hồng Viên Anh ở blog của bác ấy:
    http://vn.myblog.yahoo.com/hongvienanh
    Hồng Gia của Cụ Tô mà lại có Thiết Tuyến, Công Tự, Hổ Hạc...
    lại có đá cao...
    Tởm quá
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    vịnh hay quá
  9. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    @ Phạm + lão M: Check pm pls, tks so much!!!!
    @Phạm: xách hàng theo 67 là phiền lắm đấy nha!!!! Tụi kia gặp Phạm cưỡi 67 ngang đường chắc tưởng băng khác sang giành địa bàn, he he
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    shark
    shark
    sark
    Con***ion
    ransarking.

Chia sẻ trang này