1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỡ đến mà húp, Cúb đến mà đi, City đến mà phóng, bóng đến mà đến mà đá, má đến mà hôn, cầm tr&#43

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cungbanvutang, 06/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra mãi chả thấy **** cười à?
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Úi giời! Đối đáp giỏi đến thế mà lại bảo người ta là "viết văn". Chán chả buồn... gõ.
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào đến đầu làng đã thấy tiếng chó sủa râm ran roài
    Làng này nhiều chó thiệt đó nghe
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bác đang ăn sáng à
    Ăn xong rồi mới nói cho nó lưu loát bác ợ
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn!
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Chúc mư?ng cậu với ngôi nha? mới hoa?n ha?o, tớ không la? anh hu?ng ha?o hán nên chắc không đu? tiêu chuâ?n ghé thăm gia đi?nh cậu rô?i ! tuâ?n trước định bơi qua Vufng Ta?u nhưng giưfa chư?ng đuối quá tớ lại bơi vê?.
    Một lâ?n nưfa chúc mư?ng tân gia toa?n phát !
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Bạn đaf tiếp xúc được bao nhiêu ngươ?i trong số hơn 8 triệu dân cu?a Sa?i Tha?nh ma? có lơ?i như trên !? chuyện lung tung xoe?ng lâfn nhau như thế na?y chi? xa?y ra khi đất nước mới thống nhất, bây giơ? thi? xưa rô?i chi? co?n tô?n tại ơ? nhưfng tha?nh phâ?n vô văn hóa.
    Chư?i cha không bă?ng pha chưf, các bác thích la?m chạnh lo?ng nhau thi? em đây cufng xin chi?u !
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    He he! Chắc chắn bác không phải là anh hùng hảo hán rồi. Trong box này chỉ có một (hoặc 2) anh hùng hảo hán thôi. Bác lộn xộn em chém bác bỏ mẹ...
    Hờ hờ! Sáng nay soi gương em tự thấy mình rất chó... một vẻ đẹp rất chó... sướng...
    Sướng là sao?
    Với em (chó) sướng là được ăn ngon. Được ngủ ở chỗ mát, đuợc muốn làm gì thì làm.
    Còn với những nhà văn (anh hùng hảo hán), sướng là gì?
    1. Là chửi cha mắng mẹ thằng khác.
    2. Là chém một thằng (hoặc một con nào đó).
    Em là chó nên không thể hiểu nổi cái sướng của loài người (nhất là các nhà văn nổi tiếng) bác nào giải thích hộ.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    He he! Chắc chắn bác không phải là anh hùng hảo hán rồi. Trong box này chỉ có một (hoặc 2) anh hùng hảo hán thôi. Bác lộn xộn em chém bác bỏ mẹ...
    Hờ hờ! Sáng nay soi gương em tự thấy mình rất chó... một vẻ đẹp rất chó... sướng... (cái ngày nghe quen quen)
    Sướng là sao?
    Với em (chó) sướng là được ăn ngon. Được ngủ ở chỗ mát, đuợc muốn làm gì thì làm.
    Còn với những nhà văn (anh hùng hảo hán), sướng là gì?
    1. Là chửi cha mắng mẹ thằng khác.
    2. Là chém một thằng (hoặc một con nào đó).
    Em là chó nên không thể hiểu nổi cái sướng của loài người (nhất là các nhà văn nổi tiếng) bác nào giải thích hộ.
  10. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    @ bác Cường:
    Bác đâu cần phải bức xúc chỉ vì một con chó rông sủa bậy như vậy chứ...(?!!)...Kệ mẹ nó.
    Chúc bác vui!

Chia sẻ trang này