1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỡ đến mà húp, Cúb đến mà đi, City đến mà phóng, bóng đến mà đến mà đá, má đến mà hôn, cầm tr&#43

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cungbanvutang, 06/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    @ Píc: đã nhận được YM, tks cậu nhiều!!!!
    Tiện thể, nhờ cậu gửi tới các anh bên KTVT, đợt vừa rồi anh có chút việc riêng nên không thể đến gặp và giao lưu cùng các anh ấy, mong các anh ấy thông cảm.!!!!
  2. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi tham quan bộ kiếm cổ! Thấy ông này giàu! Thấy ông này lắm tiền lắm mối mua kiếm.
    Có những con odachi dài, đẹp, xen lẫn trong bộ kiếm sưu tầm đầu thế kỷ 20 có lẫn 1 thanh kiếm chuôi đồng vỏ đồng Lạng Sơn, và vỏ của một thanh kiếm cổ kiểu Chăm pa lại cũng là cái vỏ đồng kiểu đó của thanh kiếm dài hơn. Có mấy thanh NCO Gunto không được chăm sóc, gỉ quẹt hết cả phần lưỡi nhìn thấy được! Nói chung là ông này nhiều tiền!
  3. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ hay ko bít ông Hiến đó bạn!
    Ông ấy là trùm của trùm của trùm của các ông trùm đồ cổ Việt Nam đó!
    Ông từng tuyên bố: bán 1 cổ vật tôi mua đuợc nửa phố Hàng Ngang Hàng Đào...1 doanh nhân Nhật đã từng trả 15 tỷ đô để mua sạch tất cả cổ vật nhà ông Hiên này...đưong nhiên ông này ko nghe roài!
    Có những bồ cổ vật quý đến mức...dân sừng sỏ chỉ có 1 mảnh vỡ đã oai lắm roài...thì ông này có nguyên bộ 12 chiêc ko sứt mẻ...
    Ông này cũng định thành lập bảo tàng tư nhân đầu tiên của VIệt Nam đó
  4. coixaygiotver

    coixaygiotver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá
    Vnexpress tháng 12 năm ngoái đưa tin 100 người giàu nhất sàn CK VN mà gộp tiền lại cũng chỉ có 4 tỷ đô.
  5. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Ơ đệ tử thầy Hồ.
  6. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết ông ý giàu! Và tớ biết ông ý chơi đồ cổ lâu năm! Nhưng nếu Linh đã xem và chú ý thì sẽ thấy hai cái buồn cười:
    1/ Một thanh kiếm đồ chơi Lạng Sơn, vỏ chuôi bằng đồng, lưỡi hơi rỉ sét nằm trong bộ kiếm thế kỷ 18-20
    2/ Một thanh kiếm kiểu sabre có vỏ là vỏ kiếm đồ chơi, cùng chủng loại ở mục 1 tớ nói!
    Hai cái đó nó lộ ra làm cho mình cảm thấy hơi oải!
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ "Thánh Kiếm" !...
    1). Thanh Kiếm có giá trị nhất trong bộ sưu tập của "đệ tử thầy Hồ" chính là thanh Katana mà bác Nguyen_Son đã đăng hình trong box. Tuy nhiên có điều hơi tiếc ở chỗ: Thanh Katana này là thanh đao được sản xuất với chủ đích làm một món "tước phẩm" dùng để phong tặng, tức mục đích chính ra đời của nó là để đeo "trang trí" / thể hiện uy quyền, và để trưng bày.
    2). Khừa.. khừa.. Thời điểm "đệ tử thầy Hồ" được gạ gẫm nhượng lại bộ sưu tập (nếu có), chắc chắn không thể quá 15 tỷ Vnđ (!).. ặc !(?)!
    3). Tuy chỉ là Đao quý trong tay "trọc phú", nhưng lão M vẫn nảy sinh sự kính trọng nhất định với nhân vật này. Giả như "đệ tử thầy Hồ" gặp lão M... thì chắc chắn nhận thức của ông ta sẽ phải khác, khi đó những thanh đao quý và chủ sở hữu của nó sẽ được nâng lên đúng tầm và đúng mực hơn.
    4). V..v...
    Chúc mọi người một ngày vui !...
  8. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    @ Lão M:
    Ông Hiến chơi nhiều bộ sưu tập khác nhau: gốm, sứ, kiếm, tượng phật...nên chắc chắn kiến thức về kiếm sẽ thua anh, vì ông ta ko chuyên sâu về kiếm!
    @ All:
    Tất cả bộ sưu tập của ông Hiến đã được 1 người Nhật định giá 15 tỷ USD (Ông này vốn có 20 tỷ USD), nhưng ông Hiến....đuơng nhiên ko hiến roài!
    Các bác cứ tìm hiểu sẽ choáng về tiền của ông ta đó...ví dụ cổ vật bán đi mua nửa phố Hàng Ngang Hàng Đào...đơn giá của nó là 500 triệu USD đó!
  9. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Đại Ca em thân mến !...
    + Nếu Đại Ca em hiểu biết hơn về dân chơi Đồ cổ phía Nam nói riêng và VN nói chung... thì dễ chừng té ngửa, đồng thời sẽ hiểu rõ hơn bản chất thực, của các "đệ tử thầy Hồ"
    + V..v...
    Lão M nói sơ vậy thôi - bỏ qua chuyện này ! --> Nhường cho Cry chia sẻ với Đại Ca em (nếu cry có hứng thú)
    Chúc mọi người một ngày vui !
  10. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hé, lão M chuyển qua chơi ........ bóng đá từ hùi nào zậy........
    Chưa hứng ........chưa hứng ........chưa ứng.....ứng ứng ứng.......

Chia sẻ trang này