1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộ Dung Phục luận (bài viết của Boo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Gã MDP là kẻ tiểu nhân nhất hạng, cái việc "mang chí lớn khôi phục Đại Yên" chắng qua là gã tưởng gã có chí lớn thôi, chứ thật ra thì không chút hy sinh cho đại nghiệp gì hết. Thử nghĩ coi, các toan tính phục quốc đều ẫn trong đó ý muốn ... dựa dẫm, xu nịnh chứ không bao giờ thực lòng phục chúng hết. Lúc đồng ý cùng bọn đảo chúa động chủ lên Linh Thứu Sơn, trong lòng gã cũng đâu có ý hết sức hết lòng, mà chỉ mong ... ỡm ờ để được chút cảm tình. Các vụ khác cũng vậy, ngay cả khi muốn cầu hôn công chúa Tây Hạ, ngoài miệng thì là "đem thân báo quốc", hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình, chứ thực ra trong lòng chỉ mong cô công chúa cũng đẹp, làm vua rồi thì cưới luôn cô em họ đẹp nữa ... hic... trong đầu toàn ý muốn hưởng thụ thôi, chả có chút mưu tính đại sự nào cho ra hồn.
  2. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thỉnh cầu chư vị , xin chư vị ngưng lời về thằng ác ôn họ Mộ Dung cho tại hạ nhờ. chư vị có biết là tại hạ đã bao đêm mang hình bóng Vương cô nương vào trong giấc ngủ, trong chiêm bao....
    thé mà thằng lỏi con nhà Mộ Dung nó nỡ vùi hoa dập liễu, suýt hại chết người trong mộng của tại hạ, nếu tại hạ gặp nó xin thề là sẽ ban cho nó một phát Tồi Tâm chưởng cho no đi gặp mẹ nó đươi cửu tuyền luôn.
    tại hạ thích Vương Ngọc Yến, tại hạ xin cảm ơn ông bố đẻ của nàng là Lão ngốc tử Kim mao
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
  4. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà, mọi người nói đúng quá. Giống như một thằng bé ham chơi mà suốt ngày mê đỗ thủ khoa đại học kết quả là đỗ thủ khoa trường mẫu giáo mầm non he he he, dùng kẹo dụ khị bọn trẻ gọi mình là vua.
    Nhà Đại Yên bị tèo là đúng. Toàn một lũ không có trí tuệ gì hết. Nếu như chuyên cần luyện môn Đấu Chuyển Tinh Di gia truyền thì sau này chắc cũng có chút thành tựu, đây lại bày đặt bắt thằng con nít học đủ thứ mà thứ gì cũng đòi lấy mạng thiên hạ. Đọc đến đoạn Mộ Dung Phục lúc 13 tuổi vác kim cương chỉ ra chơi Huỳnh Mi tăng một phát tưởng đã là khá quá rồi, lại còn bảo về chịu phạt bảy ngày. Đúng là bắt cầu học trò đi học thêm quá nhiều. Trong khi môn gia truyền thì không chịu học cho tới nơi. Đã thế lại còn sai lệch thậm tệ. Bắt nó thi Đại Học Bách Khoa mà bảo nó luyện môn quét vườn đuổi gà. Binh thư không chịu đọc lại đi học võ giang hồ làm chi. Sức của một kẻ võ biền một ngày có thể giết được bao nhiêu người mà đòi phục quốc. Sau này nó không điên thì cũng kể là một kỳ tài vậy. Tiếc là nó lại không phải là kỳ tài.
    Thằng bố nó là Mộ Dung Bác cũng chẳng khá hơn mấy. Ừ thì cứ cho là thâm độc, lừa người đi. Nhưng kết quả của cuộc lừa đảo ấy có phải là để cho thiên hạ đại loạn đâu. Cuối cùng chỉ có gây thù oán cá nhân cho tay Kiều Phong. Thiên hạ vẫn thế, chẳng thay đổi con khỉ gì trong khi đó thì hắn phải giả chết trốn chui chốn lủi tận thiếu lâm nên không có thời gian dạy con, dạy vợ để lêu lổng nhố nhăng. Thật chẳng ra sao.
    Cơ mà tay Mộ Dung Phục cũng có lúc cư xử thông minh ra phết đấy chứ chẳng phải không. Đoạn cuối khi thấy Đoàn Dự vùng dậy xông tới đấm đá, hắn liền bỏ chạy luôn. (so với lần trước tại Thiếu Lâm định vác đao tự tử thì thông minh quá còn gì nữa).

    Old Q

  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    cái này kỳ lạ quá nhỉ. Theo như cụ Kim bẩu là MDBác cố ý tung tin nhảm để Liêu - Tống khai chiến uýnh nhau để hắn ngư ông đắc lợi đi. Uh thì bọn nhà Tống sau khi giết lầm gia đình Tiêu Phong, xong dấu nhẹm đi => kích động nhà Tống thất bại..... nhưng còn Liêu thì sao?
    Lão MDBác sao không sang Liêu tung tin là quân Tống giết hại người Liêu, mà họ Tiêu là họ rất bự ở Khất Đan (cái gì mà dòng dõi hoàng hậu với thái hậu ấy nhỉ), thế nào mà chả nổi can qua? Đằng này cụ Kim lại cho MDBác trốn chui nhủi, song lại giả đò chết vào Thiếu Lâm Tự nữa chứ.... vô lý wá. Gượng wá.
    -----------------------------------------------------------------
    Chào mừng bạn đến với trang web phim Thiên Long Bát Bộ - 2003: http://www.thienlongbatbo.chungta.com
  6. Juventus21

    Juventus21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Xin cho ta được mổ xẻ bài của Majin Boo huynh nhé:
    Boo huynh có nói:
    Nếu hắn mà thua, tức là gặp phải địch mạnh từ lúc còn trẻ thì lại khác, hắn sẽ ra sức luyện tập. Nhưng tiếc thay, với tuổi trẻ sức dài nhưng lại cũng vì trẻ mà đâm kiêu ngạo, lại không có ai để dạy bảo nên sa ngã cũng là đương nhiên thôi. Khi đã gần 30 lại bị những nhân vật xuất chúng như Kiều Phong, Đinh Xuân Thu hạ thì cũng không có gì là lạ cả, với lại hắn cũng chưa có thời gian tìm được nơi để luyện công.
    Đúng lắm, đúng lắm, chiêu binh mãi mã, tích thảo dồn lương, nhưng việc đó chỉ được làm khi chính người chủ tướng phải có tiếng tăm. Bây giờ giả như huynh đứng ra thu thập anh em về KHC chẳng hạn, mà lại có ăn thì ai chả vào. Nhưng nếu như huynh có tiếng tăm thì lại khác. Thế nên Mộ Dung Phục đương nhiên phải đặt việc tạo tiếng lên hàng đầu bằng cách giết các tay chuyên làm điều ác, nhưng điều hắn không ngờ là những kẻ đó rất biết cách giấu chuyện ác của mình. Tự nhiên lại mang 1 đống chuyện vào mình.
    Còn việc người cùng chí hướng, hơ, nếu dễ tìm thì đã không có ngày phải đến MDP, mà có khi đời cụ đời ông hắn đã khôi phục được Đại Yên rồi.
  7. Juventus21

    Juventus21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là không bao giờ thành công? Thế nào là chưa đủ lực khống chế? NÓI gì thì phải có bằng chứng cụ thể, đừng có ăn nói linh tinh như thế.
    Nếu việc này của hắn mà thành công thì ngươi không hình dung ra nó sẽ có ảnh hưởng ra sao đến công cuộc dựng quốc của hắn đâu. Bọn chúa động đảo này người Hán thật nhưng nói thật, bọn chúng có biết cái khỉ gì về đất nước đâu, ngay cả tin về Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung cũng chỉ nghe phong phanh nữa là, bằng chứng là chúng không hề biết MDP đến khi hắn tự xưng là Mộ Dung Phục.
    Lên núi để làm gì hả? Đọc truyện Hikaru đi cho đầu óc tỉnh táo, việc khiển quân đánh thành với chuyện chơi cờ vây không khác gì nhau mấy đâu, cả mấy chuyện ngoài đời cũng vậy à
    Chuyện đánh nhau với Tiêu Phong đúng là ngu thật. Huynh nói hắn thắng TP, hơ hơ, chuyện này quyết không thể có. Nhưng nếu hắn thắng, thì chắc chắn TP phải chết, vậy thì những người đi cùng ông có còn sống không. Nếu sống thì chắc chắn sẽ là: Tại hạ là MDP, vâng lệnh vua Đại Tống giết TP, các vị không phải mục tiêu, xin đi cho...
    Nếu có ai đó phát hiện ra là MDP giết, thì không phải 1 hay vài năm mà tìm ra Yến Tử Ổ, lại còn đường vào nữa chứ, đơn giản lắm hay sao.
    Bị điên thật rồi, tha cho nó đi
    Huynh thấy thế nào???
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hề. Hay wá , hay wá.
    Đầu tiên là tại hạ có ủng hộ Boo các hạ. Phân tích sắc nét, nhất là nói đến phần chí lớn phục quốc, nói đến việc tích trữ nhân , tài và vật.
    Tiện thể tại hạ cũng mạn phép được thêm vào nó một chút thịt thừa, hi vọng không thành nhọt ung thư. Và cũng mong giải quyết được chút nào ý kiến của bạn ở ngay trên.
    Tự thưở xưa, theo dòng lịch sử của bao đời Trung Quốc, mỗi một cuộc chinh chiến , khởi nghĩa bùng nổ , hoá thành can qua dều bao hàm trong đo nhân lực và tài trí.
    Ví dụ, việc Tào Tháo trong Tam quốc từ thần hoá tặc rồi hoá Nguỵ, nhờ một tay tài trí, nắm bắt thời cơ. Nhưng nếu không có những người như Hứa Chử ôm Tào nhảy xuống thuyền , vung tay chặt những cánh tay bám vào, không có những Điển VI(đúng không nhỉ), hai mắt dù mù vẫn cứ van tay không kích nắm hai người vừa quay vừa lo chặn cho Tào chạy tuyến hậu.
    Vậy xem, trước khi Tào hoá thành Thừa tướng nước Nguỵ Tào làm những gì. Đâu phải là một bước lên trời, rơi cái tòm từ trong bụng mẹ ra là hoá thành thừa tướng đâu. Cũng phải cúi mình ngồi dưới trướng Thiệu, đau lòng mà luồn Đổng Trác, hay là ngậm ngùi nhìn Lã Bố bắn kích thôi. Ngồi với Bị, biết nói rằng"Đời nay ,anh hùng chỉ có Tháo và Bị này mà thôi" mà nhẫn nại không giết sớm...
    Nhân vật thứ hai nhé. Lấy hẳn vị vua được coi là tàn bạo nhất Trung Quốc , Tần Thuỷ Hoàng. Hãy tạm thời bỏ qua những điều mà người ta nói, Doan Chính là con của ai. Câu hỏi đầu tiên là Doanh Chính vốn là ai. Một hoàng tử con của vua và một ca kĩ. Tiếng tăm từ đâu. Và ông đã làm gì để mình có tiếng. Cậy nhờ Lữ thừa tướng. Cực khổ chính bản thân để từ Hàn Đang , ngàn khó khăn để về Hàn Dương. Ngay từ những ngày sơ đầu như vậy đã cần phải kiếm người trung thành theo phục vụ mình rồi.
    Người lại. MDP thì sao?
    Trước mặt gây sự, làm khó Đoàn Dự chỉ vì một chuyện không đâu. Hơn nữa lại còn đánh bị thương Đoàn Chính Thuần, ngay sau đó đánh lén Đoàn Dự khi bị thua. Vậy hắn nghĩ gì khi nhìn vào cái gia phả lúc đó của họ Đoàn nước Lý. Vua Đoàn khi đó không có con, trước đó đã tịch thân đẻ luyện Lục mạch thần kiếm. Đoàn dự là chấu duy nhất có dòng máu Đoàn. Vậy ngôi vua Nam Lý họ Đoàn thuộc về ai nào? Hờ, Đoàn Dự mà ...thù dai thì, ...oạch ... liệu Đại Yên khởi nghĩa tràn vào Tống, Tống giả sử có túng thế, cầu Nam Lý, thì ai giúp ai?
    Chưa kể là chuyện ám sát Kiều Phong nữa nhé.
    Sau đó là lấy cái danh tiếng. Danh có quá đi chứ sao không. Giả sử, nhà Mộ Dung không khoá cửa, mượn cái tiếng "Ta, Nam Mộ Dung" mà hãy nói "Mộ Dung phía Nam có một võ đường thật lớn" thì sao nhể. Với tiếng đó liệu có người vào học không. Vậy nhân lực không phải là có sao? Dĩ nhiên, có người không theo, nhưng vẫn có người theo cơ mà".
    Tuy nhiên thấy Mộ Dung Phục cũng là kẻ đáng thương mà thôi.
    (sẽ giải thích sau vậy)
  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hmm , Juvetino , nếu các hạ là vihophong thì tớ không cãi nữa , thế nhá , còn nếu không phải thì pót 1 bài trả lời ... Tớ sẽ tuỳ tình hình ...
  10. Four_seasons

    Four_seasons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mộ Dung Phục là một trong những kỳ tài của võ lâm, một thân tuyệt học bao gồm cả trí, dũng. Tuy chưa phải thuộc hàng xuất sắc nhất nhưng có mấy người hơn được hắn. Sai lầm của hắn là trong cách đối nhân xử thế, chọn con đường phục quốc. Ở trong hoàn cảnh bấy giờ thiên hạ đã phân ra các nước riêng biệt sức mạnh về quân sự và kinh tế xấp xỉ nhau, muốn tạo được thế lực tất phải từ quan trường đi lên, mượn thế lực sẵn có nào đó để mưu đồ bá nghiệp chứ đi đi lại lại trong giang hồ lấy lòng những tên đồ tể những đảo chúa bang hội gì gì đó chỉ có thể làm giặc cỏ mà thôi, sẽ chẳng nên cơm cháo gì. Với khả năng của hắn quan văn cũng có thể làm mà quan võ cũng sẽ lên hàng thượng tướng, cùng với gia sản kếch sù và vẻ đẹp trời cho, thêm đầu óc tính toán chẳng mấy chốc sẽ leo lên được quan nhất phẩm rồi tính chuyện đại sự. Bản tính hắn kiêu ngạo vì danh vọng của dòng họ đã bao đời nhưng muốn làm được việc lớn không nên câu nệ tiểu tiết, không từ thủ đoạn.
    Nói tóm lại hắn đã có một nền tảng hết sức thuận lợi mà cuối cùng lại chẳng được tích sự gì
    Tại hạ nói thế có đúng không ?

Chia sẻ trang này