1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô?fi nga??y ai cu?fng có 15'...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi MagicEyesinParadise, 24/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0

    Yêu cũng giống như là đánh tá lả vậy!Trong ván bài tình yêu đó , "Em" là cả cỗ bài dưới chiếu kia, mỗi một đường đi nước bước của kẻ chơi bạc như ta luôn hướng về một cái đích là số "phỏm" trên tay ta và những kẻ khác đang bu bám xung quanh bộ tú lơ khơ, ta chỉ mong sao chúng rút những cây bài từ bộ bài "Em" là những cây không vào "cạ" của chúng vậy!Ai cũng thế, lúc nào cũng chỉ muốn mình có nhiều "phỏm", rồi khi mình bắt được "chốt" của chúng nó nữa chứ!"Chốt" bằng "cháy" mà!Mình ít "điểm" nhất, và tuyệt vời nhất là khi mình "ù"!Có "phỏm" tức là Em đã mỉm cười với ta, tức là Em đã phần nào chấp nhận con người ta, luôn muốn nói chuyện cùng ta, và mở cho ta một con đường tốt đẹp để đi vào cõi lòng Em, đi vào trái tim Em!Có "phỏm" nghĩa là ta không còn cảm thấy cô đơn khi "ngồi đánh bạc" nữa, bởi "có phỏm" rồi , ta sẽ thấy tự tin nhiều hơn, ta sẽ có nhiều cơ hội để "bắt cháy" kẻ "ngồi sau cánh " ta hơn!Khi "có phỏm" rồi, có nghĩa là Em đã là hộ thân của ta trong ván bài đó, Em đã như kẻ mách nước trước cho ta vậy!Và cơ hội trước Em cho những kẻ khác trước ta đang tiến nhanh một cách không cưỡng lại được về con số 0 tròn trĩnh!Ôi !Tuyệt vời biết bao khi mình "hạ bài" xuống mà "ù" nhỉ?
    Tình là chi mà phải khiến cho bao người phải khóc?Tình là gì mà làm cho thế giới cũng phải đảo chao, lòng người cũng phải đổi thay?
    Người yêu là gì mà ta phải kiếm tìm?Người yêu là gì mà ta dù phải nhảy qua đống lửa để chết vì Em ta cũng cam lòng mà chấp nhận?Người yêu là gì mà một kẻ nghiện thuốc lá với thâm niên bao nhiêu năm trời như ta,đến cha mẹ cấm hút thuốc cũng không nghe, nhưng chỉ thấy Em khẽ lườm một cái là phải vĩnh viễn "now and forever no smoking"!Người yêu là gì mà từ một kẻ "sống không có ngày mai" như ta , đã trở thành người của ngày hôm nay, sống với thì hiện tại và "sống vì chính Anh và hơn cả là vì Em"!
    Tuyệt vời làm sao khi có Em!Ta vẫn thường tự hỏi chính mình rằng "Em là gì vậy nhỉ?Thiên thần hay Ác quỷ mà có thể cảm hoá và làm con người Ngày xưa của ta biến mất vĩnh viễn?"?Không , Em không phải là Thiên thần mà Em càng không thể là Ác quỷ!Chẳng có câu trả lời nào là hoàn hảo dành cho em!Bởi Em là chính Em!Là Người Anh nguyện theo Em suốt cuộc đời mà trừ Cái chết thì chúng ta không bao giờ lìa xa!
    Nhiều, nhiều lắm!Không có áng thơ văn nào, chẳng có một tuyệt đại tác phẩm nào có thể khắc hoạ hình tượng Em rõ nét và sắc sảo nhất bằng chính Tình Yêu Anh dành cho Em !
    Nhưng.................
    Bao giờ Ta mới có người yêu?
    Em thiệt tuyệt vời!Nhưng liệu đến bao giờ ta mới có thể tìm được "ván bài cho cuộc đời" ta???
  2. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    ghét cái thái độ, bực cái giọng điệu , thật hết chịu nổi
    AIiiiiiiiiiiiiiiiii
  3. NEWMEN13_5_2004

    NEWMEN13_5_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt,đáng nguyền rủaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbccccccccccccccc,hi` hết 15 phút chưa nhỉ,thôi hết rồi thoải mái quá.
  4. NHI20

    NHI20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    XINH................... như con tinh tinh
    XẤU..................... như con cá xấu
    NGỘ ............................... ăn cá kho tộ [ sướng nhất NGỘ ]
  5. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ... Ra nàng NHI20 thích ăn cá kho tộ Chúc mi ăn ngon nhá
  6. luuducthanh2004

    luuducthanh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ! đời thật là vui. thậy là buồn , vui ,vui, vui, vui ,vui. buồn , buồn, buồn , buồn................hết 15''
  7. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hê!Những chú gà tồ lơ ngơ láo ngáo trước một rừng cáo già!Nghĩ cũng vừa buồn cười mà cũng không kém phần củ chuối!
    ...............................................
    Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
    Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu.

    Hê!Không nhớ nổi nhà thơ nào viết nên những câu thơ trào phúng nhưng quá nhiều ý nghĩa sâu sắc nầy.
    ......................
    Oáp oáp oáp!Ngáp không biết bao nhiêu lần roài?Hic!Lâu rồi trình 46 của ta mới lại được mang ra làm trò cho thiên hạ coi.Hề hề!Cảm ơn thằng đệ đã rủ tớ đi đúng lúc, vừa được tìm lại những cảm giác của ngày xưa lại vừa được "chăn hàng"!!!!Hay thật!
  8. Firm

    Firm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một số lời khuyên trong cuộc sống:
    [+] Hãy thật lòng khi nói câu ?oI love you?.

    [+] Bất kể khi nào nói câu ?oxin lỗi?, xin hãy nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

    [+] Hãy tin vào tiếng sét ái tình.

    [+] Đừng bao giờ coi thường mơ ước của người khác.

    [+] Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là cách duy nhất khiến con người bạn trở nên hoàn thiện.

    [+] Có thể phê phán ý tưởng, nhưng đừng phê phán con người.

    [+] Đừng bao giờ đánh giá con người qua bề ngoài.

    [+] Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh.

    [+] Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói ?otại sao bạn lại muốn biết điều đó??

    [+] Gọi điện thoại cho mẹ, nếu không thể, ít nhất trong lòng bạn phải nghĩ về mẹ.

    [+] Một khi gặp phải thất bại, bạn nên nhớ đó là một cơ hội do cuộc đời đặt ra để thử thách bạn.

    [+] Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ hủy hoại đi tình bạn lớn.

    [+] Bất luận khi nào bạn phát hiện bạn làm sai, xin hết lòng tìm cách bù đắp. Phải nhanh chân lên!

    [+] Bất cứ lúc nào bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại lên xin bạn hãy cười lên, vì đối phương sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn!

    [+] Hãy nhớ rằng, im lặng là vàng.

    [+] Hãy dành nhiều thời gian để đọc sách, ít xem ti vi.

    [+] Đừng trốn tránh ngày hôm qua.

    [+] Hãy làm những gì mà trái tim bảo bạn phải làm.

    [+] Mỗi năm ít nhất đi một nơi mà bạn chưa hề đi qua.

    [+] Nếu bạn kiếm được nhiều tiền, nên làm nhiều việc thiện khi bạn còn sống, đó là một cách trả báo tốt nhất cho bạn.

    [+] Cùng chia sẽ kiến thức của bạn với người khác, nó là thứ không hề mất đi mà sẽ nhân đôi khi chia sẻ.

    [+] Ghi nhớ rằng: quan hệ tốt nhất là yêu và cho người khác hơn là yêu cầu người khác.

    [+] Bất luận trong nấu ăn hay trong tình yêu, bạn đều phải dùng 100% trách nhiệm trong thái độ đối xử .
    ------------------------------------------------------------
    Website: http://invenco.vnn.vn
    Công ty Sở hữu Trí tuệ INVENCO. - Chúng tôi bảo vệ tài sản trí tuệ cho các bạn
    "Mục đích lớn nhất của chúng tôi là cung cấp một chất lượng dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng"
  9. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ớ... nó còn OL ... ngớ ngẩn...tự dưng lại cảm thấy vui vui, lại cảm thấy mình ấm áp và được bảo vệ ...
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    15 phút của mình rơi vào đúng lúc này đây ...ngồi spam liên miên ...hây za ....sắp hít một đêm rồi ..15 thi mà hôm nay bài dịch còn chưa xong ..chít ..chít ...chít ...phát điên cái đầu gùi ..loạn ..loạn hết

Chia sẻ trang này