1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô?fi nga??y một điê??u ước...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi dhphong_qn80, 28/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngồi đây mà ước thì chẳng biết có giải quyết được vấn đề gì ko???? nhưng có ai đánh thuế mình ước đâu cơ chứ. !!!!! Thế đấy... Mình lại lẩm cẩm rồi... ước chi...ước chi ..ước chi... ước chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ......chẳng biết ước cái gì nữa...
  2. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ước mơ những giấc mơ đó thật đẹp, có nhiều giấc mơ đã thành hiện thực đó các bạn ạ? ước mơ để mình hoàn thiện chính mình chứ không fải ai khác? đó cũng là một cái hay..
    Không tin bạn thử nhắm mắt lại và mơ ước đi bảo đảm ...
  3. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ước mơ những giấc mơ đó thật đẹp, có nhiều giấc mơ đã thành hiện thực đó các bạn ạ? ước mơ để mình hoàn thiện chính mình chứ không fải ai khác? đó cũng là một cái hay..
    Không tin bạn thử nhắm mắt lại và mơ ước đi bảo đảm ...
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ là thứ 5 nhỉ? ước gì đừng có sự cách xa . Ước gì Người có thể ở đây giờ này.
    Ta vẫn nhắm mắt cầu nguyện cho mọi điều ước sẽ thành hiện thực, có phải ta tham lam quá chăng? Nhưng dẫu sao ta vẫn mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến.
    Uh. ước mơ làm cho con người ta sống tốt hơn, và cảm thấy niềm tin ta vững vàng hơn chăng????
    Ước mơ của ta ơi ! Người ở đâu nhỉ
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ là thứ 5 nhỉ? ước gì đừng có sự cách xa . Ước gì Người có thể ở đây giờ này.
    Ta vẫn nhắm mắt cầu nguyện cho mọi điều ước sẽ thành hiện thực, có phải ta tham lam quá chăng? Nhưng dẫu sao ta vẫn mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến.
    Uh. ước mơ làm cho con người ta sống tốt hơn, và cảm thấy niềm tin ta vững vàng hơn chăng????
    Ước mơ của ta ơi ! Người ở đâu nhỉ
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ước gì mai không phải đi học.. ui, 5h30'' rồi, ước gì 20'' nữa mình không pahỉ đứng lên khỏi cái máy tính
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ước gì mai không phải đi học.. ui, 5h30'' rồi, ước gì 20'' nữa mình không pahỉ đứng lên khỏi cái máy tính
  8. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ước, ước hả có ngay đây, RT ước có một điều ước để ước mười điều ước, đc ko vậy.
  9. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ước, ước hả có ngay đây, RT ước có một điều ước để ước mười điều ước, đc ko vậy.
  10. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi được làm Tổng thống Hàn Quốc nhỉ?Trở thành Tổng thống Han Min Wook - Ông chủ Nhà Xanh và là người đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc?
    Ôi, Ngài Han là nguyên thủ được lòng công chúng. Thỉnh thoảng ngài lên truyền hình biểu diễn piano làm dân tình lác mắt. Tối tối ngài còn "vi hành" thăm thú nhân gian ấm lạnh, điều nghiên xã hội đói no. Lúc là "tài xế taxi", khi làm "hầu bàn tửu quán"... giúp ngài thông tỏ nhân tâm để hoạch định "quốc gia chính sách". Chỉ khổ mấy nhân viên văn phòng và đội bảo vệ tổng thống, họ phải theo ngài chạy rông ngoài đường như cờ lông công...
    Nữ giáo viên ngữ văn Choi Eun Soo (Choi Ji-Woo) mới chuyển công tác về một trường trung học ở Seoul. Trước khi ra mắt học trò, cô giả dạng nữ sinh làm một chuyến thâm nhập thực tế. Ngày nhận lớp, đám trò nữ trợn mắt kinh ngạc, không ngờ "đứa bạn mới" lại là cô giáo chủ nhiệm trẻ trung xinh đẹp. Biết tỏng tính cách từng em, Eun Soo chắc mẩm chinh phục cả lớp. Thế mà vẫn có em cứng đầu, bất trị. Đó là Han Young Hee, cô bé lầm lì ương ngạnh, dám thách thức cô giáo gọi điện cho phụ huynh. Chẳng lẽ thầy chịu thua trò, Eun Soo tức thời nhấc máy. Cô đâu ngờ số điện ấy là của... văn phòng tổng thống, bởi "trò hư" kia đích thị con gái cưng... tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc ! Từ đồng nghiệp tới hiệu trưởng mặt mày xám ngoét, ai dè cô giáo mới về trường dám bạo phổi "quấy nhiễu" cả vị đứng đầu nhà nước...
    Nhận được tin "cấp báo" về con gái, tổng thống Han vội vàng liên lạc... Ai dè cô giáo cũng ngang không kém con ngài, nhất mực không tiếp chuyện qua điện thoại, yêu cầu tổng thống "trình diện" tại nhà trường. Ngài đành phải đến, từ chối dễ sinh chuyện. Còi hụ inh ỏi, đoàn xe ưu tiên của nhà lãnh đạo quốc gia đỗ xịch trước sân trường... Cô Eun Soo không chịu nhượng bộ, quyết định cha phải chép phạt thay con 100 lần bài thơ cổ "Bài ca chim hoàng anh". Giáo giới cầm cờ điều khiển "đầu tàu" quốc gia, thật là quá thể, còn gì sĩ diện. Ngài đâu hay cô giáo mồm cứng nhưng bụng mềm, tổng thống vừa về là ngất xỉu. Còn ông hiệu trưởng mồ hôi vã như tắm, chuyến này chắc bán nghiệp vì có kẻ dưới quyền làm chuyện "động trời"...
    Trong khi phụ huynh và cô giáo mải thương thảo việc giáo dục con em thì nữ sinh Han Young Hee lại quậy. Cô bé bỏ học cùng một cậu bạn lang thang đường phố rồi chôm đồ của người ta. Ông bố "làm to" có vẻ bất lực trước đứa con độc nhất. Góa vợ đã lâu, lại dành hết thời gian phụng sự nước nhà, ngài không lo xuể chuyện con cái. Còn cô giáo kia cũng lạ, tính cách cương quyết hơn người, phật ý cô khéo rách việc... nhưng gặp cô cũng hay hay. Tối ấy ngài tổng thống thức trắng đêm xua 100 con chim hoàng anh về "hót" trên giấy trắng. Nhưng do sự cố làm giấy lượn chim bay, giải thích kiểu gì cô giáo cũng không tin, cho là ngài "ba xạo". Han tổng thống lại gò lưng "nặn" 100 con chim mới...
    Để chứng tỏ thành ý "muốn con hay chữ", đồng thời "tự thưởng" công khổ nhọc, người đứng đầu nhà nước quyết định... mời cơm cô giáo. Ăn ít nói nhiều, chủ khách ra chiều tâm đầu ý hợp... Một cảm xúc sinh sôi rồi dần dần nở bung thành cái gọi là tình yêu trai gái. Vắn tắt là vậy nhưng thực tế họ phải trải qua lắm chuyện hỉ nộ ái ố. Khi cao hứng mời toàn thể hành khách sang ngự trên ghế bọc da của đoàn xe Limousin sang trọng, để ngài tổng và bạn gái tự do "ái đàm" trên xe buýt. Lúc trốn khỏi cặp mắt "cú vọ" của đám vệ sĩ nhung nhúc để cùng người đẹp du hí phố phường. Có khi hiểu lầm sinh hờn giận, nhiều lúc nắm tay chụm đầu, vừa tê tái giữa đêm mưa, lại tìm nhau trên tàu điện... Từ khi biết yêu, tổng thống khoái lội bộ hơn ngồi xe chống đạn, từ khi ngấm men tình, nguyên thủ thích lê la đường phố với chiếc quần bò thô cứng hơn chỉn chu lệ bộ nơi dinh thự cao sang...
    Thành quả bất thường thành quả đắng. Phải chi họ đều là thường dân thì chẳng ai thèm để ý. Đằng này đường đường là nhà cai trị quốc gia lại dính dáng yêu đương với một cô giáo trẻ. Xì căng đan bùng nổ làm xôn xao cả nước, hình của "đôi đũa lệch" đồng loạt đăng báo đài... Người ta moi móc đủ chuyện, băm thái tứ tung, mắm muối thêm vào, chua cay gia giảm làm thành một món súp hổ lốn hợp khẩu vị bàn dân thiên hạ... Ngọn lửa lòng mới nhen trong tâm hồn đôi tình nhân hi hữu có nguy cơ tắt ngấm bởi biển nước lạnh của cả cộng đồng...

    Kết thúc thế nào đây ?..........Tôi chẳng được xem trọn vẹn tất cả các tình tiết của phim kể từ phút thứ 90 .....Nhưng như bao bộ phim Hàn Quốc khác ....Chà chà! Hẳn là phải rất có hậu nên tôi mới dám mơ ước có một ngày tôi được như vậy chứ!Cuối cùng Ngài Tổng Thống vừa được tình yêu của cô giáo Choi đáp lại, con gái của Ông cũng trở nên ngoan hiền và dễ bảo hơn trước, còn việc Quốc gia đại sự , chuyện Kinh bang tế thế của một Nguyên thủ , cũng hoàn thành mỹ mãn, lợi cả đôi ba đường!
    Nếu các bạn chưa xem hãy xem ngay đừng bỏ lỡ bộ phim thật hay này!Nhanh lên nhé!
    click: http://itv.com.vn/movie_info.aspx?id=51

Chia sẻ trang này