1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô?fi nga??y một điê??u ước...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi dhphong_qn80, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ước gì lúc này không " bị " ngồi ở quán NET. Buồn quá...
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Box mình sôi nổi như hồi mới thành lập.
    Mọi người ơi, chạy đâu hết rồi ????????????
  3. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mai ngủ dậy dưới gối cộm lên một cục tiền to...
  4. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt ra .... :
    [​IMG]
    Đủ chưa nào ???? Chưa chứ j` ? Nào , mở cả hai mắt ra ....này ! cả va li nhé :
    [​IMG]
    Thoả mãn chưa ? CHưa đúng ko? Lòng tham con người là vô đáy mà ...
  5. anhcua

    anhcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ước gì mọi điều ước của mình đều thành hiện thực.....!hĩ!ước thế thôi
  6. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Có một anh, vợ bỏ, nuôi con một mình. Anh ta rời quê lên phố với đứa con gái. Công việc không có, một hôm thấy bán trà nước trước cổng bệnh viện cũng có thể kiếm được, bèn sắm một cái ấm tích, vài cái chén rồi đến ngồi ở đấy. Ngày đầu tiên bán được mấy chục phích nước sôi với trà thuốc nhì nhằng, lãi 30 ngàn, ngày hôm sau cũng vậy. Hai bố con đang hân hoan. Ngày thứ ba một bà béo đanh đá đến đập nát ấm phích, đá tung bàn ghế, chửi đánh anh ta. Hoá ra chỗ đấy là của hai mẹ con nhà bà ấy, mấy ngày bận việc nên nghỉ bán.
    Anh ấy nghèo khổ hiền lành, lại là ma mới, đành lủi thủi về. Hai bố con nhịn đói nhiều ngày. Một bà lao công trong bệnh viện làm không hết việc, thương tình gọi anh ta lại thuê làm. Bao việc lau nhà vệ sinh, dọn nước tiểu, đổ bô, anh ta cứ cùi cụi làm, nhặt từng hào rách về nuôi con. Mà đứa con nhỏ nào có hiểu cha vất vả, suốt ngày thích đi công viên chơi, mua áo đẹp.
    Lần đầu tiên trong đời, dành điều ước của mình lại trong lòng để ước cho người khác. Ước gì cho cha con anh ấy cũng được ăn no mặc ấm như mình.
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ước có 250 triệu ngay lúc này, mua luôn cái nhà nho nhỏ ấy, sống và... trồng rau lang ăn bốn mùa!
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    alex_fsvn viết một bài nghe khiếp quá... nhìn lại mình cái... may mình không thích đi công viên, mình cũng chả thích mua áo đẹp... chỉ thích mua di động đẹp nhưng mình đâu định dùng tiền bố để mua đâu.. mình cũng không đến nỗi vô tích sự lắm.. ước gì nhà mình giầu sú nhờ... ước gì mình có một ông anh trai to đùng sành điệu nhờ... ước gì mình chăm học được... chẹp, mấy cái điều ước này suốt ngày cứ quẩn quanh mình suốt ngày... Chả thèm ước nữa.. chán rồi
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ước cái răng chết tiệt ko đau nữa--> ăn gì cũng nhai qua là nuốt, lại khổ cái dạ dày thôi!
  10. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ước gì! I hiểu U được nhiều hơn! Ước gì, sinh nhật này của U, I có thể mang lại cho U điều hạnh phúc nhất! (Nếu U muốn)

Chia sẻ trang này