1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô?fi nga??y một điê??u ước...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi dhphong_qn80, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ước gì không phải đợi xe buýt, không phải đi xe buýt mà có ai đó đến đón mình ...
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ước mình ko phải đi học nữa.. chán học lắm rồi.. chiều lại 6 tiết.. rồi lại còn tối nữa... bỏ buổi nào nhỉ
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    ỐI, chuyện này thì đơn giản. Nếu chưa có ng yêu thì anh đến đón cho. CÒn nếu co ng yêu rồi thì, e hèm, xem nào, ..........đi bộ về nhà nhá.
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chẳng phải lo nghĩ những điều vớ vỉn như thế này nữa.
    Ưóc gì cả cái thị trấn bé nhỏ này đừng có xì xầm những điều vớ vỉn
    Ước gì mình có thể ....................................................
  5. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Còn ước gì nữa . Nếu đã ghét nhau thì đến chỗ thằng già đó mà xử lý. híc Người rõ xinh gái mà ác cảm vậy pinks
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ui tiếc quá. Khi mà em đọc được những dòng này của anh thì èo ôi em đã về đến nhà cách đây mấy ngày rồi... Thôi thì lần sau anh nhé.
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 26/11/2005
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai tuần tới mình ôn thi ở Gia Lâm 9 giờ tối mới được về mà khi đó thì hết xe buýt mất rồi . Không biết sẽ về bằng cách nào đây. Ước gì có ai giúp mình.
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trong túi bây giờ có 50 triệu trở lên để hoàn thành kế hoạch của mình, híc híc!
  9. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ước gì rỗi rãi độ hai tuần để đi hội hoa chơi!
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ước ngày mai cả Ban thanh tra sàng lọc giáo viên ốm hết để tối nay mình ở nhà ngủ ngon cho béo!

Chia sẻ trang này