1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mô?fi nga??y một điê??u ước...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi dhphong_qn80, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Trời mấy hôm nay mát rồi mà... cần gì phải ước... đi thực hiện luôn đi
    =========================
  2. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết đấy khi con người có hy vọng chông họ thật yêu đời, sống rất lạc quan. vì khi đó họ hy vọng cho cuộc sống của mình tốt hơn. Mình ao ước một cái gì đó để mình vươn tới đó cũng là một cái đích mà có fải không vậy? mình nghĩ có một mơ ước quả là tuyệt có fải không? ?
    Do vậy các bạn cứ mơ ước cho cuộc sống của mình nha! và đừng nản trí khi nó không thực hiện được! bạn sẽ thực hiện được nó khi mà bạn cố hết sức. mình nói thật đấy.
    Cám ơn các bạn đã nghe mình nói!
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết đấy khi con người có hy vọng chông họ thật yêu đời, sống rất lạc quan. vì khi đó họ hy vọng cho cuộc sống của mình tốt hơn. Mình ao ước một cái gì đó để mình vươn tới đó cũng là một cái đích mà có fải không vậy? mình nghĩ có một mơ ước quả là tuyệt có fải không? ?
    Do vậy các bạn cứ mơ ước cho cuộc sống của mình nha! và đừng nản trí khi nó không thực hiện được! bạn sẽ thực hiện được nó khi mà bạn cố hết sức. mình nói thật đấy.
    Cám ơn các bạn đã nghe mình nói!
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    mơ ước làm gì... thực tế và nhìn thẳng vào cuộc sống.. thời gian không đợi ai cả nhất là con gái.. tự tin hay ước mơ cũng chỉ là 1 cách để làm cuộc sống đẹp hơn, nhưng nó không thực, phải bất tay vào mà làm.. nói thì dễ, làm thì khó và chán phèo.. cái gì cũng tiến triển chậm như một con kiến bò trên đường cao tốc. Tốt nhất là cứ từ từ, tiến từ từ... nhưng không bỏ cuộc hoặc bỏ phí cơ hội.. thế là ổn, kết quả ra sao thì ra. Đôi khi cố gắng hết sức vẫn cứ không đạt đươc thì phải cố mà chấp nhận thất bại, cuộc đời là một chuỗi thất bại, còn thành công chỉ là chất chống ôi thiu con người, cho người ta thêm dưỡng khí để chịu tiếp thất bại kế tiếp. Quay đi quay lại vẫn chả thấy mình có cái gì mà sống gần 1/3 cuộc đời rồi.. chẹp... 2 năm nữa thôi... I''ll try so hard and get so far... câu này lại ngược với những điều mình vừa viết thì phải.. keke.. cái gì cũng tương đối... I love Anh-xờ -tanh.. keke...
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    mơ ước làm gì... thực tế và nhìn thẳng vào cuộc sống.. thời gian không đợi ai cả nhất là con gái.. tự tin hay ước mơ cũng chỉ là 1 cách để làm cuộc sống đẹp hơn, nhưng nó không thực, phải bất tay vào mà làm.. nói thì dễ, làm thì khó và chán phèo.. cái gì cũng tiến triển chậm như một con kiến bò trên đường cao tốc. Tốt nhất là cứ từ từ, tiến từ từ... nhưng không bỏ cuộc hoặc bỏ phí cơ hội.. thế là ổn, kết quả ra sao thì ra. Đôi khi cố gắng hết sức vẫn cứ không đạt đươc thì phải cố mà chấp nhận thất bại, cuộc đời là một chuỗi thất bại, còn thành công chỉ là chất chống ôi thiu con người, cho người ta thêm dưỡng khí để chịu tiếp thất bại kế tiếp. Quay đi quay lại vẫn chả thấy mình có cái gì mà sống gần 1/3 cuộc đời rồi.. chẹp... 2 năm nữa thôi... I''ll try so hard and get so far... câu này lại ngược với những điều mình vừa viết thì phải.. keke.. cái gì cũng tương đối... I love Anh-xờ -tanh.. keke...
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tôi bây giờ chỉ có kế hoạch và quyết tâm thực hiện những kế hoạch chứ không ao ước hay ước mơ gì nữa. Đơn giản là những ao ước đã bị chính những sự thật quá phũ phàng làm nổ tan ( Nghe văn thơ lai láng ghê nhỉ?)
    Khi bạn 18 tuổi tôi tin chắc trong trái tim bạn chứa đầy những ước mơ. Nhưng khi bạn đã qua tuổi 18, bạn sẽ thấy cái cần cho mình và nên làm là những hành động. Bởi vì chỉ có những hành động mới thực sự đem lại thành công trong cuộc sống.
    Tôi đã từng ước mơ rất nhiều. Tôi đã từng ao ước chỉ một điều đơn giản nhưng chưa có một lần nó đến với tôi. Tại sao nhỉ? Chẳng tại sao. Chỉ tại tôi chỉ ước mơ mà không cố gắng thực hiện bằng hành động.
    Vì vậy, thay vì ước mơ, ao ước, bạn hãy... nghĩ đến câu nói này CÂU TRẢ LỜI NGẮN NHẤT LÀ HÀNH ĐỘNG!
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tôi bây giờ chỉ có kế hoạch và quyết tâm thực hiện những kế hoạch chứ không ao ước hay ước mơ gì nữa. Đơn giản là những ao ước đã bị chính những sự thật quá phũ phàng làm nổ tan ( Nghe văn thơ lai láng ghê nhỉ?)
    Khi bạn 18 tuổi tôi tin chắc trong trái tim bạn chứa đầy những ước mơ. Nhưng khi bạn đã qua tuổi 18, bạn sẽ thấy cái cần cho mình và nên làm là những hành động. Bởi vì chỉ có những hành động mới thực sự đem lại thành công trong cuộc sống.
    Tôi đã từng ước mơ rất nhiều. Tôi đã từng ao ước chỉ một điều đơn giản nhưng chưa có một lần nó đến với tôi. Tại sao nhỉ? Chẳng tại sao. Chỉ tại tôi chỉ ước mơ mà không cố gắng thực hiện bằng hành động.
    Vì vậy, thay vì ước mơ, ao ước, bạn hãy... nghĩ đến câu nói này CÂU TRẢ LỜI NGẮN NHẤT LÀ HÀNH ĐỘNG!
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi chỉ ươc gì mình sẽ ko gặp phải bất cứ một rắc rối nào nữa .Dạo này gặp lắm chuyện quá =====> hơi chán....
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi chỉ ươc gì mình sẽ ko gặp phải bất cứ một rắc rối nào nữa .Dạo này gặp lắm chuyện quá =====> hơi chán....
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ ước mơ đi vì mơ ước làm cho mình hạnh phúc và sống tốt hơn mà bạn có fải không vậy? Mình hy vọng các banh hạnh phúc

Chia sẻ trang này