1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mơ hồ trong ý nghĩ của riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ot_to, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Mơ hồ trong ý nghĩ của riêng mình

    Mệt mõi và chẵng muốn làm bất cứ việc gì, tôi đã chấm dứt sự nghiệp hiện tại để theo đuổi 1 nghề nghiệp mà tôi yêu thích, cho dù nó sẽ dẫn tôi tới nơi tối tăm nhất.
    Sự tiêu cực của công việc hiện tại là gì : chúng ta là bạn thân mà , phải kô nhưng hầu như mọi thứ bạn đều để cho tôi làm , 1 sự chia sẽ bớt nỗi lo lắng và mệt nhọc cũng kô có, tôi phải gánh lấy trách nhiệm và có lẽ đúng hơn tôi phải che chở cho tất cả nên bệnh tình ngày càng trầm trọng, ...nếu kô làm thì người ta sẽ nói rằng "tao mà kô nói thì kô có ai chịu làm " nhưng cuối cùng kô có ai làm đâu, tất cả đều đổ lên tôi.
    Lúc đau khổ nhất trong việc tình cãm vì 1 ai đó đã lấy mình ra làm trò đùa thì cái mà tôi nhận được ở bạn kô phải là 1 lời nói cảm thông , an ủi mà là 1 lời chỉ trích.
    Bạn thường nói "mày đừng có lo nữa " nhưng nếu kô làm việc đó thì ai sẽ làm mình có nói rồi, chúng ta làm chung và trao đổi ý kiền nha. vì thế, bạn vô tư đi chơi , tỉnh bơ , bơ hết mọi thứ vì bạn từng nói rằng "ai quen mày thì sướng vì mày vốn là người chu đáo" nhưng chu đáo đến đâu thì cũng có cái giới hạn của nó vì mình quá mệt mõi., mình phải đưa đón bạn như 1 con ôsin.
    Hòan cảnh xung quanh thì thật buồn , cảm thấy mình thật lạc lõng trong đám đông và có quá nhiều việc kô nói kô ai biết được ,chỉ 1 mình mình biết....DẠo này thật buồn bã , đau phổi và khó thở nhiều lúc cảm thấy chết đi 1 lúc có lẽ sẽ vui hơn vì thế cho nên mình sẽ thay đỗi
    mình sẽ rời bỏ công việc hiện tại để làm 1 công việc yêu thích và tìm kiếm 1 người có thể che chở cho mình như thế có lẽ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn chăng.
    Ối giời ơi công việc cũ thật khó bỏ như ng mình đã quyết tâm rồi và minh kô muốn phải bế tắc khi kô thóat ra được.
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ... em phải hiểu từ BẠN THÂN ở đây nghĩa là gì???
    THÂN còn có nghĩa là con khỉ...
    BẠN THÂN đấy của em thực chất chỉ là BẠN KHỈ
    (hay người ta còn có câu: "đồ của khỉ")

Chia sẻ trang này