1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mơ hồ về 1 thoáng bình yên.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiatay09, 28/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mơ hồ về 1 thoáng bình yên.

    Có 1 điều gì đó mơ hồ và sợ hãi. Sợ nó kết thúc khi chưa bao giờ bắt đầu. Mệt mỏi và chán nản với cuộc sống.Hàng ngày bao nhiêu chuyện diễn ra, vẫn sống, vẫn làm việc nhưng sao vô nghĩa. Tại sao? Có lẽ chưa tìm ra được mục đích sống của cuộc đời. Mệt mỏi với bao nhiêu chuyện xảy ra không như ý muốn.
    Trái tim bình yên, 1 cuộc sống phẳng lặng có lẽ khó thấy. Cứ cảm thấy bình yên 1 thoáng thôi thì lại nhận được tin nhắn, 1 lời hỏi han, lại có 1 cái gì đó làm tim nhói đau. Mặc dù xa nhau cũng khá lâu rồi vậy mà đôi khi 1 phút thoáng qua, 1 kỉ niệm người ta nhắc tới cũng làm ta phải bận lòng. Gần 4 năm rồi còn gì nữa, có còn gì nữa không? tại sao không để kỉ niệm ngủ yên, để ta mãi mãi là kỉ niệm trong nhau?
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    đôi khi đó lại là 1 kỉ niệm mà ta ko bao giờ có được lần nữa... vui lên chị yêu
  3. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giwò nói cuộc sống này là vô nghĩa...!
  4. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là tấm gương để nhìn lại, nhưng tuyệt nhiên, ta ko sống bằng quá khứ! Dù vui, dù buồn, nó vẫn chỉ là quá khứ mà thôi! Bạn phải nhìn vào hiện tại và tương lai để bước tiếp chứ, sao phải sống bằng quá khứ làm j? Cố gắng lên ^^
  5. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    K bao giờ sống bằng quá khứ nhưng quá khứ cứ tạm yên thì lại bị bới tung lên. Để làm gì nhỉ? Để cho ta biết mình đã từng đi bên nhau?
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nhớ e wá...cơ mà ghek e òy hê hê...QK vui thì nhớ ít mà sao QK buồn nhớ thì nhiều...thui kệ nó vứt bố nó vào xó đi ăn cho no căng rốn cái đã...Cuộc sống vô nghĩa thật...vô ở đây có giá trị như chữ "vô" trong từ "vô giá"...
  7. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    cuoc doi van dep sao
    tinh yeu van dep sao
    du tien tieu ko con xu nao
    ha ha
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thật mâu thuẫn! Khi gặp phải những sóng gió trong cuộc sống, chúng ta luôn mong mỏi sự bình yên.
    Nhưng, có ai dám chắc rằng, bình yên sẽ không khiến chúng ta có cảm giác buồn tẻ, nhàm chán?
    Kỷ niệm có chịu ngủ yên hay không là do chính bản thân mỗi chúng ta. Đừng liên lạc với người ta nữa thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, chủ topic ạ. Vì bạn đang muốn quên mà!
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết cái cảm giác bình yên nó buồn tẻ và nhàm chán thế nào..
    Vì cũng đang bình yên hơi lâu... có tí sóng gió nhưng tự mình cứ bình bình cho nên rốt cuộc vẫn bình yên như thường..
    Có bình yên hay ko thì cũng phải do mình có làm cho mình bình yên được hay ko??
    Ờ nhưng mà công nhận buồn tẻ và nhàm chán thật
  10. FreeRock

    FreeRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích 1 câu trong bài "Venus in the morning" của Stratorvarious. Trong đó có đoạn thế này :
    " Forget the future, don''''t live the past. Live for the day because life goes so fast..."
    Mong bạn tìm được niềm vui mà sống hết mình với hiện tại. Để một ngày nào đó, khi nhìn lại thì cái "hiện tại" bây giờ chỉ còn là "quá khứ", khi đó bạn có thể nói rằng :"Quá khứ của mình thật đẹp". Cứ thế thì cuộc đời sẽ là một chuỗi ngày hạnh phúc.
    Tâm sự cùng bạn, cũng là lời tự răn bản thân !
    Được FreeRock sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 28/05/2009

Chia sẻ trang này