Mơ hồ Cuõi cùng thì cảm tính cũng lấn át mất lý trí. Hình như ai lên mạng lâu cũng bị như vậy. Lý trí bị mạng làm mờ nhạt đi mất rồi. Có mơ hồ quá không? Trong khi những thứ ở sờ sờ ở trước mắt với bao nhiêu cám dỗ vây quanh vẫn không thể ngăn cản bước chân đến với mơ hồ ấm áp và an toàn đó...
Hạnh phúc như sương lam vậy nếu ta động vào nó sẽ tan nát hết,,chỉ có thể ngắm nhìn từ xa........ Và tình ta nữa, có nên nhớ lại ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm
Mơ hồ và giận dữ. Cảm giác thật lẫn lộn. Đã từng không muốn để lộ mọi tâm tư riêng cho người khác biết, đã từng nghĩ rằng lên mạng chỉ để giải trí và chuyện bộc bạch những chuyện thầm kín ở chốn này có vẻ như buồn cười làm sao, nhưng rồi cô bạn nói rằng "viết ra được thì lòng sẽ nhẹ đi rất nhiều" thì nghĩ lại cũng phải. Thôi thì chẳng ngại người ta đọc được lòng mình và đánh giá mình thế nào nữa. Hy vọng sau khi viết ra những dòng này tâm trạng sẽ bớt xấu đi phần nào.
Rắc rồi và nát bét hết cả. Thế là lại thất hứa. Cho dù đó có là chuyện không mong đợi, và rằng con người ta cần phải biết đến tình nghĩa bạn bè thì cũng vẫn cứ cảm thấy thật hụt hẫng và thất vọng, nhất là khi cái Tết rộn ràng kia đang sát kề. GIá như con người ta mạnh mẽ hơn một chút, dứt khoát hơn một chút, tỉnh táo hơn một chút, bớt vô tâm vô tính hơn một chút... thì có lẽ chuyện lỡ làng đã không xảy ra như vậy. Máy không hề thấy có tín hiệu. Không thể ngăn nổi, suy nghĩ mông lung... Liệu có phải chỉ là một quả bong bóng xà phòng sặc sỡ đầy sắc màu dễ vỡ?