1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở hội single đếm ngược 1000 đám cưới - chờ 1000 năm Thăng Long Hà Nội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hope1vn, 30/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    vậy em vote cho anh trước đi , anh đang 14 sao
    nếu lên 15 sao thì lần sau anh vote nhé
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    roài, đã vote bác 5*, cho em xin 5 ông sao
  3. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    6
    6
    7
    up
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    rồi đấy tiếp tục nhé , vote tiếp đi đang 15 * nhé
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    bác vote em chưa? mà bác em vote bác 5*, sao bác vote lại em 1*, chơi xấu thế
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    chơi kiểu gì kỳ khôi ghê. hi`, gian lận * nha''. Chắc xong 1000 năm em vẫn tình trạng ni`.
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ, cái cậu này, người ta công khai thế mà bảo là jan hả, có thích vote không? vote cho 5*, sướng, đừng méc mod nhá
  8. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    các nhà khác sờ pam ác quá, nên nhà mình chui tọt qua trang sau, em đã jữ trách nhiệm cao cả là trông nhà, em cứ ở nhà mình spam vậy, keke, có làm gì quá đáng, cả nhà đừng oán em.
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà này chả có ai ngó ngàng nữa roài, mình ta làm mưa làm gió, hờ hờ, sướng
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Đái dầm
    Một tháng trước ngày cưới, một chàng trai thổ lộ với bạn thân của mình:
    - Sắp đến ngày cưới vợ rồi, mình rất lo, đêm nào cũng đái dầm, mình bị bệnh này từ nhỏ.
    - Cậu khỏi lo, người bạn động viên, địa chỉ bác sĩ quen của mình đây, cậu đến ông ấy chữa cho.
    Sau một tuần anh bạn hỏi chàng trai, bác sĩ đã chữa khỏi bệnh chưa?
    - Chưa, bài thuốc không công hiệu, đêm đêm mình vẫn đái dầm.
    - Cậu chớ có mất tinh thần. Còn những ba tuần nữa cơ mà. Tớ cho cậu địa chỉ của một bác sĩ khoa tiết niệu.
    Chàng trai đến gặp bác sĩ khoa tiết niệu, một tuần sau lại gặp người bạn thân của mình.
    - Kết qủa lần này ra sao? - người bạn hỏi.
    - Mình hết hi vọng rồi. Bác sĩ khoa tiết niệu của cậu cũng không giúp được gì.
    - Thì ra bệnh của cậu trầm trọng hơn mình tưởng nhiều. Thế nhưng đã có cách, mình cho cậu địa chỉ của một nhà tâm lí học.
    - Cậu cho rằng tớ cần phải đến gặp ông ta hay sao? - chàng trai hỏi.
    - Cậu nhất thiết phải đến, chỉ còn hai tuần nữa là ngày cưới rồi.
    Hai tuần sau chàng trai gặp bạn thân của mình trong lễ cưới.
    - Thế nào? - anh bạn hỏi.
    - Nhà tâm lí học của cậu qủa là bậc đại tài!
    - Sao? Cậu hết đái dầm rồi ư?
    - Tớ vẫn tiếp tục đái dầm, có điều bây giờ tớ cảm thấy mình rất đỗi tự hào về chuyện này.

    ps: tất cả phụ thuộc vào bản thân mình, khà khà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này