1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở hội thi **** nào ... thi xem ai **** đẹp nhứt , xinh nhứt , thơm nhứt... các bạn gái làng vào thi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi CuiThom, 28/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuiThom

    CuiThom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    em cũng làm theo tên nick [nick]Sencented1806[/nick]
    bài này em đã làm âm thầm PM gửi cho nick @ZoZuyen nhưng mãi cho đến nay không hỉu tại sao vẫn chưa thấy pót. Em xin được pót vào đây để các anh, các chị cùng thưởng thức ạ.
    Ve vẻ vè ve nghe vè chim ****
    Sinh ra loài **** lí lắc vui chơi
    Em thích hoa rơi trên đường em bước
    Nắng rọi sân trước em lảng sân sau
    Thời tiết qua mau ngày sau lại ****
    Em thích loài **** vì nó đáng yêu
    Nắng sớm mưa chiều ngày đêm xòe cánh
    Chẳng sợ Chim oánh chỉ sợ Chim nhu
    Em **** không hư Chim nào muốn thử?
    Dịu dàng kiêng cử những lúc ốm đau
    1 phút bên nhau lòng sao ?osương súng?
    8 chẳng nao núng, **** búng Chim đi
    0 sợ Chim chi, **** vờn hoa tiếp
    60 một kiếp, ngại gì không chơi?!
  2. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    báo cáo bác em làm chữ ký luôn ý chứ, mà bị cảnh cáo em nghĩ thơ bác tặng nên em giữ, bác post thì post chứ em post hóa ra lôi chuyện riêng tư ra chốn thiên hạ
  3. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy thích con **** lày
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Còn thời con **** bay bay
    Hết thời con **** lại quay về nhà
    **** ai bay lượn la cà
    Mau mau quay lại để mà... yêu anh.
  5. nhockun198x

    nhockun198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ra khỏi lớp các em tan như ****
    Có **** màu đen coi giống **** bà
    Có em áo dài đẹp như **** trắng
    Anh ngẩn người, thầm gọi: **** kiêu sa!
    Bươm **** thật vốn nhiều màu sặc sỡ
    Còn **** của anh không bay khỏi mặt đường
    Thơ anh đậu xếp hàng trên bãi cỏ
    Chờ trước cổng trường một cánh **** tơ vương
    Nhưng có thật các em là **** trắng?
    Con gái là hoa, ai gọi **** bao giờ!
    Kìa bông giấy trắng và hoa huệ trắng
    Lấp ló hàng rào đôi mắt nhãn ngây thơ
    Bông giấy không hương nên các em từ chối
    Hoa huệ tràn hương, anh cuống quít thập thò
    Khi tiếng guốc ở trên đường chưa mỏi
    Thì anh còn lẽo đẽo bước buồn xo...
  6. nhockun198x

    nhockun198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    đêm say chai rượu cũng nồng say
    thuyền thơ chở nặng đắm sông này
    bóng người trên vách say lướt khướt
    hồn tôi hoá **** chập chờn bay .
  7. nhockun198x

    nhockun198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hihih em mạn phép bon chen vào chém gió tý , ọi ười đừng đánh chửi em nhé mà tội nghiệp em hehheh
  8. Poor_Viet

    Poor_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bùn muốn bắt mấy con **** về ngắm mà khó quá.
    Em xin làm chân test
  9. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin được góp vui
    **** trời đụng cánh thì bay
    **** nhà đụng cánh lăn quay ra Giường

  10. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đạo nhạc làm bài thi cả Chim và ****

    Trym và ****
    Lời mới: diepkhai21
    Ca sĩ: ai hát mà chẳng được, miễn là ko sợ cà chua, trứng thối
    Xưa TRYM vẫn hay thường lang thang
    Ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt
    Đến lúc có cơn gió thật lạ
    Thổi TRYM chạy về bên đồi kia
    Nơi TRYM đến đây thật nên thơ
    Chung quanh **** to gần bên TRYM
    **** cứ đứng yên đến hiền hòa
    Làm cho TRYM ngập ngừng không rời xa
    Từ ngày TRYM ghé qua
    trời bỗng xanh thêm lời ca
    TRYM làm **** ướt bao ngày qua thiết tha
    Lời bụi cây nói rằng
    TRYM **** bên nhau thật yêu
    Như tơ trời se duyên kiếp nào cùng nhau
    Bao năm cứ như chẳng đổi thay
    Nhưng nay lông TRYM đã đổi màu
    Có những lúc TRYM muốn một mình
    thả trôi đùa vui bên làn gió
    Ai hay **** kia buồn xanh xao
    Trông theo dáng TRYM lòng ngậm ngùi
    **** có biết đâu đến lúc một ngày
    Là TRYM muốn được tự do đi xa
    Vì ngày xưa **** hiền
    nên đứng trông TRYM lại đây
    Nay TRYM muốn phiêu du cùng cơn gió kia
    Ừ thì TRYM cũng buồn
    nhưng **** kia đau buồn hơn
    TRYM đi rồi cỏ cây chẳng còn hồn nhiên
    Giờ TRYM đang phương nào
    để bao nỗi buồn cho ****
    TRYM có hay tình yêu **** không phai tàn
    Nhưng **** luôn mong chờ
    ngày kia sẽ có một cơn gió
    Mang ngay TRYM trở về lại bên đời **** ./.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tằng tằng tăng tắng tằng, tăng tăng tăng...
    Yeah....

Chia sẻ trang này