1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở hội thi TRYM nào ... thi xem ai trym dài nhứt , đẹp nhứt ... giai làng vào thi ĐÊ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nuoc_da, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Mở hội thi TRYM nào ... thi xem ai trym dài nhứt , đẹp nhứt ... giai làng vào thi ĐÊ

    thay mặt làng những người thích đùa ... để lôi kéo giai làng về làng khoe tài ... em xin phép mở cuộc thi Trym ... thành phần dự thi thì ... tất tần tật giai làng yêu thơ ... thích làm thơ
    Đề nghị mọi người bỏ ngay cái ý nghĩ đen tối thi trym dài nghĩa đen đi nhá
    trym dài nó thế này ạ ... mỗi giai làm một bài thơ ... sao cho bài thơ đó có nhiều từ trym nhất ...

    điểm= số từ trym / số câu
    sẽ có 2 giải :
    1 giải cho Trym dài nhất
    1 giải cho Trym đẹp nhất ... à ko hay nhất ... cái này do chị em bình bầu

    ban giám khảo đề nghị chị New phây , bà bắc kì và hoảng hồn ... em love sờ là thư ký đê

    mở màn em xin làm một bài thơ ạ

    Làng ta mở hội thi chim
    Các cô sung sướng chọn tìm chim hay
    Chim to chim béo chim gày
    Chọn sao cho khéo ... chim này ấy to
    6/4 =1.5
    [nick]

    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 07/08/2007
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Chim sâu chim cú chim cò
    Chim ri chim chích chim mò chim ăn
    Chim vàng chim đỏ chim xanh
    Chim đen chim trắng chim vằn chim nâu
    Chim ruồi chim hạc chim câu
    Chim cu chim gáy ,vịt bầu chim nuôi
    Chim chèo bẻo chim chìa vôi
    Chim đa Chim cuốc chim mồi bẫy chim
    Chim hồng chim hạc thần chim
    Chim oanh chim sáo chim bìm bịp kêu
    Chim gù chim quạ chim diều
    Chim hoàng chim khướu chim kêu vui nhà
    Chim âu chim ó bay xa
    Còn chim bói cá chim đà (điểu)rất nhanh
    Bồ nông Cò vạc Manh manh
    Nghe trong câu hát mẹ dành ru em

    Huởng ứng ngay nào !
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Làng ta mở hội thi chim
    Các cô sung sướng chọn tìm chim hay
    Chim to chim béo chim gày
    Chọn sao cho khéo ... chim này ấy to
    EM ĐÂY CÓ MỘT CON CHIM
    LÚC TO LÚC BÉO LÚC GÀY LÚC TEO
    LÚC THÌ CÁI BỤNG NHĂN NHEO
    LÚC THÌ CÁI MỎ CỨNG QUEO ĐỢI CHỜ
    LÚC THÌ BỘ DẠNG BƠ PHỜ
    LÚC THÌ RA VẺ CỘT CỜ HIÊN NGANG
    NGHE ĐÂU MỞ HỘI CHIM LÀNG
    CHIM EM MỪNG RỠ VỘI VÀNG RA THI
    BIẾT ĐÂU GIẬT GIẢI NHẤT NHÌ
    THÌ EM SUNG SƯÓNG EM ĐI KHẮP LÀNG

  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    3 con chim đầu tiên đã thi lần 1 Sau khi xem xét & cân nhắc, em có nhận xét sau: (nhận xét dựa trên độ dài & sự xuất hiện từ chim trong bài thơ con chim nhá! Cấm nghĩ bậy nhá! )
    1. Chim anh Đá: Ngắn & nhỏ quá
    2. Chim anh Còm: đúng là gừng càng già càng cay, hok bít có dùng quyền trợ giúp ko mà sao nó dài & to thía
    3. Chim anh Tu...ẩn: tuy ngắn nhưng to & đỏ quá
  5. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thi chim thì cứ việc thi
    Nhưng ban tổ chức nhớ ghi điều này
    chim to, chim đẹp, chim hay
    phải có chim biết cả ngày diện cơ
    Lông mầu sặc sỡ, mượt tơ
    Ấy mới là loại có cơ giải vàng
    Lại thêm tính khí ngang tàng
    Thì không ai chịu cho chàng (chim) vụt bay
  6. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Không có hội thi súng nhỉ? Chán
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Nghe Làng mở hội thi... chim
    Ngàn Năm Mây Trắng cũng tìm đến thi
    (Chị em đứng xích ra đi
    Kẻo không chim tớ nó đì chết tươi!)
    Bắt đầu đây, Nước Đá ơi
    Pà con chú ý: chim tôi sổ ***g...
    Đầu tiên, chim gọi chích bông
    Úi xời, chim nhỏ. Chắc không ai thèm!
    Tiếp theo là chú chim đen
    Tên chim: chèo bẻo. (Chị em đừng sờ!
    Chim này hung dữ lắm cơ
    Sờ vào, chim cứng ngay đơ liền hà!)
    Chú kia chim lợn, tuy già
    Hễ nghe mùi ****, chim đà ngẩng lên!
    ***g kia là chú chim khuyên
    Thuộc nòi chim cảnh, chị em rất chiều
    Còn kia tên gọi chim diều
    Lông chim tuy rậm nhưng nhiều ả mê
    Chim này là chú họa mi
    Nhỏ con nhưng hót mê ly cả lòng
    Xập xòe là chú chim công
    Lông chim mướt rượt - chắc không đụng hàng!
    Đằng kia là chim Chàng làng
    Chim này cất tiếng thì nàng xỉu ngay...
    (Ơ kìa, các pé dừng tay
    Nghịch đùa như thế, chim bay - bắt đền!
    Ban tổ chức bật loa lên
    Cho chị em biết: chỉ xem, cấm sờ!)
    ...Tiếp theo là chú chim Cò
    Cổ chim một mét, siêng mò bắt lươn!
    Chim kia tên gọi cu cườm
    Cườm chim mới trổ đỏ hườm, khiếp chưa!
    Chim này nổi tiếng từ xưa
    Đại Bàng - tên gọi, chim ưa săn mồi
    Còn đây chim lạ: gà Lôi
    Đầu chim giống một khúc dồi đỏ au...
    (Này, này, Ban tổ chức đâu
    Vãn hồi trật tự, đến sau - xếp hàng...)
    Kính xin thông báo với Làng
    Chim tôi vẫn cứ còn đang sổ ***g...
    Chị em còn muốn xem không?
    Một con chim giống, bộ lông rất dày
    Chim này ba mấy năm nay
    Vẫn còn giữ giống, chưa bay khỏi... quần.
    Chị em khắp chốn xa gần
    Yêu chim thì giữ, chớ mần thịt chim
    Đồng thời thưa với anh em
    Chim tôi ngần ấy..., chỉ xin giải nhì!
    Hì hì...
    ...
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa mấy bác có chim
    Kính thưa cả bác không chim đứng ngoài
    Làng Đùa mở hội thi tài
    Bao nhiêu chim ngắn chim dài thả rông
    Chim bay rợp cả một vùng
    nào ai đoán nổi chim "dùng" hay chưa ?
    Thôi thì giám khảo đoán bừa
    Hay mang kiểm chứng cho vừa lòng chim ?
    Chim nào từ nãy nằm im
    Không bay không chạy là chim hỏng rồi
    Chim ai lúc đứng lúc ngồi
    là chim nhạy cảm hạ hồi hẵng thi
    Chim nào ngủ nướng li bì
    Là chim bất lực thi gì nữa đây
    Chim nào cứ đứng ngất ngây
    Chắc như thanh củi cho ngay vào lò

    .....còn tiếp
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Xét theo luật cũ + tiêu chí mới của anh Còm thì đến giờ phút này:
    1. Anh Yếu: tuy Yếu nhưng vẫn có chim thi, hơi ngắn & nhỏ
    2. Pác Tungthanden: chỉ có súng không có chim
    3. Anh Mây: cao thủ cao thủ, chim dài & to lắm nhưng hơi già thì phải
    4. Anh Còm: chim nhạy cảm và năng động nhì
    @ all: nếu xét theo tiêu chí của anh Còm thì hình như chim làng mình đơ như củi hết roài, đem đốt sưởi ấm ngày mưa đê
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Phần thưởng là gì thế hở ban tổ chức, công bố rõ hiện vật hiện kim ra xem nào ,
    Không có chạy làng để thí sinh ăn vạ ban giám khảo à
    Thưa ban tổ chức, em hiện giờ bị xiền đuổi, đang cắm đầu chạy, hông có thì giờ dành cho chim chóc. Em ủy quyền cho bạn em là Bà Hoảng hốt tìm bi thay mặt em nhận bồi dưỡng của ban tổ chức và làm nghĩa vụ với các thí sinh ạ
    Hễ rảnh là em quay về ngay để ngắm nghía thui

Chia sẻ trang này