1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mo^j tjnh` +)a^U` tan v0*~

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meotamdaica, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đã dài thì chớ lại còn ko có dấu, đọc hoa hết cả mắt
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Gõ không dấu mới lần theo được hồi ức . Gõ có dấu 1 mắt nhìn bàn phím, một mắt nhìn màn hình đầu suy nghĩ s, f, x, j thì hồi ức nó tuột đi rồi còn đâu nữa .
  3. hungntptec

    hungntptec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đây là mới nghĩ ra một câu chuyện nên gõ ko dấu cho lẹ ko thì lại quên mất
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Có thế thôi thì hỏi làm giè nhể ?? Nó đã chả thích thì thoai chứ ... đã hết con gái ứ đâu mà sợ nhề ???
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Yêu Anh nhưng Anh ko Yêu hay Anh đã từng Yêu rồi bây giờ anh bỏ ????
  6. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tôi quen anh vào mùa đông năm ngoái ,ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau ,cả ngày phải gọi điện buôn đến cả chục lần,sáng anh đi làm anh gọi tôi dậy học bài,trưa trước khi ăn cơm anh gọi chúc tôi ăn ngon miệng,trước khi tôi đi học buổi chiều anh lại gọi dặn dò tôi đi cẩn thận,đi học về tôi lại gọi cho anh ,rồi cứ hàng đêm chúng tôi đều nòi chuyện với nhau tới sáng ,việc nói chuyện điện thoại với anh như là một thói quen với tôi rồi , thiếu nó tôi ko thể nào ngủ được.Rồi cả những tin nhắn chúng tôi nhắn với nhau hàng ngày nữa...Anh hơn tôi 6 tuổi ,cũng có thể nói là 2 lớp người ,anh là một người đã đi làm có cách suy nghĩ chính chắn hơn tôi ,còn tôi đang là sinh viên năm thứ 3 nhưng những suy nghĩ của tôi còn ngắn ngủi lắm ,tôi chỉ nghĩ nông cạn và ko bao h nghĩ những việc làm của tôi sẽ đi đến đâu cả .Anh hết sức quan tâm tới tôi , chăm sóc tới tôi ,những thời gian ở bên anh tôi ko thể nào quên được, mỗi tuần anh đều mang tặng tôi những bó hoa hồng,hoa này tàn anh lại mua hoa khác,rồi thứ 7 chủ nhật được cùng anh đi dạo phố tập thể dục ,đi ăn kem ....Có 1 vài lần trong thời gian đó chúng tôi cũng đã giận nhau về một lý do nào đó phần lớn là lỗi ở tôi nhưng anh đều cho qua ,bọn tôi lại làm lành và tình yêu của chúng tôi càng sâu đậm thêm , nhưng cũng qua những lần đó thì lòng tin trong anh về tôi cũng fần nào giảm bớt.Tôi cũng cố gắng sửa sai rất nhiều .Một ngày nọ anh đọc được câu Truyện Capuchino trong báo tuổi trẻ,câu truyện nói về 1 đôi trai gái yêu nhau ,chàng trai muốn xem tình yêu cô gái dành cho mình như thế nào nên anh đã làm một phép thử , chàng trai dùng một số điện thoại khác nhắn tin cho cô gái , cô gái cũng trả lời lại,và 2 người cũng hay ntin qua lại với nhau ,cô gái tâm sự rất nhiều với người đó về tình yêu của mình .cô coi chàng trai đó như là một người bí mật .Rôi cô và người yêu giận nhau , một hôm chàng trai ntin hẹn cô gái gặp nhau , rồi người ảo kia cũng ntin hẹn cô gái ,cô gái suy nghĩ rất nhiều và đi gặp nguời yêu của mình,họ lại trở lại hạnh phúc bên nhau.Người yêu tôi cũng đã thử 1 phép thử như thế đối với tôi ,anh cũng dùng một nick yahoo khác vào làm quen với tôi ,dùng một số điện thoại khác để ntin với tôi.Mới đầu tôi cũng cố gắng ko chat bởi vì anh ý ko muốn tôi dành quá nhiều thời gian cho net,nhưng anh cũng thật là sai khi đã cố tình nói là tôi kiêu thế này thế nọ và tôi thì ko thể để như thế ,tôi đã trả lời lại người kia ...cứ như thế chúng tôi chat với nhau,tôi cũng tâm sự với anh nhiều về chuyện của chúng tôi ...Chủ nhật vừa rồi người yêu tôi vẫn sang chơi với tôi như bình thường ,anh ý mua kem cho tôi ăn rồi 2 chúng tôi chơi điện tử với nhau ,buổi tối anh cũng sang đón tôi đi dạo mát và ăn rất nhiều món ,tôi rất hạnh phúc .đến buổi tối sau khi chúng tôi đi chơi về ,tôi lên mạng và nói chuyện với người kia kể về buổi đi chơi ngày hôm nay .Đến tầm 11h30 tôi lên nhà đi ngủ và gọi điện cho người yêu tôi như ngày nào ,chúng tôi nói chuyện một lúc và lúc đấy tôi không hiểu tôi suy nghĩ thế nào mà lại nói dối anh là em buồn ngủ lắm ,để rồi dập máy trước ,dập máy tôi lại ko ngủ mà lại gọi điện cho người kia ,đây cũng là một phần dẫn đến ly do mà chúng tôi chia tay,Tôi cũng không hiểu sao mình lại làm như thế ,cảm giác của anh lúc này là anh nghĩ người kia fải hơn anh cái gì đấy thì tôi mới gạt bỏ anh qua một bên để nói chuyện với người kia , tôi biết mình làm thế là sai nhưng thực tình tôi coi người kia chỉ là những người bạn net bình thường,ko biết gì về tôi ,chưa gạp tôi lần nào ,chính vì thế tôi muốn tâm sự mà không phải sợ gì cả ,có những điều mà mình cũng ko thể tâm sự với người yêu được chứ?lúc này anh vẫn chưa nói với tôi .ngày hôm sau người ảo kia rủ tôi đi ăn kem,và tôi cũng đã đi ,tôi đến chỗ hẹn nhưng ko gặp anh,tôi cũng ngờ ngợ là người yêu mình thử mình nhưng tôi nghĩ lại chắc anh ý ko làm như thế với tôi đâu ?Buổi tối ngày hôm đấy anh gọi cho tôi và nói chuyện ,tôi vô cùng hối hận vì đã làm như thế .Tôi với anh quyết định ko nói chuyện với nhau để suy nghĩ,đến hôm thứ 5 vừa rồi chúng tôi hẹn gặp nhau ở ngoài ,anh đã nói chia tay với tôi , lúc đó tôi ko thể nói được gì hơn, ko khóc, cho tới khi anh nói chúc tôi hạnh phúc thì nước mắt tôi trào ra,tôi đau khổ lắm, hối hận lắm tôi xin anh một cơ hội nhưng ko được...thực tình tôi chưa bao h nghĩ rằng sẽ yêu người kia cả. Tôi yêu anh thực lòng.tôi ko hề muốn chúng tôi phải chia tay như thế này,buổi tối hôm đấy tôi gọi diện cho anh,chúng tôi nói chuyện với nhau như bình thường về những câu chuyện hằng ngày,tôi mong muốn anh cho tôi 1 cơ hội nhưng có thể những việc tôi đã làm ko thể tha thứ được... tôi đau khổ lắm,đau lắm....tôi yêu anh thật lòng,yêu nhiều lắm... mong có một ngày anh nghĩ lại và cho tôi 1 cơ hội sửa sai lầm...tôi ko thể xa anh được
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đã em
    hiện tại em còn liên lạc với ng ta ko??
    nếu thực sự yêu thì chia tay ko dễ dàng đâu em, dành chút thời gian để cả 2 cùng bình tâm đã
  8. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là làm thằng đàn ông mà nghĩ ra được quả thử này thì công nhận là cao thủ tình trường phải biết .
    Nghĩ làm gì cho nặng đầu, mới yêu đã thử hoành tráng thế sau này thế nào cũng tổ chức đa nghi rồi ghen hoành tráng không kém . Thề đấy
    Cố quên người đi
  9. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bọn em ko nói chuyện với nhau, ko tin nhắn ,ko gì cả anh ạ.Em đau lắm !
  10. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này