1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...............Mò kim đáy bể...............

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi hoacuctay, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại được rồi à? Cảm động quá...
    Thế tóm lại là khóa topic này được chưa
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    ơ anh Tôny Gay đừng xóa. Để em buôn nốt ít dưa đã. Mod miếc gì hở phát khoá, hở phát khóa... hơi lộng quyền đấy.
    be_khe: anh tưởng hôm nọ chúng mình đã giải quyết xong vụ này, là từ nay anh sẽ gọi em bằng... em mà bế khê có họ hàng gì với Bế Văn Đàn ko em. Danh nhân nha....
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    anh canh ********non của chú rồi đấy nhá, nó mà líu lo bên Benelux là anh treo ngay khà khà cẩn thận đấy, dấu kỹ vào, xểnh ra là anh treo đấy!
    Ơ hay, cặp thứ 1 thế đã tìm ra nhau rồi. Vậy ai đăng ký mò .... kim tiếp chứ, chẳng lẽ để topic trôi sao Mọi người nhớ lại xem, xem mò được gì thì mò luôn đi, đăng ký nhanh lênnnnnn
  4. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ờ quên nhể, thôi thì cho tớ mò thử 1 lần vậy
    Thế be_khe là ai thế? sao lại có nhiều ảnh đẹp Gro thế nhảy? Pm nhận diện phát nào
  5. Michaelmas_Daisy

    Michaelmas_Daisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì chếnh choáng dễ say mê mà cũng dễ qua đi như cảm xúc, dẫu vậy vẫn muốn thử
    Bác Gay quen là cái rún vũ trụ roài, giờ thấy cái rún khác nữa hình như có phần kém dzui nhỉ
    Thấy hơi hụt hẫng mới lạ chứ, ko buồn nhưng chắc chắn ko phải sự vui sướng rồi. Dường như điều gì đạt đc quá dễ dàng đều mất đi giá trị của nó, ví dụ 1 cái kimCảm giác như cả thế gian vừa đọc đc nhật ký của mình rồi hối hận sao mình lại show nó ra cơ chứ. Rõ ràng nếu ko có topic này đó sẽ mãi mãi là 1 kỷ niệm đẹp, giờ thì mình đã làm rơi cái bình pha lê kỷ niệm đó rồi
    Giá mà lúc nào cũng dzui dzẻ như bạn Tiến tùng túng nhà mình nhỉ Này trông ảnh sao càng ngày càng kòi đi, suy dinh dưỡng quá thể, chả thấy thịt đâu, toàn da bọc mỡ thế haha Hồi giè cãi nhau với thèng aja còn chuyển topic lập fờ kờ lờ cho vờ tờ bờ sang HLFC, nhớ ko, báo hại tui xoá lên xoá xuống
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, thấy bạn Thảo hụt hẫng mình cũng giật mình mới lạ chứ. Cái bình pha lê của bạn đã hiện ra rồi, ko còn tấm màn kỷ niệm thì nó cũng sẽ ko còn lung linh và trở nên tầm thường như bao cái bình khác ta ném đi trong cuộc đời. Tiếc chưa
    Mình chợt giật mình vì nhớ ra là mình cũng còn nhiều chiếc bình pha lê lắm. Biết đến bao giờ mình mới có thể tụ tập 3,4 chục đứa bạn chơi đùa vui vẻ bên nhau như trước, bạn Thảo nhỉ !?!?!? Ôi thôi thời gian ko cho phép.
    Vẫn hận mãi cái vụ năm gì có em gái nọ ở Denmark về tham gia, tớ mới chỉ vo ve tàu lượn xung quanh mà bị bạn Thảo đuổi bay mất tích. Hay buổi tối sau đợt đại hội TTVNOnline lần 1 đưa bạn về nhà xong lúc quay ra con đường ngõ vắng sâu hun hút ấy mới thấm thía cảnh "thân trai dặm trường". :-)
    Đùa thế cho vui thôi. Kỷ niệm thì lúc nào cũng đẹp. Nhất là những thứ ko bao giờ còn thấy lại. Ơ con người thật kỳ lạ, sao cứ mất rồi mới thấy đáng quý. :-)

    Hì, hôm nay mình sến
    Tôni Gay: bế khê là em Muse của SVNL, hôm nọ thấy em ấy nói là cũng đang ở Groningen đấy. Chén đi anh.... (j/k)
  7. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    cơ hội , cơ hội xì bam đây rồi . ê...hê....bắt quả tang Vờ -tờ-béo & ông Gay đong gái , gặp ai cũng đòi PM nhá .
    Sẵn đây em cũng muốn kím người ạ . Người em tìm đang ở somewhere in Netherland , giới tính hiện vẫn chưa xác định được rõ ràng. Đặc điểm nhận dạng : avatar đỏ đỏ vàng vàng , có hình rồng bay phượng múa như bao bột giặt Omo trúng vàng khai lộc đầu xuân ạ . Lần cuối cùng em gặp người đó , người đó chẳng nói gì , chỉ để lại 1 dòng nhắn rất tình củm " Phở gà...hhahaha...." . Zị ai bít người đó ở đâu thì mò hộ em cái ạ . Sẽ có củm ơn zà hậu tạ
  8. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    @be_khe: tớ là Thắng, đang ở nhà Vàng. Hiện tại tớ đang ăn phở Gà bên nhà Đỏ. Nếu bạn ở loanh quanh đây thì hãy gia nhập hội Đỏ Vàng Xanh ở Gro nhé. Yahoo tớ này: vnthang
  9. chibouque

    chibouque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cái gi` thế này , ối giời ơi la`ng nước ơi, Toli gay dám lấy tên tôi ra bêu riếu thế này .... thảo nào hôm nay mời mình qua ăn phở gà ... nghi wá thiệt ko ngờ.... chị gì Có than phiền về dòng này T_G
    Được Toni_Guy sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 01/04/2005
  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chim ơi, anh hỏi tẹo
    Thế hoacuctay là bao nhiu gánh thế? sao chú gọi tên thân mật thế nhỉ ngang gánh chú à?
    Tóm lại là topic này sẽ để làm nơi mò... các thể loại (kim, chỉ...) nói gọn hơn là tìm trẻ lạc, nói thoáng hơn là nơi đào bới kỉ niệm
    Những bài spam trong này sẽ xoá trước ngày 8/4/05 Sau ngày hôm đó, trưởng thôn đi ở ké roài, thằng chủ nhà nó xí cái Internet connection

Chia sẻ trang này