1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mõ Làng - Chúc Mừng Giáng Sinh

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi be_ba, 24/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_ba

    be_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mõ Làng - Chúc Mừng Giáng Sinh

    Bản tin Mõ Làng bắt đầu bằng tiết mục Văn héo:

    Bảo Phúc, Bảo Chấn - nào chúng ta cùng "trấn"

    Sau sự kiện nhạc sĩ Bảo Chấn thừa nhận mình đã "đạo" nhạc của một nhạc sĩ người Nhật cho ca khúc top hit một thời "Tình thôi xót xa" thì bây giờ đến lượt người em của NS này là Bảo Phúc cũng đã được báo chí đưa lên thớt vì ngang nhiên đề tên của mình lên bài hát "Mê Khúc", vốn là một sáng tác của người bạn thân là Anh Thoa. Sự thật này được phơi bày khi bài hát được ca sĩ Quang Dũng lấy làm tiêu đề cho album mới nhất của mình. Sau nhiều lần không thừa nhận, cuối cùng "nhạc sĩ đạo" Bảo Phúc cũng đã phải thừa nhận sự thực, và chính thức rút tên mình ra khỏi phần tác giả của bài hát này.

    Nhạc trẻ Việt Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi trào lưu hip hop. Các ca sĩ nhà mình từ già đến trẻ, khi biểu diễn chỉ cần khoác lên mình bộ quần áo lụng thụng cùng dây xích xủng xoẻng và vừa thở hồng hộc vừa đọc "ô zề, ô zề, ự ự ự..." là hôm sau đã có thể tự hào phát biểu trên mặt báo là "tôi đã thay đổi, hip hop là con đường mà tôi sẽ đi theo...". Không biết hiện tượng này kéo dài bao nhiêu, nhưng với cái sở thích sáng nắng chiều mưa của giới trẻ VN, thì chắc cũng kéo dài được 7x3=21 ngày!

    Đáng buồn cho cái được gọi là "nền âm nhạc Việt"!

    Chuyển sang thơ ca hò vè tí cho nó xành điệu. Bài thơ "Màu tím hoa sim" của nhà thơ Hữu Loan đã được công ty Vitek mua bản quyền với giá 100 trẹo Vina đồng. Đây quả thực là một sự ngạc nhiên đến thú vị trong bối cảnh "nhà nhà làm thơ, người người làm thơ" như hiện nay.

    Phần tin Bóng đá:

    Cúp Tí-ghẻ 2004 đã chứng kiến thất bại thảm hại của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Indonesia. Đây quả thực là 1 đòn đánh mạnh vào tình cảm của người hâm mộ, nhưng đó cũng là điều tất yếu bởi cách làm việc quá kém của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Một cuộc đại phẫu lớn là điều mà người hâm mộ bóng đá đích thực Việt Nam mong muốn lúc này. Chấp nhận thất bại đau đớn để hướng tới mục tiêu to đẹp hơn.

    Sau Tí ghẻ, đã có nhiều luồng tin về việc các cầu thủ bán độ, và cũng theo báo chí, bộ công an đã có 1 bản danh sách đen các cầu thủ thường xuyên tham gia bán độ, nhưng việc bao giờ công bố bản danh sách này vẫn là câu hỏi lớn. Nhưng việc công bố này dù sớm hay muộn, thì các cầu thủ của chúng ta bây giờ tâm trạng đã như cá nằm trên thớt. Những cái tên đã được manh nha nhắc tới là Mạnh Dũng, Huỳnh Đức, Minh Quang, Hồng Vinh...

    Chăm-pi-on Lít đã kết thúc vòng đấu bảng, các đội bóng của Anh thắng lớn với 4 đại diện lọt vào vòng 1/8. Trong khi đội bóng thân yêu MU gặp một đối thủ khá xương xẩu là AC Milan, thì đội quân nhà giàu Chelsea cũng gặp khó khăn không kém khi đối thủ của họ là Barcelona. Trong khi Chel đang dẫn đầu giải vô địch ngoại hạng Anh thì Bacar cũng đang độc diễn tại Tây Ban Nha. Vào thời điểm này, đội nào bị loại cũng là một điều đáng tiếc.

    Các cặp đấu cũng rất đáng chú ý khác là Arsenal-Bayer Munich, Juventus-Real Madrit... Chăm-pi-on năm nay quả thực đáng xem!

    Cũng trong tháng qua, các danh hiệu cá nhân của bóng đá thế giới cũng đã được công bố. Ronadinho Răng Vổ đã đoạt được giải thưởng cao quý nhất là Quả bóng Vàng thế giới, trong khi danh thủ người Ucraina Shevchenko cũng đã đoạt Quảng bóng Vàng châu Âu. Theo đánh giá của bổn báo, kết quả này hoàn toàn chính xác, dù những người hâm mộ Deco, Henry có quyền tiếc cho thần tượng của mình!

    Tin phố:

    Đầu Trần Chân Đất (hay còn có tên gọi khác là Chân Đất Đầu Trần, Đầu Đường Xó Chợ) chắc chắn đoạt giải thưởng Cầu thủ bị treo giò nhiều nhất trong năm vì đã đạt thành thích... bị khóa 4 nick trong vòng 3 ngày! Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi anh đã cả gan châm chọc các vị mod đáng kính bên Thi ca, mà các nhà thơ của chúng ta luôn có một tâm hồn rất nhạy cảm, và dễ bị tổn thương hơn làn da của em bé. Xin chia buồn!

    Dạo này phong trào Ăn Thịt Nai (offline) đang lên cao. Có lẽ vì ảnh hưởng không khí của Noel và Tết. Đi đâu cũng thấy bà con í ới rủ nhau offline. Hết nội tỉnh rồi tới liên tỉnh, hết liên tỉnh rồi đến toàn miền. Nào là hoành tráng cùng những siêu quy mô. Cứ với tinh thần này, bên cạnh tình cảm dạt dào, vòng tay rộng lớn được mở ra... thì việc sẽ có một vụ kiểu "Dylan" vốn đình đám trên TTVNOL này là điều không ai dám chắc là sẽ không có! Thế nên bổn báo cũng có lời khuyên tới mọi anh chị em chúng ta là dù vui thì vui, nhưng hãy lựa chọn cho mình một tình bạn đúng mực! Cái này đài báo cũng đã cảnh giác nhiều rồi!

    Bản tin Mõ Làng được kết thúc bằng lời chúc Giáng Sinh cùng năm mới vui vẻ tới toàn bộ bà con trong xóm ta. Hy vọng sẽ có một ngày nào đó được ăn thịt nai cùng các bạn!
    -----------
    Da Bé Ba, hồn Chân Đất!
  2. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Trưóc tiên cho em đưọc chúc các anh, các chị, hệ hệ... cả các em nữa nhỉ! Chúc mọi người một giáng sinh & năm mới luôn [red]hạnh phúc và thành công[/red]. Chúc riêng TBT Mõ làng: chúc anh luôn viết được thật nhiều bài cay, thật cay....

Chia sẻ trang này