1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÕ LÀNG.COM

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi hoanganh_xh, 13/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Galgo

    Galgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chương trình thay đổi , vậy là đi CL trước .Ko sao , thế cho đúng vào đêm trung thu , các em càng vui, phải tổ chức rước đèn sao cho ý nghĩa và hoành tráng chứ nhỉ???
    Mà G ko bít trường DH YTCD ở đâu cả?? update địa chỉ để mọi tn cập nhật chứ...
  2. mercury1828238

    mercury1828238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi. Nhóm trang trí của bọn em gặp rắc rối lớn về thời gian. Vào sáng thứ7 bọn em đều fải đến tường, nên bọn em định chuyển làm vào buổi chiều từ khoảng 1h liệu như thế có được không. Mà tận thứ 3 mới tổ chức thì sao phải làm sớm thế nhỉ, nhất là vụ mâm ngũ quả ấy.
    Trang trí vào buổi chiều có được không ạ.
  3. mercury1828238

    mercury1828238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bọn em đã đến tận trường để xem cái phông rồi. Nó không phải là phông có thể dán được mà như cái loại vải rèm hay treo ở các hội trường có một đoạn màu đỏ ở giữa để tượng Bác Hổ rồi treo sao vàng.. Bọn em đã mua nguyên liệu rồi, toàn là mẹt thôi, vì phông này không dán được. Bọn em sẽ dán thêm sao, nói chung là bây h em cũng chẳng biết tả thế nào.Hix
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Oài ! xin sorry mọi người vì sự chậm trễ thông tin của tuntun !
    hehe !
    vào công việc chính luôn nhé !
    Tình hình như sau :
    ++++++ Trung thu tại NVX thay đổi sang thứ 3, ngày 28/9/04 và bắt đầu từ 7h...
    ---> Thành viên ko bận đi học : đến từ 3h nhá ! giúp cho các em và các cô làm mâm ngũ quả héng ! okie ?1 ---> 3h chiều tập trung tại cổng NVX ( đến đúng giờ thì mới có giấy mời vào ! )
    ----> Thành viên bận đi học : hic hic... trung thu mà khoản học hành thi cử, công việc vẫn ko giảm... vì thế thành viên nào mà bận việc đó thì... cố gắng đến sớm thui... .. để phụ giúp thành viên khác ! ( đoàn kết hơn khối đấy !)... !
    +++++++Về việc trang trí fông
    ----> Bé Giang vừa thông báo lại lịch và thống nhất là đúng 7h15'''''''' sáng, thứ 7 ngày 24/9/2004, mọi người tập trung tại cổng NVX để vào trang trí ( ko đúng giờ... lúc đấy khóc rùi.... phải có giấy mời mới vào được mờ ! ! )
    ----> Trường hợp không biết làm thế nào vì vé mời không có, đường thì lạc ----> liên hệ, nhắn tin, gọi điện ngay cho đồng chí Trang ( ko phải tuntun đâu nhé , mà là em Trang dễ thương đó !!! ) theo số CT : (04) 9153546
    ----> chúc mọi người trang trí phông tốt và làm quả phông hoành tráng nhá !!!
    +++++++Vụ tiếp theo là vụ văn nghệ
    -----> hôm nay, văn nghệ suýt bị đình lại nhưng xúc động trước sự nhiệt tình của các bác lang_ly, motthoang, bác Hiền, bác Ngân, em wind ( ko nhớ cái chữ trước chữ wind viết thía nào cả !!! ) mà tất cả đã quyết tâm văn nghệ một chuyến và hàng loạt các tay văn nghệ đã nổi lên bùm bùm... liên tùng tục luôn ( cho đến khi cái dạ dày hát thay thì.. chương trình stop here) !!!!
    -----> mọi người thống nhất sẽ ghép nhạc vào thứ 7, ngày 24/9/2004, lúc 4h chiều tại Cao Đẳng Sư Phạm HN !--- > đến đông đủ và đúng giờ cho bọn iem nhờ nhá !!!!
    ---- Do tinh thần của bát cháo vịt ( hehe... thanks các bác nhá !, cuối cùng về nhà iem cũng chả ăn cơm nữa, hờ hờ ! ) ... nên bây giờ đầu óc tun đang mụ mẫm ( chắc tơ tưởng về bát cháo vịt héng! ) và thống kê được từng nấy số ý chính đó ! các bác có thắc mắc cứ hỏi !!!
    i''''''''m pleased to answer your questions !
    Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 22/09/2004
  5. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lang_ly vừa được quả vui ơi là vui. Đầu tiên là biết được cái cầu Giấy là cầu nào. Hic, đi đường tớ cứ bụng bảo dạ với lão Hiền là không biết thời buổi bê tông hóa cầu đường hết cả rồi, sao lại còn quả Cầu Giấy ở đây nhỉ, có khi lại là "vật liệu siêu nhẹ" gì đó chứ chẳng chơi? hichichic
    Quả vui thứ hai là biết được cái KTX của trường CĐSP, trùi ui, mình ấn tượng nhất cái quả chiềutối mà tất cả sinh viên tập trung ra sân tâp thể dục. Kiểu này lão Nguyễn Công Hoan có sống dậy chắc chắn sẽ biên tập lại cái tác phẩm "Tinh thần thể dục" của lão ngay.
    Nhưng đặc biệt là lên phòng (còn nhớ là số 305 nhé) tập hát, hic, xưa nay lang_ly_bach_dieu vốn thạo nghề sông nước, quanh năm ngụp lặn giữa dòng.... đời, chỉ khoan khoái nghe hát mà có mở mồm hát hò bao giờ, nay bỗng thấy trong nhóm tập hát có... mình, tự xấu hổ biết bao
    Cũng may là có lão Lê Hiền, cũng cất lên một vài khúc giọng mang hơi hướng pờ-rồ và giúp cho Tun tun tự tin "gút" lại cái chương trình song ca gồm có... 2 người là chị Ngân và lão Hiền với một bài "Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây" (hic, lại có mùi tình yêu thời chiến tranh)
    Thực ra là cái bụng nó cũng đòi hát, nên mình đành phải xuống núi, ý quên, xuống cầu thang tìm đường đi ăn cháo vịt, khịt khịt, cháo cũng đường được nên cả Tun và Wind đều ăn không hết, báo hại lang_ly phải "gánh rước" một cơ số đáng kể. Cái quả đi về mới thật là vui, mình đi như trong mơ vậy, đường phố lạ ơi là lạ, cái Wind phóng xe hơi bị được, và sau một hồi chạy rất chi là xa (trong trạng thái xe đang hết xăng), mình sực tỉnh khi nhận ra cái đường Lò Đúc, hic, chắc phải cập nhật lại cái khoảng định vị phương hướng, chứ cái kiểu này hoài chắc có ngày lạc đường, đi nhầm về lại Sài Gòn mất, hehhhehhehe.
    Vấn đề còn lại là:
    Nhạc ghép chưa xong, phải tập hộp đủ người đủ nhạc và là một buổi nữa,. cho ít ra thì nó cũng hòm hòm cái đã, hén.
    Ngày tổ chức dời lại thứ ba, hôm đó không chắc lang_ly đi dự được, nên bùn quá (đang vui lại gặp chuyện bùn rùi)
    Nhưng lão Hoàn đã quyết, anh em ta phải làm sao cho chắc chắn thành công, cái quả phông cuối cùng rồi thế nào ấy nhỉ?????
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 23/09/2004
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Trường Y tế công cộng nằm ở đường Giảng Võ
  7. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác ssáng nay em đang ngủ ngon có một cú điện thoại dựng dậy và hoàn cho nhận lời mời của Hội cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố. NGày 24/9/2004 Hội có tổ chức ntặng quà cho 100 trẻ có hoàn cảnh khó khăn. VÌ vậy câu lạc bộ tình nguyện chúng ta là một đơn vị trực thuộc hội TP nên được cử 5 thành viên.
    Hiện tại đã có wind, anh sáng, bạn hương đã tham gia con 2 suất nữa ai tham gia không? haỹ goi điện thôại trực tiếp cho MOds Hoàn ngay trong ngày hôm nay 23 nhé. qua điện thoại 9169453 để nhận lịch ngày mai nhé.
    chú ý . tham gia cả buổi sáng mai đó
  8. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    aThông báo thêm một tin nữa nhé có một thông tin quan trong có thể tạo ra kinh phí kha khá cho hoạt động câu lạc bộ. Hoạt động này cần 5 người . Ai tham gia được hãy gọi điện cho mod trong ngày 23 và sang 24 để đăng ký nhé.
    Yêu cầu : công việc này sẽ tạo cho thành viên mà mods đã biết mặt là chính. ok. Nhanh lên nhé. hãy gọi điện cho mod nhanh để còn đăng ký với đơn vị giúp.
    Các bác thấy em có giống môi giới không. Xin lỗi các bác trước vì thông tin này hơi mập mờ vì tôi không pót kế hoạch. Nhưng hãy tin và hãy gọi điện nếu bạn có thời gian
  9. whirlwind

    whirlwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  10. whirlwind

    whirlwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    -----> hôm nay, văn nghệ suýt bị đình lại nhưng xúc động trước sự nhiệt tình của các bác lang_ly, motthoang, bác Hiền, bác Ngân, em wind ( ko nhớ cái chữ trước chữ wind viết thía nào cả !!! ) mà tất cả đã quyết tâm văn nghệ một chuyến và hàng loạt các tay văn nghệ đã nổi lên bùm bùm... liên tùng tục luôn ( cho đến khi cái dạ dày hát thay thì.. chương trình stop here) !!!!
    ---- Do tinh thần của bát cháo vịt ( hehe... thanks các bác nhá !, cuối cùng về nhà iem cũng chả ăn cơm nữa, hờ hờ ! ) ... nên bây giờ đầu óc tun đang mụ mẫm ( chắc tơ tưởng về bát cháo vịt héng! ) và thống kê được từng nấy số ý chính đó ! các bác có thắc mắc cứ hỏi !!!
    Này này ai là em đấy hở? Rõ ràng người ta hơn hẳn một tuổi mà gọi là em à?............>>>>>>>>>thất vọng quá nhỉ?
    Nói tới bát cháo vịt hôm qua, cám ơn bác lang_ly nhá, tơi hôm nay và thậm chí cả bây giờ em vẫn còn thấy mùi vịt nướng đâu đây.........
    Mà mọi người chú ý giùm em cái, tên em đẹp như vậy mà các bác không nhớ sao? cái tên em phải gọi liền mới đẹp chứ gọi rời thì sẽ giảm bớt cái hay đi đấy các bác ạ.......>>>>>>lại thất vọng roài. Thế nên mong mọi người nhớ đầy đủ cả tên của em nhé để lần sau không "em wind gì đó nữa".

Chia sẻ trang này