1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mõ Làng - Số 9

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi chan_dat_dau_tran, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mõ Làng - Số 9

    Theo định hướng của các cán bộ cấp trên ở phố ta, bắt đầu từ số này báo Mõ Làng sẽ được phát hành trên 1 topic duy nhất nhằm tránh tình trạng làm loãng diễn đàn đã vốn rất im ắng của HD mình. Xin cám ơn những lời góp ý chân thành!

    Văn héo:

    Bản tin Văn héo bắt đầu bằng một lời khuyên của Mõ Làng gửi tới toàn thể anh chị em vốn có tính nhút nhát: Nếu muốn dạn dĩ khi đứng trước đám đông? Hãy tập thoát y hàng ngày!

    Đó là phương pháp tập luyện cực kỳ quái chiêu mà nhạc sĩ Đỗ Quang mang ra áp dụng đối với những ca sĩ học trò của mình. Hơn thế nữa, nhạc sĩ này còn bắt các học trò nam của mình xem phim *** và hàng đêm phải đấm bóp cho thầy. Kết quả thật khả quan, sau 1 năm học, chàng ca sẽo Việt Kiều có cái tên ái nam ái nữ Tuyết Sơn tuy chưa biết nốt nhạc nào nhưng đã hát được... 2 bài. Và anh này cùng gia đình đã làm đơn tố cáo thầy lừa đảo tiền bạc với số tiền là 25.000USD, cũng như lạm dụng ******** đối với mình và một số bạn học chung.

    Mọi việc tuy đang tranh cãi, nhưng PV Mõ Làng thiết tưởng đây cũng là bài học nhãn tiền đối với anh chị nào ở HD mình đang ôm mộng làm ca sĩ!

    Mời những ai quan tâm ấn 1 phát vào đây: http://www.vnn.vn/vanhoa/amnhac/2004/10/339293/

    Thể thao:

    Tại Anh, mạch 49 trận bất bại của Ac Nôn đã bị MU chặn đứng bằng tỉ số 2-0 trong một trận đấu mà cầu thủ Rôn-ni đã trở thành người hùng ngay trong ngày SN của mình với 1 quả penalty kiếm được và 1 bàn thắng trong những phút cuối cùng. Tuy nhiên, chiến thắng này bị vấy bẩn bởi vụ ẩu đả của cầu thủ 2 đội ngay trong đường hầm với hậu quả là ngài Phẹc-gun-sơn khả kính đã bị một cầu thủ nào đó của Ac Nôn tặng 1 miếng bánh ăn dở vào người (có nguồn tin khác lại cho rằng ngài Fẹc đã bị hắt súp cà chua!). Với trận thắng này MU đã rút ngắn khoảng cách với Nôn xuống còn 8 điểm, hy vọng vô địch lại mở ra đối với bầy quỷ đỏ thân thương!

    Cựu thần đồng bóng đá Anh Owent đã tìm lại được phong độ cao nhất của mình khi ghi bàn liên tiếp trong 3 trận đấu gần đây giúp Real Madrit giành được chiến thắng quan trọng trên 3 mặt trận là Champions Lague, Liga, và Cúp Nhà vua. Những bàn thắng này dã giúp Owent dập tắt đài những ai đang kêu ca về anh, đồng thời giúp CLB của mình tiến tới những thành công hơn nữa!

    Tin xóm phố!

    Trong tuần lễ vừa qua, phố ta trở thành một thành phố chết sau cuộc nổi dậy của quân chân đất ly khai chống lại chính phủ của cụ vuthanhminh. Bầu không khí đã trở nên lắng xuống sau sự rút lui đột ngột của phía chính phủ. Nhưng theo quan sát của phóng viên chiến trường Mõ Làng, tình hình im ắng trên chỉ là tạm thời. Bạo lực có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nếu cả 2 bên không kiềm chế!

    Một giải pháp hòa bình được đặc phái viên LHQ là Đề Can Việt Nam đưa là cả 2 bên thay vì đấu khẩu, hãy chuyển qua đấu tửu. Nhưng rất tiếc, giải pháp này không khả thi vì một số khó khăn nhất định, nhưng nếu có xảy ra thì phía chính phủ vuthanhminh lãnh phần thua là cái chắc!

    Chúc mừng:

    Nhân dịp sinh nhật thứ 70 của em gái xinh đẹp nhất xóm là hoathuytien, báo Mõ Làng xin gửi tới em những lời chúc tốt đẹp nhất. Cầu mong mọi sự may mắn sẽ đến với em trong tương lai. Nhân danh Cha, Con và các Thánh Thần! Amen!
  2. Impossible_Man

    Impossible_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    he he, chủ nhân đã cho phép 1 topic thì tôi cũng góp thêm phần thể thao cái nhỉ
    Thể thao:
    Một đội bóng Việt Nam đã lọt vào tứ kết Queen''s Cup Thái Lan, đích thị HAGL chứ còn ai vào đây nữa. Đây có thể coi là tin mừng đối với nền bóng đá VN khi một đội bóng CLB mang chuông đi đấm xứ người, nhưng cũng không bất ngờ lắm vì HAGL vốn vẫn có nhiều duyên nợ với Thai football, từ HLV cho đến một rổ cầu thủ ngoại đều là "made in Thai", mà đều cỡ cựu tuyển thủ cả, Kia_ti_súc, Dú_sịt, Ta_wan, Cho_kẹt_tay ..
    Vụ việc Văn Quyến và Tấn Tài cho thấy rằng tình hình chuyên nghiệp bóng đã Việt Nam xem ra vẫn gian nan lắm. Quyến thì đành phải an phận thôi, lối chơi cá nhân của Quyến có lẽ không phù hợp với đội hình của HLV Taraves, và có đến hơn 8 chục phần trăm khán giả bình chọn tại VNexpress đồng ý loại Quyến thì chắc cũng chả nước non gì nữa rồi. http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Page_5.asp
    Còn vụ của Tấn Tài thì có lẽ bi hài hơn, bái chí nói mỗi nơi 1 kiểu, chuyện quỳ lạy HLV, khóc lóc, viện cớ việc gia đình xin về trong khi về rồi thì lại tót lên Gia Lai đấu giải U21 ngay. Trong khi cũng có bài là HLV Khánh Hoà và Tấn Tài thì phủ nhận hoàn toàn những thông tin trên, VFF thì chả có động thái gì dứt khoát cả. Rốt cuộc đúng sai cũng sẽ rõ thôi, tuy nhiên đoán ra thì sai là do người nhớn, mà cũng chả chết ai cả, cuối cùng thì tội vạ bọpn trẻ nó chịu, thiệt cho nó, thiệt cho bóng đá Việt Nam.
    Về túc môn cầu thế giới (đa phần là tại ê-rốp), tại Pri Liga, Bác_xà đã gặp những thất bại đầu tiên mặc dù quân số vẫn rất khủng bố, thua AC tại Cham Leag và gần đây nhất là bị loại khỏi King''s Cup Esp bởi một đội bóng hạng 3 , trong khi đó đối thủ truyền kiếp là Ria_al lại có vẻ lóp ngóp hồi phục phong độ mặc dù mỗi trận đều đặn, khiêm tốn chỉ kiếm 1 quả. Sự trồi lên của Ria_al gắn liền với thành công của chú lùn Owen, anh đã từng là một thần đồng của bóng đá của Anh quốc, khả năng bứt phá, nhạy bén trong ghi bàn rất đáng nể, là công thần ở Liver cho đến khi đến Ma_*** thì mài quần cho bóng băng ghế dự bị, kiên trì tập luyện, khao khát được hiện diện trên cái khoảng cỏ xanh xanh, có mỗi cái quả tròn tròn nho nhỏ mà có đến hai mươi mấy thằng tranh nhau sứt đầu mẻ trán
    Và cuối cùng trời không phụ người có công, 3 trận gần đây, trong khi các sao (đóng) băng của dải thiên hà ghi bàn nhiều quá (hồi xưa) nên chán không thèm ghi nữa thì Owen được tung vào, và mỗi trận anh làm một nháy, giúp Ria_al đỡ mang tiếng là công thủ không toàn diện (hàng thủ để lọt lưới thì hàng công cũng phải làm thủng lưới chứ). Quả thật có lẽ cũng chán ghi bàn rồi lên Ra_un lùi về chơi tiền vệ và chuyển 1 chân sang làm đại sứ LHQ: http://web.tintucvietnam.com/The-Thao/2004/10/76116.ttvn
    Nói đến Owen thì lại quành sang Pri leag, trận cầu coi là derby giữa Ạc_xê và Man_chét_tồ lại đầy tai tiếng như truyền thống vốn đã thế. Trọng tài có vẻ cũng khớp trước khí thế hừng hực của 2 bên nên đã xử lý một số tình huống không quyết đoán, (dẫn tới sau này ngài Wen_gơ đã lên báo tế cho 1 bài ỏm tỏi làm cho FA cũng ngứa ngáy), dẫn tới chỉ tội cho các chú lính mới, điển hình là cậu bé Rê_ét, trong suốt hiệp 1 cho đến khi ngậm ngùi kết thúc cuộc chơi với tư thế "ngắm trời" ở phút 70, Rê_ét đã được anh em nhà Nê_vi dạy dỗ cẩn thận nghề xiếc, cho thực hành đủ các tư thế trước ra sau, sau ra trước, sấp sấp ngửa ngửa, 45 độ cho đến 360 độ .. đến mức cậu mập Rú_nì và công tử C.Rô_nan thấy vui cũng thi thoảng ghé vào chỉ thêm.
    Qua bức xúc Rê_ét cũng phải lên báo thanh minh là các bậc đàn anh dạy dỗ cấp tập quá, giáo trình nhiều thế nên trong có 90'' thì không theo kịp được nên cậu đành bỏ học giữa chừng mới ở phút 70. http://web.tintucvietnam.com/The-Thao/2004/10/75856.ttvn
    Nói chung là rất nhiều chuyện, ngay cả chú Rút-van năm ngoái đã gây chuyện với mấy ông già Keon, Pạc_lơ rồi, năm nay lại tái diễn bắt nạt lính mới Át_câu, đến nỗi FA cũng bực mình: chú là người Hà Lan mà chú cứ triệt hạ các tài năng trẻ Ăng-lê thế là không fair-play, thế là treo luôn chú Rút-van 3 trận. Ngài Wen_gơ kêu la trên báo chí, ngài Fơ_gu thì bị ném cà chua, (hay bánh gì đó) ...
    Ạc_xê thì cay cú thua trận nhưng mới đây cũng đã kịp nock-out ManCity ra khỏi cúp FA nằng hầu hết cầu thủ đội hình 2, coi như không làm gì được Man đỏ thì ta thịt Man xanh đỡ vậy.
    Quay sang seri A khắc nghiệt, thế lực Roma đang có vẻ khủng hoảng trầm trọng trong khi các đại gia khác là Juve, AC, Inter vẫn duy trì phong độ. Đặc biệt là Inter, một khởi đầu vô cùng thuận lợi trên cả 2 mặt trận nóng bỏng là Cham Leag và seria A, có lẽ phải ngả mũ ngưỡng mộ HLV Manchini. HLV tài năng khác là Capello cũng thực sự đáng nể, ông đi khỏi Roma thì CLB này đi xuống còn ông thì rất ổn định tại Juve (dẫn đầu seri A), tối nay ông sẽ có cuộc đối đầu với CLB cũ, ân oán giang hồ rồi sẽ giải quyết sao đây
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    rất vinh hạnh đuợc một lần đấu tửu cùng các bô lão ...hẹn tái ngộ một ngày không xa !
  4. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Hôm nào tổ chức offline đê, làm bữa cho rôm rả
  5. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được lên báo rùi, cảm ơn MÕ LÀNG nhé.
  6. Impossible_Man

    Impossible_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin đóng góp phần phụ trương về thể thao, và cũng chỉ là 1 mục bóng đá thôi .
    Chủ yếu sẽ xoay quanh 3 giải lớn là Pre Leag ở Anh, Seri A ở Ý và Pri Liga ở Tây Ban Nha.
    Cuối cùng mong bác mod move những bài không liên quan đến báo Mõ Làng sang topic khác phù hợp hơn
    Những bài liên quan là ntn: bình luận, khen, chê, góp ý, chỉnh sửa thông tin cho chính xác cho bài báo .. okie
  7. Impossible_Man

    Impossible_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thể thao (tổng hợp ngày 1/11/04)
    HAGL đã vào bán kết Thai Queen''''s Cup, theo các nhà báo thì Vi-mông, vua phá lưới giải VĐQG Thái mùa trước đã thi đấu rất xuất sắc, thật đáng đồng tiền bát gạo mà CLB phố núi đã bỏ ra.
    Ludovic Casset, cầu thủ Pháp gốc Việt đang mong muốn đóng góp cho đội tuyển bóng đá VN đã trở về, anh hơi bị "chuyếnh" trước sự đón chào nồng nhiệt của đông đảo .. nhà báo.. hix .. "tôi đã vô cùng phấn chấn, và quá đỗi bất ngờ khi mình lại được chú ý đặc biệt đến như vậy. Đây là điều mà ở Pháp, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới!"
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/10/3B9D8092/
    http://web.tintucvietnam.com/The-Thao/2004/11/76588.ttvn


    Tại châu Âu.
    Tiếp theo mạch trước là nói đến 2 đại gia Man-chét-tồ và Ria-ăn. Sau trận thắng oanh liệt trước các khẩu thần công Ạc-xê trong vòng đấu trước thì Man nhà ta lại khiến các CĐV của họ đau lòng hơn bao giờ hết khi thua tan tác 2 bàn không gỡ trước đội bóng được đánh giá kém cơ là Pót-mau. Ngài Fơ-gi mặc dù đang rất hung hăng cùng với Rút-van tìm cách để ngài Wen-gơ "phải trả giá" sau các vụ việc liên quan đến trận cầu nảy lửa tuần trước http://web.tintucvietnam.com/The-Thao/2004/11/76501.ttvn
    , nhưng vẫn rầu rĩ thừa nhận thất bại cay đắng này, cứ nhìn mặt ông trên báo thì biết

    Tiếp đến bên Pri Liga là ông lớn Ria_ăn, có lẽ tình thế đang ngày càng khả quan hơn đối với đội bóng này. Owen ghi bàn thắng thứ 4 của mình trong 4 trận liên tiếp gần đây, đỏ phết :), giúp Ria-ăn thắng được 1 trận cách biệt là 2 bàn (sau 1 seri trận thắng 1-0), 1 con số mà hồi xưa là quá tầm thường đối với lối chơi hào hoa phong nhã vốn có của họ.
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/11/3B9D8098/
    Raul thì kỷ niệm 10 năm gắn bó với Mar*** với hơn 500 lần ra sân, ghi 240 bàn thắng mặc dù trận vừa rồi anh rất muốn kỷ niệm 10 năm đó bằng 1 bàn thắng của mình cho Ria-ăn trong trận gặp Getafe nhưng nỗ lực ngon ăn nhất của anh cũng bị thủ môn đội bạn từ chối lần 1 và anh Ro răng thỏ lẻn ngay vào cướp công làm hoàng tử Raul nhà ta không vui lắm. Sau trận thắng này Ria-ăn đã nhảy lên vị trí thứ 3, quả thật là tương đối ngoạn mục khi mấy vòng đấu trước họ vẫn lận đận tận đâu đâu trong bảng xếp hạng.
    Cùng trong Pri Liga, gã khổng lồ xứ Catalăng Bác-xà lại phải chia điểm với một Bibao đầy quyết tâm trong một trận đấu khá hay. Valen thì vẫn không khá hơn được, trận đấu với A-lê-ti-cô tẻ nhạt và mặc dù thi đấu hơn người ở hiệp 2 nhưng vẫn bị tài năng trẻ To-rét bất ngờ tỏa sáng, kiếm 1 điểm quý giá về cho A-lê-ti-cô.
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/10/3B9D807D/

    Quay lại xứ sở sương mù, Man đã gây thất vọng tràn trề thì Ạc-xê cũng không khá gì hơn, thủ hòa một cách may mắn với Sao-thăm-tốn đang suy sụp ngay trên thánh địa Hibury. Chia-si nhân cơ hội này tót lên và đã bằng điểm với nhà ĐKVĐ chỉ kém hiệu số thắng thua, có lẽ bản lĩnh lì lợm của nhà cầm quân Mô-ri-nhô đã dần dần phát huy tác dụng. Liverpool cũng chỉ kiếm nổi 1 điểm khi gặp Bờ-lách-bun nhưng thiệt hại nặng nề là đồng chí Xi-xê theo các bác sỹ nói đã gãy chân và khả năng sẽ nằm nghỉ ngơi xơi nước cho đến hết mùa giải.
    http://web.tintucvietnam.com/The-Thao/2004/11/76681.ttvn
    Một trận đấu rất đáng chú ý nữa là cuộc đối đầu giữa Newcastle và Bolton, cầu thủ 2 bên đều rất cố gắng, nhịp độ trận đấu khá nhanh nhưng Bolton nhỉnh hơn về sự mạch lạc trong các pha hãm thành nên giành chiến thắng 2-1 là xứng đáng.
    Tin ngoài lề: ngài Wen-gơ có ý định chiêu nạp Mutu khi cầu thủ này bị Chia-si sa thải vì đã dính dáng đến chất kích thích và có lẽ anh cũng đã không vừa ý sir Mô-ri-nhô. Wen-gơ tỏ ra rất rộng lượng khi an ủi Mutu rằng đó chỉ là 1 tai nạn và có thể vượt qua nếu có quyết tâm.
    http://web.tintucvietnam.com/The-Thao/2004/11/76606.ttvn

    Lại nhảy tiếp sang seri A khắc nghiệt, Roma sau những trận thua tệ hại gần đây đã kiếm được 1 chiến thắng giòn giã khi tiếp đội bóng nhỏ nhưng đang xung cơ Cagliari. Có lẽ tự ái của những cầu thủ á quân mùa giải trước đã khiến họ đoàn kết và thi đấu đầy nhiệt huyết để giành thắng lợi cách biệt 5-1 trong đó Mông-tê-lạ ghi 2 bàn vào 2 phút cuối.
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/11/3B9D8096/
    Bà đầm già vẫn vững vàng khi thắng Chievo để duy trì điểm số an toàn 5 điểm với ĐKVĐ AC. Inter bị chia điểm một cách đáng tiếc ngay trên sân nhà khi bị Lazio gỡ hòa vào cuối trận đấu, điều đáng nói là Lazio trong trận này thiếu vắng rất nhiều cầu thủ trụ cột nhưng đoàn quân của HLV Manchini không thể tận dụng để thu hẹp khoảng cách trong bảng xếp hạng với các đại gia khác.

    Được Impossible_man sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 01/11/2004

Chia sẻ trang này