1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ Lasik! Cận thị- 4 mắt! sao bạn ko hỏi tôi nhỉ!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Trangcdsphn, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttlee

    ttlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @JeanVal :
    thứ 1 : bó tay ông anh hôm nào ông anh lên bệnh viện mắt trung ương mà ngồi xem người ta xếp hàng đi mổ mắt nhé mà hôm em mổ có 30 người em ngồi từ 1h đến gần 5h mới được mổ đấy ạ ...đấy chỉ là một bác sĩ Sơn thôi nhé nếu bên bác sĩ Hiệp cũng vậy thì một ngày tầm 50-60 ng mổ mắt ..... tỉ lệ người bị cận ở VN ko ít đâu ko tin cứ lên xem thử 1 lần ko lại bảo em bốc phét
    thứ 2 : 100% người mổ mắt bị khô mắt ... hehe thế có lẽ em ở ngoài 100% đấy rồi vì mắt em chẳng thấy khô gì cả ,,,hehe chắc em trường hợp đặc biệt nhỉ
    công nhận là mổ mắt cũng có tác dụng phụ vào buổi tối nhìn lên ánh đèn hơi loá một tí .... một tí thôi ko phải chói loá đâu nói chung ko đáng kể và khả năng mắt hết cận 100% là hơi khó đối với người cận >6điop và còn tuỳ thuộc vào sự hợp tác với bác sĩ trong lúc mổ ...
    bác sĩ họ cũng nói là nếu cần thì mổ còn ko cần thì ko nên mổ tuỳ mọi người nhưng những ai cận >=5điop thì em khuyên thì nên đi mổ ko sau này cao hơn có mổ cũng ko hết được ......
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cho mình hỏi là bạn mổ ở BV Mắt chỗ Bà Triệu hay là BV Bưu điện vậy?mình quyết định tháng sau sẽ đi mổ và mình muốn hỏi phải đến trước mấy ngày để khám?nghe nói là phải KT xét nghiệm đúng ko bạn,và làm sao để trấn an tinh thần nhỉ?Mình ko sợ đau mà sợ cái tâm lý ghê ghê khi phẫu thuật người ta bạnh mắt mình ra thôi,làm ơn cho mình xin 1 chút can đảm nhé.Cảm ơn bạn rất nhiều
  3. ttlee

    ttlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cho mình hỏi là bạn mổ ở BV Mắt chỗ Bà Triệu hay là BV Bưu điện vậy?mình quyết định tháng sau sẽ đi mổ và mình muốn hỏi phải đến trước mấy ngày để khám?nghe nói là phải KT xét nghiệm đúng ko bạn,và làm sao để trấn an tinh thần nhỉ?Mình ko sợ đau mà sợ cái tâm lý ghê ghê khi phẫu thuật người ta bạnh mắt mình ra thôi,làm ơn cho mình xin 1 chút can đảm nhé.Cảm ơn bạn rất nhiều
    theo mình nghĩ đã mổ bạn nên mổ mắt ở bệnh viện mắt chỗ Bà Triệu dù sao thì họ cũng chuyên về mắt ......hoá ra bệnh viện bưu điện cũng có à mình tưởng hn chỉ có 2 ng mổ chính thôi chứ ....hehe lạ nhỉ
    hôm mình mổ mắt là bác sĩ Sơn vì ông này là người quen vàđã đi du học ở nước ngoài về còn bác sĩ Hiệp thì mình ko rõ thông tin lắm nhưng em một người bạn mình cũng mổ bs Hiệp nói chung cả 2 đều ok hết tuỳ bạn chọn thôi ...........
    thứ 1 : nếu bạn đang đeo kính áp tròng thì phải dừng đeo 1 tuần rồi hãy đến khám
    thứ 2 : nếu ko có bệnh gì về mắt bạn có thể mổ luôn bất cứ lúc nào nên chuẩn bĩ sẵn tiền đến thấy máu là chơi luôn
    thứ3 : bạn nên đến buổi sáng để xét nghiệm để có thể mổ ngay buổi chiều... gồm khá nhiều công đoạn khám mắt , thử máu v..v..nếu muốn mình là người mổ đầu tiên vì e ngại tâm lý sợ bác sĩ mổ nhiều rồi mệt mổ cho mình ko được ngon thì đến thật sớm khám và nộp hồ sơ để mổ sớm kinh nghiệm như thế đỡ phải chờ đợi vì mình đến muôn nên mãi 5h mới được mổ hồi hôp muốn chết luôn
    thứ4 : mổ lasik ko đau ...tất cả những công đoạn từ khám đến mổ đều ko đau nên bạn yên tâm ......nếu bạn đã từng đeo kính áp tròng thì họ vạch mắt mình cũng giống như mình vạch mắt để lắp kính thôi ... nói chung chịu khó một tí trong đầu phải luôn luôn nghĩ rằng mình phải hợp tác với bác sĩ để có kết quả tốt nhất ......ví dụ như bác sĩ bảo líêc mắt sang bên trái thì mình phải làm theo đừng có nhắm tịt mắt vào.......[8Đ] nói chung họ bảo mình như thế nào thì mình làm như thế chịu khó 10-15p thôi ko đau đớn gì cả thì sao phải ngại nhỉ ....
    P/s : công nhận là dao kéo chạm vào người thì cái gì mà chẳng hại nhưng hãy nghĩ đến tương lai vứt bỏ được cái kính khốn nạn là mình lại thêm tự tin ngay thôi nếu bạn cận tầm 4-5 độ mình khuyên thật lòng là nên đi mổ ko sau này muốn mổ cũng ko hết đâu ....mình mắt trái gần 6 đi mổ vẫn bị 0.5 chơi game nhiều quá mà hehe
    hôm mổ ông Sơn chỉ ko đồng ý ở chỗ đang mổ mà vẫn nói chuyện với người khác = điện thoại di động để bệnh nhân nằm trố mắt nhìn thôi còn lại ok >>> cũng có thể mổ cái này ko nghiêm trọng lắm nên bác sĩ mới vô tư như thế
  4. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chán đeo lắm rồi nhưng mà khổ nỗi cận không nặng lắm chỉ 2 - 2.5 độ thôi, bây giờ mình làm việc với vi tính cả ngày mổ xong nguy cơ cận lại cao
  5. ttlee

    ttlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    em đeo kính áp tròng cũng phải được 4-5 năm nên có một số kinh nghiệm thế này ... bác sĩ người ta nói đúng ở VN ko nên đeo kính áp tròng vì thời tiết & môi trường ở VN ko có lợi ....nên mọi người đừng chủ quan ... đeo kính áp tròng có hại nhiều hơn có lợi ... em nhơ lần run nhất là hôm ngủ thức dậy soi gương nhìn thấy một chấm trắng nhỏ ngay trong lòng đen mắt mà ko thấy đau đớn gì cả tường là dị vật ra rửa mặt cũng ko hết thế là ngay tối hôm ấy em đến bệnh viện ngay >>>> em bị loét giác mạc do đeo kính áp trong .... may phát hiệm sớm nên chỉ bôi thuốc là khỏi ko để lại sẹo còn nếu mọi người chủ quan để lâu hơn chút nữa là khả năng hỏng và thay giác mạc là chắc chắn
    còn nếu bị con khuẩn amip gì đó cũng do đeo kính áp tròng mà đi bơi hay rửa mặt ở nguồn nước ko sạch thì còn phải rạch giác mạc để lấy con đấy ra >> sẽ để lại sẹo và ảnh hưởng đến khả năng nhìn >>>>
    chưa kể đến bị khô mắt , bị nấm mắt v.v..
    do vậy nếu mọi người ko thích đi mổ mắt thì nên đeo kính bình thường thôi vứt áp trògn di kẻo có ngày hối hận ko kịp
  6. ttlee

    ttlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    2-2.5 điop hay chỉ là 1 đi ốp cũng mổ được chủ yếu là bạn có thật sự thấy cần thiết phải mổ ko thôi chứ nói chung dao kéo chạm vào cơ thể tổn thọ và có hại là chắc chắn chỉ có hại ít hay nhiều thôi ... muốn đạt được cái này thì phải hi sinh cái khác thôi
    ngoài ra nếu cận nhẹ thì có thể đi chữa bằng cách bấm huyệt nhưng xem ra tốn thời gian và ko thích hợp với bạn vì như thế sẽ ko được dùng máy tính ..... hơi khó
    còn cái vụ bị cận lại là do mình thôi sau khi mổ một tuần ko được xem ti vi , dung máy tính tránh ăn cay ...
    ko được làm việc năng sau một tháng .....v..v bác sĩ sẽ nói cho bạn nhưng nếu mổ bạn nhớ hỏi cho kĩ vì đông người nhiều khi bác sĩ quên nói chung sau 3 tháng là thoải mái có một dôi mắt mới sau đó việc sử dụng nó như thế nào cho tốt là do mọi người bị cận lại là do mọi người thôi
    dạo này rảnh rỗi giúp mọi người thêm chút kinh nghiệm ...chúc mọi người sớm có đôi mắt sáng như tôi
  7. Trangcdsphn

    Trangcdsphn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chị Thuỳ của em ơi!Sao mà chị nhát thế.Đến đi tiêm em còn phát khóc, thế mà mổ em chả mất tí nước mắt nào.ko đau, ko sợ......Chị cứ mổ đi, bọn em tình nguyện nghỉ học chờ chị " tái xuất giang hồ"
    2 năm nay em chưa làm sao cả, thoát được cái kính, sướng ko thể tả nổi.
    Bạn nào bảo mổ xong bị khô mắt nhỉ, tớ có làm sao đâu.Thế mới biết mình cũng dũng cảm ra phết
    Còn cái vụ các bác sĩ trong viện mắt tớ chả rõ lắm, chắc tại mình suy nghĩ nông cạn........híc!Tớ nghĩ rồi giàu 2 con mắt khó hai bàn tay....nhìn ai cũng thấy " ở đây sương khói mờ nhân ảnh" thì đau khổ lắm lắm.Cứ biết hạnh phúc trước mắt cái đã nhỉ.
    Tớ mổ ở BV Bưu Điện lúc cận 5 đi-ốp, cận lệch.13 triệu đi đời!Ngày đấy sao ngươpì ta gian ác thế! Lấy đắt ơi là đắt.Mổ xong 10/10.Đến h vẫn ok lắm......
  8. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ các vị thôi.
    Tôi làm trong ngành mắt 16 năm. Đi làm ăn lương, nộp thuế cho Tây 2 năm (khác với đi học, tu nghiệp) có quyền can thiệp trên người bệnh của nó như 1 bác sĩ chính quốc và cũng sẽ phải ra hầu toà nếu có đơn kiện.
    Tôi nói chuyện với các vị trên quan điểm của người hành nghề.
    Còn máy laser excimer trên thế giới đang được rao cho không đầy rẫy. Kỹ thuật này đi vào dĩ vãng của ngành mắt thế giới rồi. Có người trong ngành Mắt đã nói: "Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ đi dọn dẹp những hậu quả của phẫu thuật khúc xạ bằng laser" đồng thời trong công việc tôi đã gặp không ít những cái không hay ho này.
    Còn bạn nào không tin cứ vào Viện Mắt trung ương hỏi xem liệu có nhân viên nào cho con cái người thân đi mổ laser chữa cận thị, thử đếm xem có bao nhiêu người mang kính trong đám nhân viên y tế.
    Nói cho các bạn biết nhe. Có ông bác sĩ, tiến sĩ mắt oách lắm. Ông này vừa giảng dạy về mắt ở trường ĐH Y Hà nội, vừa làm việc ở Viện mắt TW, vừa làm thêm cho 1 số cơ sở y tế của nước ngoài nữa. Ông ta đeo kính cận thị đi chạy máy laser chữa cận thị.
    Sao vậy????????
    Do thiếu tiền???????
    Do thiếu hiểu biết về cái gọi là kỹ thuật tiên tiến??????
    Các bạn thử cho câu trả lời.
    Khó quá phải không?
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bị cận thị và ghét đeo kính lắm lắm. Tôi nghe đến mổ mắt để chữa cận, ko đau và sẽ ko phải đeo kính nữa nên rất hí hửng và tưởng tượng ra cảnh mình ra đường với đôi kính thời trang hết sức sành điệu............... Nhưng nhà tôi có một số người nhà làm trong viện mắt. Tôi có hỏi ý kiến thì họ nói là ko nên vì nó ko giải quyết được vấn đề gì ngoài việc ko phải đeo kính mà rủi ro ko phải là ko có. Tôi thấy con của ông họ tôi làm ở viện Mắt mà ko có ý kiến gì là mổ cả nên tôi từ bỏ ý tưởng rời cặp kính "đáng ghét" của mình.. Tôi ko trong ngành nhưng nhìn vào những người đó và suy ra là "có lẽ nó ko tốt nên họ mới ko sử dụng" đúng ko các bạn.
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    hic đi tiêm thì chị chưa bao jờ sợ cả,chỉ sợ cái j mà người ta động vào mắt mình thui,hic hic...
    tình trạng thấy ai cũng xinh hơn bt,ai cũng đẹp zai hơn bt chán quá,nhất là lúc đi mưa mới thấy mệt mỏi,ko đeo kính thì sợ ko nhìn rõ,ko tự tin,đeo vào thì nhoà,bây jờ có xe ôm còn đỡ chứ...
    Cảm ơn mọi người đã rất nhiệt tình,mình sẽ tham khảo ý kiến của các bạn

Chia sẻ trang này