1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mổ Lasik! Cận thị- 4 mắt! sao bạn ko hỏi tôi nhỉ!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Trangcdsphn, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mới mổ xong mà không tinh hơn thì để nó đến bắt đền đòi tiền à? Thế thì chít
    Dưng mà thời gian mới là người trả lời. Có thể cái tinh này được lâu dài, cũng có thể cái tinh này tồn tại được 1 thời gian. Cũng có khi cái kính đáng ghét nó quay lại với ta. Mà những cái này có phải là không có đâu, mà cũng chẳng ít.
  2. dana919

    dana919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã suy diễn như vậy vì chẳng có cách lý giải nào hơn.
    Trong gia đình với 3/4 nhân khẩu 4 mắt cũng oải lắm rồi, nhưng thực sự là "hơi gợn tí" vì đến khám mắt thấy các BS Viện Mắt vẫn đeo kính mắt vô tư thì mình cứ tà tà đã....
    Nhưng chắc lasik là "đầu tư hiệu quả" đối với giới thể thao, văn nghệ sĩ...
    Ủa, không biết J.V có đeo kính không nhỉ???
    (Một lần nữa xin cảm ơn J.V về vụ R.O.P cho em bé nhé!)
    Được dana919 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 09/01/2007
  3. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không có kính mà đeo còn ở nhà tớ có tới 3 người mang kính cận thị và 1 người có kính loạn thị.
    Như thế có phải là ít không nhỉ?
  4. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chắc cái vụ kính áp tròng thì tớ có chút ít kinh nghiệm. Chẳng là tớ đã đeo kính áp tròng được ....06 năm rồi. Bắt đầu vào đại học tớ mới bị cận (chat chit cho lắm vào), rồi cứ 1 năm tăng một số, hic, hic, thường xuyên nhức đầu, rất mất thẩm mỹ, đại khái là trông xấu ỉn. Thế là tớ phải đến bác sỹ khám để đeo kính áp tròng. Lúc đó tớ ở bên Mỹ nên rất yên tâm. Bác sỹ khám cẩn thận lắm, thử áp lực mắt (kiểm tra xem có bị bệnh glaucoma, tăng nhãn áp mắt) và những gì gì nữa mới kê số, rồi còn bắt tớ phải ngồi ở văn phòng bác sỹ đeo bằng được kính áp tròng vào mắt rồi thì bác sỹ mới cho về. Tớ mất 45 phút mới đeo được vào đấy. (Còn cô bé bạn thì 3 tiếng ko được, ngậm ngùi ...tay không đi về, hôm sau đến tập đeo tiếng đến được mới được mang đơn thuốc về mà đi mua kính). Không có đơn thuốc thì ko ai bán cho kính cả, hị hị. Mà cái đơn đấy sau một năm cũng...hết giá trị.
    Tớ về VN được 3 năm rồi, và giờ dùng loại kính áp tròng 3 tháng 1 đôi của B&L. Chẳng có điều kiện đi khám lại cẩn thận như trước, và cũng tự chủ động mua kính tăng số sau khi kiểm tra mắt bằng phương pháp đo đơn giản ở các hàng kính. Mắt tớ cả hai bên giờ đều là cận 4 độ, hic hic.
    Về sử dụng kính, đi đường tớ đều phải đeo kính mát hoặc ko số tránh bụi. Lúc nào cũng có lọ nhỏ mắt (đặc dụng cho kính áp tròng) phòng khi mắt khô qua thì khó chịu lắm. Tối về đến nhà là tháo kính ra khỏi mắt liền, dùng dung dịch rửa kính rửa cho kỹ kỹ một chút, nhất là nếu mắt mình có nhiều protein dính vào sẽ làm mờ kính, rồi phải ngâm kính ít nhất 4h liên tục trong dung dịch trước khi đeo lại vào mắt. Tớ cũng đã hướng dẫn cho ít nhất 2 cô bạn sử dụng kính, kết quả thẩm mỹ tuyệt vời. Mắt cận nặng đeo kính áp tròng đỡ dại hẳn, trông rõ xinh, hihi. Tuy nhiên tớ không dám đeo kính áp tròng mà đi bơi đâu, nguy hiểm lắm, đến nước bình thường dây vào mắt lúc đeo kính đã sợ nữa là nước bể bơi vừa bẩn lại có nhiều hóa chất khử vệ sinh, èo...
    Tớ cũng thích lasik lắm, và thực sự đã có nhiều bạn làm LASIK. Ngày xưa ở nước ngoài cũng biết một số người đã làm LASIK, và cũng đọc nhiều bài báo về các biến chứng có thể xảy ra. Nếu tớ ko nhầm là các biến chứng xảy ra là do các bác sỹ không khám kỹ và thông báo trước các nguy cơ cho bệnh nhân. Một số người có nguy cơ tái cận hoặc các bệnh khác thì ko nên dùng LASIK, nhưng có vẻ tớ thấy khoản thăm khám trước mổ đó ở mình...nhanh quá, nên tớ cũng ngại.
    Hy vọng thêm chút kinh nghiệm cho các bạn, hì hì
    http://sonthu.traucau.vn
  5. meo2010

    meo2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng bị cận hơn 6diop lại còn loạn thị nữa chứ. Tết này được nghỉ 10 ngày. Vừa hạ quyết tâm là trước tết đi mổ mắt. Rồi cả tết nằm ở nhà....nghe đài.
    HÔm nay bắt đầy đi tìm hiểu mà thấy ...thất vọng quá.
    thế nàu thì bao giờ mới hết cảnh mở mắt ra là đi ...mò kính đây
    MỌI NGƯỜI ƠI, THẾ CÒN CÁCH GÌ KHẢ QUAN HƠN ĐÂY????? CHẢ NHẼ ĐEO KÍNH CẢ ĐỜI À????
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn love nói mình có vẻ yên tâm hơn rồi. Đang định Tết này sắm quả kính sát tròng loại 3 tháng 1 đôi. Nhưng khoản vệ sinh kính có vẻ công phu, tỉ mỉ mất thời gian quá nhỉ. Mí cả mùa mưa đeo cũng nguy hiểm. Chắc chỉ đeo đc trong mùa khô thôi.
  7. kokichi34

    kokichi34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ cận thị hơn 10 năm rồi, ổn định khoảng 3.75 độ khá lâu rồi, mắt không bị bệnh gì nữa.
    Định Tết này đi mổ để ko phải đeo kính nữa, ai có kinh nghiệm cho tớ lời khuyên với.
  8. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ thôi.
    Lớn rồi.
    Tự làm tự chịu.
    Người ngoài biết gì mà khuyên.
    Hay dở biết làm sao.
    Nói dại, nhỡ ra có chuyện gì thì lại trách thiên hạ xui khôn, xui dại
    Phải vầy không các bác
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bác Jean à! Bạn í cũng như mọi ng, muốn thoát khỏi cặp "đít chai" nên hy vọng tràn trề vào LASIK thôi. Có bệnh thì vái tứ fương mà. Chỉ có ng trong nghề như bác mới biết rõ lợi và hại của LASIK. Bác đừng nói mỉa mai thế. Tội nghiệp bạn í.
    @kokichi34: Bạn nên đến bệnh viện mắt khám cẩn thận trước khi quyết định, vì k fải ai cũng mổ LA SIK đc đâu. Bạn cũng nên đọc topic này từ đầu để biết rõ hơn về lợi ích cũng như tác dụng fụ của mổ LASIK.
  10. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tớ có dám mỉa mai ai đâu.
    Nếu tớ cười người này hôm nay thì rất có thể ngày mai có 1 người khác cười vào mũi tớ
    Tớ cũng rất hiểu nguyện vọng của những người 4 mắt vì tớ thường xuyên phải tiếp xúc với họ. Kể cũng khó .
    Ai chẳng muốn điều hay, điều tốt.
    Khốn nỗi trên đời này đâu phải cứ muốn là được cho dù sẵn sàng trả nhiều tiền.
    Trước khi tớ quyết định làm 1 điều gì đó cho người bệnh, trong đầu tớ luôn có 1 cái cân.
    Các bác biết để làm gì không?
    Cân cái LỢI và cái HẠI, cái ĐƯỢC và cái MẤT, CƠ HỘI và RỦI RO

Chia sẻ trang này